1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con dâu hay con gái.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 08/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hala03

    hala03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Ke...ke..mình vừa thêm nốt một phần nội dung còn thiếu vào bài của voiuhbc roài, cái đoạn cuối ý...
    Mình cũng đồng tình với quan điểm của voiuhbc
  2. tatwine

    tatwine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    HIxhix mình còn 1 tháng nữa mới cuới mà tự dưng đọc topic này các nàng viết lại thấy lo lắng quá chừng.
    TRước khi quyết định cưới mình cũng cảm thấy sức ép ghê gớm ( vì ở nhà với bố mẹ suớng như tiên lại được tự do làm theo ý mình nữa, bây jơ lấy chồng (con truởng của truởng tộ nữa ) lại ở chung với cả nhà chồng nưa nên stress mất 2 tgian đấy .
    Sau lấy lại tinh thần , wên dần sức ép lạo cảm thấy háo hức lém nhưng mừ đọc topic này xong lại chuẩn bị xì trét lại mất thui
    Sắp xa bố mẹ rùi ......buồn quá ...biết thế ko đồng ý cưới năm nay
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Lo nghĩ nhiều làm gì, đằng nào rồi cũng phải bắt tay vào cuộc. Tớ ban đầu cũng nghĩ nhiều thứ lắm. Từ cách sinh hoạt khác, tới nấu ăn,,,,trăm thứ. Sợ thế này thế khác, nhưng hiện tại bây giờ tớ bắt tay vào việc rồi, cuộc sống làm dâu bắt đầu được gần 3t. Cũng có những vướng mắc, những lúc cãi vã ầm ĩ, , rồi đâu lại vào đấy.
    Lấy chồng rồi thì người ta ví như Chim vào ***g -Cá cắn câu. hihi thấy chuẩn quá.
  4. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Nghe may chi ke thi dau co gi khuc mac, ghe gom giua me chong nang dau dau nhi, tat nhien o nha chong moi thu deu phai y tu ko giong nhu nha minh rui
    Em chua thich lay chong vi so phai qua nha chong o, em co tat ngu day muon, 8, 9h moi day lan hic hic( tat nhien la di lam thi phai day som roi)
    Theo moi nguoi em lay chong nen o nha minh hay o nha chong, vi ng iu em bao em thich o dau thi o, co hom anh ay lai bao hay o nha em di cho no rong rai, voi lai anh ay lo em duoc me em chieu quen roi qua day lai kho.
    Nha nguoi iu em thi hoi be hon nha em, vi o quan trung tam , phia truoc cho thue , nha chi co 1 me va 2 anh em thui. Phai cai la me anh ay hay lon tieng va sach se lam nen em hoi ngai. Anh ay thi cu bao me anh ay hay la mang nhung thuong con chau lam, em ve thi me se chieu vi ko co con gai, nhung ma em van so. Duoc cai o ngay gan trung tam, mua sam, choi boi, an uong deu tien. Nhung em van thich o voi me de con nau an cho me, vi me em di lam ve muon, voi lai nha em day du tien nghi va chi xai thoang hon
    Van thac mac ko biet ong ay noi the de du minh cuoi hay la chiu o re ko biet nua ? So cuoi xong rui cu bat ve ben kia( 2nha cach nhau khoang 6, 7 km)
    Em thi muon hoc xong thac si da rui moi lay chong, con anh ay thi cu doi nam sau cuoi, chan nhi
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Viết có dấu đi bạn!
    Chả biết có phải nói "ở nhà em" để dụ cưới ko? Nhưng kể ra anh này cũng thoáng đấy. Nhưng mà nhà có mỗi 3 mẹ con, nếu ko quá chật chội mà để con giai đi ở rể, các bà mẹ chồng cũng ko đành đâu. . Anh giai bảo do bạn quyết định mà, cho nên cứ cân nhắc thui!
  6. cocmoc

    cocmoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì mới cưới đc nửa tháng thôi nhưng thực sự vẫn chưa quen đc, có cảm giác gì đó khó diễn tả.Biết ai cũng fải trải qua nhưng cứ mỗi chiều chồng đón về mới nhớ ra là đi về nhà chồng chứ ko fải về nhà mình.Chồng tớ đi làm về muộn hơn tớ,cứ kg 6h hơn 2 vợ chồng mới về đến nhà bố mẹ chồng đã nấu xong cơm rồi chỉ chờ 2 đứa về ăn ngày nào cũng thế mình thấy cũng ngại.Sáng thì tớ ko tài nào dậy sớm đc, thấy mình làm dâu mà vẫn đoảng quá
  7. in_bocca_al_lupo

