1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con dâu hay con gái.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 08/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. santhai

    santhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì ko ở cùng bmc nên chả ý kiến, năm về nhà 3 lần, sắp được 1 tháng kể từ khi cưới rồi, chả hiểu các nàng thế nào, cưới xong tớ cứ thấy hụt hẫng sao ý
    Điệp khúc sáng vùng dậy chạy toán loạn vì lo đi làm muộn, chiều về hoặc đưa đón nhau hoặc tự về lao đầu vào cơm nứơc dọn dẹp giặt giũ mà thấy oải qá. Tớ bị đau lưng, mà nhà tớ ở thuê thì chưa có đường nước lắp máy giặt, cứ 2 ngày 1 chậu đầy, giặt xong tớ ko đứng lên được ý.
    Tớ muốn thong thả chút sau giờ làm, lượn phố 1 tẹo cho nó có không khí thay vì ở vp cả ngày ngột ngạt ốm yếu, nhưng cái cảm giác phải về nhà ngay lập tức làm tớ ko đi đâu đựoc. ăn uống dọn dẹp xong gần 9h, no nê lại chả muốn đi đâu.
    Từ hôm cưới đến jờ chưa đc nghỉ 1 ngày cuối tuần nào, về quê nội, ngoại tít mít. Nhà 2 tivi, mỗi vợ chồng ôm 1 cái, có khi chả nói với nhau câu nào
    Hồi trước yêu sao mà lắm chuyện thế, giờ tớ thấy mình như sắp trầm cảm ý, cứ buồn thiu cả ngày
  2. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Lau lau ra ngoai an thay doi khong khi, hom nao met thi thoi ko nau com nua, ru chong di an ngoai
    Phan cong lao dong cho chong, chong giat do minh nau an, chu om viec vao lam gi cho no kho ra
    nguoi yeu qua nha em an com la giup do em nau an, an xong phai rua bat day nhe, lan nao qua cung quet san, em cha bao gio quet ca, co hom con lau nha cho em ( em bao dung lau ma toan lam thoi)
  3. Edwards

    Edwards Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    He he, yêu là một chuyện, cưới là chuyện khác hẳn bạn ạ.
  4. Tramyhaykhoc

    Tramyhaykhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
  5. beconmy

    beconmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Trước khi cưới háo hức vì sắp được ở chung nhà với chồng . Mọi người bảo cưới xong rồi coi chừng nhớ nhà đấy . Bảo ko nhớ đâu, cuối tuần về nhà mà, gần chứ đâu có xa . Cưới xong 1 ngày, chồng chở về thăm mẹ. lúc đi lại giữa đường tự nhiên sụt sùi vì nhớ mẹ , thấy tội mẹ già quá . Cưới được gần 2 tháng rùi mà tuần nào cũng về nhà thứ 7, CN nhưng khi về lại nhà chồng vẫn cứ thấy buồn buồn làm sao ý
    Mẹ chồng hiền vô cùng, nhà chồng cũng rất thoải mái, mà sao mình chằng thấy được cảm giác thoải mái như ở nhà nhỉ . Cơm nước ko fải lo vì mẹ chồng lo hết , chỉ giặt vài cái đồ cho chồng đồ nào ko giặt được bằng máy giặt thôi . Nói chung ko có j lo lắng. Chắc là chưa wen vì fải xa nhà mà mình sống hơn 20 năm nên lúc đầu nó thế
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    đấy thấy rõ ràng là tình cảm giữa mẹ và mẹ chồng khác nhau hoàn toàn. Tớ nhà mẹ cách có 1km thôi, ngày nào cũng về nhà mà cứ đi về nhà mẹ chồng là lại thấy lạ lẫm lắm. Cũng sướng như ấy nhưng tình cảm thì chưa thể quen được.
    Thế mới thấy khen cho mấy nàng cứ ca tụng mẹ chồng với lấy chồng sướng nhất chẳng còn thiết tha gì tới mẹ đẻ nữa. Tội quá
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Quá nhời!
    Có mới nới cũ kiểu vàng vàng này là loại ko được giáo dục tử tế thui! Tớ chưa thấy ai nói thế cả!
  8. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ, anh trai vừa cưới vợ xong đã đi du học nên chị dâu cho về nhà chị ấy ở theo đúng ước mong của chị ấy --> chả biết mẹ tớ chiều ai hơn.
    Còn mẹ chồng tương lai tớ (3 tuần nữa là gọi mẹ rùi)), thì rõ ràng là chiều con gái bà hơn, đơn giản là chị ấy 33 tuổi mới lấy chồng, lại chồng xa, đẻ 2 thằng cu liền 1 lúc, chồng lại dở chứng vào Xì Gòn làm ăn nhớn, nên cuối cùng bà đang ở nhà ông anh trai mà nhà anh trai phải thuê Oshin cho bà xuống chăm con đấy...
    Nhà vợ chồng tớ may quá, cạnh nhà bà chị, thế là mẹ chồng tớ hàng ngày lau dọn nhà cửa cho (sướng thật)
    À nói chuyện Oshin, nhiều lúc thấy mệt muốn thuê 1 đứa giúp việc mà thấy con bé giúp việc mới nhà ông anh trai kể trên ko mê đc, cái gì cũng nhờ với vả + làm hỏng đồ linh tinh, thôi đời này tự làm + nhờ mẹ chồng + bác chồng làm cho vậy
  9. pansy270284

    pansy270284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì cưới xong là sẽ ở riêng, chẳng phải chung chạ với ai cả. Nghĩ thấy cũng sướng. Mà nhà chồng tớ cách nhà mẹ tớ chưa đầy 4 phút đi xe máy. Thế mà hôm nay mummy tớ bẩu: "Ăn hỏi xong, người ta xin dâu lấy ngày luôn thì con phải ở lại đấy. Coi như thế là cưới rồi. Đến hôm nào nhà mình tổ chức mừi khách thì con cứ từ nhà trai mà đi thẳng ra khách sạn thôi. Mà về nhà người ta rồi thì phải ở đó 3 ngày rồi mới quay về nhà mình lại mặt." Huhu tớ nghe xong mà cứ đần mặt ra, chả hỉu ra làm sao nữa, thấy hẫng hụt ghê gớm. Thế mà mới đây còn hí hửng sắp được về sống với AY, được chăm sóc, nấu cơm cho AY mỗi ngày vì thương AY sống 1 mình tội lắm. Nhưng bây giờ nghĩ 3 ngày ko được về nhà- cái nơi mà mình gắn bó với nó hơn 20 năm trời, rồi thì mẹ sẽ xoay xở với việc chia quà... thế nào nếu ko có mình (nhà tớ ăn hỏi và cưới các nhau có 5 ngày. Mà ăn hỏi xong là xin dâu luôn.) Híc nhĩ đến thế là hình ảnh zai trong đầu tớ vỡ cái bụp, chỉ còn mummy iu quý của tớ thui. Chẳng muốn về nhà người ta đâu.
  10. xinhxinhxuongpho

    xinhxinhxuongpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chuẩn bị cuới thôi mà đã thấy chán rùi. Cứ nghĩ cảnh ko đuợc gặp mẹ tớ mỗi ngày là buồn buồn sao ý. Nhà mình giờ sẽ ko là của mình nữa, mình lại đến nhà nguời ta ở.Rùi lại con về nhà con đây hix hix ...
    Chán thật, giá mà vừa đuợc ở với anh iu vừa đuợc ở với mẹ có phải thích ko .

Chia sẻ trang này