1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con dâu hay con gái.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 08/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    gớm thiếu gì, có cần minh họa ko, Axon chỉ cho.
  2. ngoc_anh0211

    ngoc_anh0211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ở nhà chồng đc gần 2 tháng. Thời gian đầu nhớ nhà kinh khủng. Có hôm nhớ mẹ quá tớ còn khóc 1 trận làm AX rối rít dỗ dành rùi bảo đừng buồn nữa mai anh đưa về thăm mẹ. Hơn 20 năm ở nhà với bố mẹ mình cơ mà. Dù gì tớ cũng thích được ở nhà mình hơn.
    Mà cơ quan tớ cũng gần nhà mẹ đẻ nên trưa nào tớ cũng về ăn cơm với cả nhà. T7 CN thì cùng chồng về chơi hoặc ăn tối. Túm lại là có lúc nào rảnh rỗi cũng muốn về với mẹ. hihi. Thế mà hồi chưa lấy chồng, trưa mẹ bảo về ăn cơm còn ko chịu. Toàn lang thang đi ăn với bạn bè, hoặc ng yêu. Giờ thì chẳng cần phải bảo.
    Ở nhà chồng tớ cũng giống như mấy bạn ở đây. 2 VC đi làm về thì BMC cũng nấu ăn xong rùi, tất cả chỉ có mỗi rửa bát, và thỉnh thoảng giặt rũ thôi. Sáng tớ cũng cố gắng lắm nhưng cũng ko thể dậy sớm hơn BMC, có hôm 2 VC ngủ quên mất. hix. Ngại thật!
    Nhiều lúc cũng ước giá như được quay lại thời gian trc đây khi còn chưa kết hôn. Đc tự do thoải mái đi đâu làm gì cũng được. Nhưng nghĩ ai cũng phải đến lúc lập gia đình, cũng phải bước vào 1 cs mới nên vui vẻ chấp nhận.
  3. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Huhu, hôm qua mulan cũng nghĩ y như thế này. Bây giờ thì đi làm xong về "nhà của mình", ăn cơm với bố mẹ rồi muốn đi đâu thì đi, không thì lại quanh quẩn trong nhà. Vì ít đi chơi, suốt ngày nằm nhà nên mulan thấy gắn bó lắm lắm. Mấy tuần nữa đi lấy chồng rồi thì chả được về "nhà của mình" nữa, hoặc có về thì nó cũng không còn là "nhà của mình". Mới nghĩ thế đã rơm rớm nước mắt rồi. AX đã không an ủi lại còn bảo "ai mà chả phải thế, tại em sống dựa dẫm vào bố mẹ quen rồi". Điên lên, xạc cho AX 1 trận ngồi im thin thít luôn.
  4. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    huhu...giống mình thế. Cứ nghĩ đêm giao thừa năm nay cả nhà quây quần ko có mình lại thấy rơm rớm nước mắt.Năm nào giao thừa cả nhà cũng ngồi kể chuyện ngày xưa vui ơi là vui, lớn tướng đi làm rồi nhưng giao thừa vẫn được ba mẹ mừng tuổi.Năm nay thì.....
  5. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Huhu tớ cũng giống mấy nàng còn gần 1 tháng nữa cưới mà cứ nghĩ đến cảnh ở nhà chồng xong vê fnhà bố mẹ mình chơi rồi lai đi về nhà chồng là tớ lại muốn khóc luôn ý .Năm nay cưới xong còn ăn tết ở quê với nhà chồng nữa chứ, anh nhà tớ là con trưởng lại còn là cháu đít nhôm nữa, trách nhiệm nặng nề Mà tớ lại ở xa nhà, 1 năm chỉ về được có 1 lần nghĩ cảnh lần sau về VN không thấy bố mẹ ra sb đón thì Tớ chưa tưởng tượng được cảnh làm dâu sẽ như thế nào vì thực ra tớ cưới xong cũng chỉ ở VN có 1 tháng rồi lai phải đi luôn nhưng mà nhớ bố mẹ quá nên tớ giao hẹn với giai nhà tớ là cưới xong thỉng thoảng 2 đứa sẽ sang nhà tớ ngủ bên đấy ,chả hiểu sao tớ thích thế
  6. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    He he! Đọc bài thấy toàn nick của chị em mấy tháng trước còn tíu tít khoe ảnh cưới, hẹn hò mua đồ rùi tâm sự, tâm trạng trước lúc lấy chồng. Tớ thì sau hơn 3 tháng làm dâu thấy cuộc sống mình đúng là sang trang mới, nhiều khi cũng thấy hẫng hụt sao ấy.
    BMC tớ thì ok, chẳng có vấn đề gì lắm. Chỉ có mỗi một khoản hơi bị đau khổ là lấy chồng tớ hết được ăn sáng ở ngoài. Hồi đầu cứ hồn nhiên dậy là đi làm thôi nhưng rùi bị MC góp ý nhẹ nhàng thế là đành phải hy sinh vậy (vì BC tớ rất thích con cái ăn ở nhà). Nên giờ cứ tới 7h sáng chưa thấy hai vợ chồng xuống nhà là BC tớ gọi tướng lên. Ngại chít đi được, có hôm t7 được nghỉ tự dưng anh nhà nổi cơn "yêu vợ" thì bị cụ gọi xuống ăn sáng không thì "bố ăn một mình buồn lắm ".
    Nhưng mà nhớ nhà, nhớ bố mẹ ghê lắm. Chỉ mong mong chủ nhật được về ngoại thôi. Thỉnh thoảng trưa tớ lại về nhà ngoại ngủ, thấy thích lắm ý, dù chẳng gặp ai nhưng bước vào nhà cũng thấy ấm áp, gần gũi.
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì sáng nào cũng hì hục dậy nấu nướng với mẹ chồng, nhưng chủ nhật được nghỉ, 2 đứa ngủ dậy muộn thì mặc kệ ko bị gọi như thế này!
    Về nhà với mẹ thì tớ ko đọ được, các cụ dậy sớm lắm. Ngày nào tớ dậy cũng có sẵn đồ ăn rùi! . Cũng sướng. Nhưng mà về nhà là về chơi, có phải đi học đi làm gì đâu mà dậy sớm cơ chứ!
    Đến lớp 12, tớ vẫn ko biết quét nhà là gì! Nhiệm vụ duy nhất của tớ là ăn học.
    Nhưng đến khi đi học đại học, tớ phải làm tất tần tật, tự lo cho cuộc sống của mình.
    Tự lập cũng tốt phết, đã cân bằng cuộc sống, như là 1 bước đệm tốt để chuyển từ 1 cô tiểu thư chả biết làm gì sang 1 cuộc sống có mẹ chồng và những lo toan cho gia đình!
  8. bickhug