    in_bocca_al_lupo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đọc bài của các bạn này mới thấy không phải chỉ một mình mình sướng.
    Chả là tớ lấy chồng cũng được gần 2 tháng rồi, nhưng mà cũng chỉ có đúng một hôm là mình vào bếp nấu, mà hôm đấy tớ cũng chỉ phải nấu mỗi 2 món.
    Ở nhà chồng tớ, bố chồng đảm đang cực kỳ, sáng dậy đi chợ, nấu bữa sáng cho cả nhà, bữa trưa và bữa tối cũng đều do bố nấu cả, mẹ chồng chỉ phụ thêm thôi, vì mẹ còn phải trông đứa cháu con chị chồng tớ.
    Tớ và chồng tớ đi làm toàn 7, 8h có hôm 10h mới về, chẳng bao giờ nấu được bữa tối. Ở cơ quan ăn cơm không ngon lắm nên buổi sáng bố mẹ chồng tớ dậy nấu cơm cho cả 2 vợ chồng mang đến cơ quan ăn.
    Hik, vì cả 2 bố mẹ đều vào bếp rồi, nên tớ thấy thêm tớ vào nữa lại thành chật chỗ, thế là chỉ có hôm đầu tớ dậy nấu, còn các hôm sau tớ ngủ tít mít đến 7 rưỡi mới dậy, chồng tớ thấy tớ dậy lại còn bảo em ngủ nữa đi, dậy sớm làm gì
    Đến tối về ăn cơm xong, tớ lại còn không "được" rửa bát nữa cơ, vì nhà có một chị Oshin, ăn xong là chị ý rửa hết.
    Về khoản giặt quần áo thì tớ còn chẳng biết là ai giặt, buổi tối tắm xong tớ để quần áo vào cái chậu ở hành lang trước cửa phòng, hôm sau đi làm về đã thấy đống quần áo khô thơm tho sạch sẽ để ở giường mình, chỉ việc cho vào tủ.
    Hik, cứ như thế này mãi thì lương tâm mình cũng cắn rứt thật, nhưng mà tớ mà dậy sớm thì không thể nào đua với bố mẹ chồng được, có hôm dậy sớm đã thấy bố mẹ nấu cơm xong xuôi hết cả roài
    Nhưng thôi, để khi nào có em bé mình sẽ cố gắng dậy sớm, đi làm về sớm hơn.
    Chủ nhật được nghỉ, mình sẽ cố gắng dậy sớm đi chợ nấu cơm cùng bố vậy. Chủ nhật vừa rồi hai vợ chồng ngủ đến 10h mới dậy, ngại quá
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Bạn này giống tớ rồi. Về nhà còn mỗi việc rửa bát thôi. Nhiều khi cũng ngại. Chả biết làm sao. Tớ thì vẫn thích ở nhà với mẹ tớ hơn đấy.
  9. Thaonguyennang

    Thaonguyennang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ thì rất cảm động khi mc tớ bỏ hết công việc bận rộn trên nhà để xuống đây chăm sóc em bé cho vợ chồng tớ đi làm. Có mc tớ chăm, tớ đi làm thấy rất yên tâm.. Cũng rất may chứ không hai vc chẳng biết xoay sở thế nào với em bé vừa mới 6 tháng mà lại đi làm nữa. Còn thuê người giúp việc thì như có topic nào đó trong này đã nói rồi.. tớ hãi lắm. Nhưng bây giờ thì yên tâm toàn tập rồi. BMC tớ cũng rất tâm lý và cẩn thận. Tớ cũng lấy chồng hơn 1 năm rồi, chưa ở cùng bố mẹ chồng nhiều nhưng thấy các cụ rất thương yêu con cháu và cũng không coi tớ như người ngoài nữa, coi đứa em cô và tớ như nhau. Nhất là hồi tớ về nhà sinh em bé và ở 4 tháng liền tớ mới biết, bố mẹ chồng tớ rất tốt.
    Cũng mong sao không có chuyện gì để luôn được tốt với BMC như bây h và mãi mãi như thế!
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    hôm rồi vừa làm cuộc tổng vệ sinh bếp. Trời ơi, tớ bỏ đi bao nhiêu thứ, toàn đồ cổ. Tranh thủ lúc mẹ chồng đi vắng, về chỉ lo U ko hài lòng.

Chia sẻ trang này