1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con dâu hay con gái.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 08/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hihi, trưởng hay ko là do từng nhà đấy chị ạ! Có nhà ko nặng nề chuyện gia tộc lắm. Nhưng anh ý đã dặn thế rùi là...là lá la! He he! Chị cũng người nhớn mà. Lo giề!
  2. duongcamlanh

    duongcamlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bupbe rất chín chắn, điềm tĩnh đấy chứ, bạn đừng lo. Tớ là dâu út, lại không ở cùng bố mẹ chồng. Mấy đứa cháu chồng to gấp mấy lần tớ, hehe, toàn chơi cùng chúng nó là chính . Mẹ chồng mỗi lần qua nhà là lại dọn dẹp rồi nấu cái nọ cái kia cho bọn tớ ăn. Không ở cùng, thành ra cũng thoải mái hơn. Nhưng tớ chỉ lo đến lúc có em bé, không dựa dẫm gì được vào ông bà.
    Thật lòng mà nói, tớ thấy dù có yêu quý, dễ dãi mấy, mẹ chồng cũng hiếm khi có được tình cảm máu thịt với con dâu như con gái cả. Như mẹ tớ, rất thương và chiều con dâu, nhưng với 2 chị em tớ, cụ vẫn có kiểu yêu thương, đồng cảm rất khác.
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mẹ tớ thì rõ là yêu tớ hơn chị dâu, nhưng mẹ chồng tớ... may quá ko có con gái!
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Dâu trưởng là phải đảm đang tháo vát, người lớn ra dáng 1 chút...........
    Nhưng lợi thế là được chỉ đạo " khéo " ---> nếu biết cách điều đình thì mọi việc cứ gọi là êm ru
    Cố lên chị ui
  5. voiuhbc

    voiuhbc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Oài bupbe cũng giống mình rùi. Mình cũng là dâu trưởng tương lai đây. Ke..ke...anh nhà mình cũng thỉnh thoảng nhắc nhở mình về địa vị "dâu trưởng" nói chung làm dâu trưởng cũng đòi hỏi con người ta phải chín chắn hơn một tẹo, biết suy nghĩ rộng hơn một tý nghĩa là phải tính đến lợi ích chung của toàn cục và đảm hơn một tí tẹo thui. Mình thì thấy cũng không có gì đáng lo lắm đâu, chỉ cần cố gắng hơn một tý tẹo mà...Cố lên cố lên
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    hihi, thế này là hi sinh hết mình vì tình yêu đây. . Dâu trưởng hay dâu út, muốn làm tốt thì do mình đầu tiên nhỉ. Nhưng mà yếu tố hậu thuẫn của chồng cũng làm cho mình tự tin lên nhiều chứ. Tớ thấy cứ vợ chồng đồng lòng là xuôi lọt hết
    Râu tôm nấu với ruột bầu
    Chồng chan vợ húp ngật đầu khen ngon
  7. puppy_piggy_sbs

    puppy_piggy_sbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng là dâu trưởng. Nhưng tớ ko khéo léo. BMC bảo chồng tớ là phải làm hết mọi thứ thay tớ. Hiện tại thì chưa phải làm gì vì đã có MC. Sau này thì chưa biết thế nào cả.
  8. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cả nhà động viên tớ nhé
    Chưa vào cuộc nên còn chưa lường hết những khó khăn đúng không cả nhà? Mình ở nhà với bố mẹ thì được cưng chiều, lấy chồng rồi phải chín chắn hơn, đảm đang tháo vát để cáng đáng việc nhà. Bố chồng tớ yếu nên mẹ chồng cũng vất vả. Mình phải đỡ thêm cho mẹ. Mẹ chồng tớ đảm đang tháo vát, công việc trong ngoài đâu ra đấy. Chồng tớ bảo lấy em về là mẹ anh yên tâm để toàn tâm toàn ý lo cho bố anh, vì anh đã có em chăm sóc rồi
    Nói chung sẽ không sung sướng thoải mái như ở nhà với bố mẹ, nhưng chắc cũng không có vấn đề gì lớn, vì nhà chồng tớ cũng thoáng, mà anh nhà tớ dễ tính, không gia trưởng, lại rất biết hậu thuẫn động viên, chỉ dẫn cho tớ. Tớ phải tập dần dần để tháo vát hơn, khéo léo hơn.
    Đằng sau ngày cưới huy hoàng mà chúng ta đã và đang chuẩn bị là những vấn đề quan trọng hơn, thiết thực hơn: làm vợ, làm dâu, làm mẹ. Cả nhà đã chuẩn bị về tư tưởng và kiến thức trước khi cưới như thế nào???
  9. voiuhbc

    voiuhbc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng sắp thành cô dâu, cũng phải ở với BMC. Mình nghĩ quan trọng là mình đừng nghĩ đấy là BMC màhãy cứ nghĩ BMC cũng như bố mẹ mình đi, hi..hi..mặc dù điều này không phải là dễ dàng nhưng không phải là quá khó. Mình may mắn có chồng tương lai rất tâm lý, luôn làm cầu nối giữa mình và gia đình chồng tương lai để mình gần gũi với gia đình anh ấy hơn. Mình được MC và em chồng tạo rất nhiều điều kiện để hoà nhập và làm quen dần với lối sống, cách nấu ăn...ở gia đình bên ấy. Thú thực hồi trước mình cũng rất hay tự ái, và rất hay có ý nghĩ rằng liệu mình làm vậy có bị người ta đánh giá là con gái thế này thế nọ không?? Nhưng rùi với sự giúp đỡ của chồng TL thì mình đã bỏ được cái suy nghĩ ấy đi rùi. Mình nghĩ cứ sống bằng tình cảm chân thành thì sẽ thấy rất thoải mái. Tất nhiên con dâu không thể bằng con gái đứt ruột sinh ra được rùi đúng không nào nhưng mà mình nghĩ rằng bất cứ vấn đề gì tốt hay xấu đều do cách nhìn nhận của mỗi người và mình luôn tâm niệm một điều rằng
  10. hala03

    hala03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này