    bickhug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện con dâu - con gái lại thấy tủi thân Mình về nhà chồng được gâng hai tháng, MC cũng tốt, và cũng luôn nói coô con dâu như con gái nhưng nhiều việc cũng làm mình thấy hơi buồn.
    Trước ở nhà mình cũng tự lập nhiều, về nhà chồng cũng vậy, mình chẳng phải đòi được chiều gì, nh em chồng là con gái út, được MC chiều, nhiều chuyện mình cũng thấy chướng
    - Nếu nhà có ăn gà, bao giờ cũng phải phần nó cả cái đùi gà, cả nhà lúc nào cũng nói, nó chỉ thích ăn đùi nên phần nó, Và ăn uống gì cũng vậy, Mình chẳng phải đói khát gì, nh tự dưng thấy buồn.
    - Việc nhà nó lười chảy thây, ko bao giờ làm gì, có rửa cái bát cũng sợ nước lạnh, cũng kêu mệt, tất nhiên nếu có mình ở đó thì mình rửa rồi, còn nếu nó về sau, ăn sau thì nó kệ, ko rửa, thế MC mình đi rửa, Nếu có sai nó làm gì, nó cứ ỳ ra, hoặc làm thật chậm cho trêu tức, để chả ai sai nó được gì nữa.
    - Bực nhất là đã chả bao giờ làm gì ra hồn, thế mà mình đang làm gì, nó nhảy vào xí xớn, phải làm thế này, thế khác, ,,,
    Tất nhiên nhiều chuyện nhìn thấy miìh cũng chẳng nói, chẳng bao giờ ý kiến gì, nh thực sự, làm mình cảm thấy sự phân biệt như vậy, nên khó gắn bó, tình cảm được với NC và không ưa gì em chồng.
    Nó vừa đi lấy chồng tháng trước, (sau mình 1 tháng, và NC mình giục 2 đứa lấy vội - cũng là để cho nó lấy tháng sau) Và nói thật, mình đi làm về ko thấy nó cũng thấy đỡ khó chịu . Có thể mình ích kỷ và nhỏ nhen, nhưng có lấy chồng mới thấy thương bố mẹ đẻ của mình, nuôi mình bao năm mà gìơ mình không giúp gì được nhiều.
    Nghĩ kỹ, chẳng muốn lấy chồng.
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hìhì, tớ cũng có em chồng gần giống cô em của bạn! Nhưng nó là con giai!
    Khiếp cơ, bố mẹ chồng tớ chiều nó quá, làm tớ lại lo sau này con mình cũng được ông bà chiều thế, chắc ngất, chả bảo được!
  10. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Mình thì chả bao giờ mong BMC thương mình hơn con gái cả, vì thật sự mình không bao giờ thương BMC hơn mẹ đẻ của mình được thì làm sao yêu cầu ngược lại đươc. Ngay cả chị em bạn dâu với nhau mình cũng chả hơi đâu fân bì .

Chia sẻ trang này