1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con dâu hay con gái.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 08/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. liuchiu

    liuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chỉ hộ Axon:
    Chắc em Heo quên không đọc lại bài cũ. Thấy em đi đâu cũng khoe mẹ chồng tử tế làm việc nhà cho em, bố chồng tâm lý, chồng chiều chuộng. Em sướng thật.
    Như tớ, mẹ mình vẫn là mẹ mình, mẹ chồng không thể y hệt được. Chỉ là sự tôn trọng và biết điều khi lấy chồng và ở với BMC thôi.
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Thế có nghĩa là không thiết gì tới mẹ mình ư? Nghĩ thế mới gọi là tội! He he.
    Người không biết yêu thương cha mẹ người thân của mình thì chả yêu thương được ai!
  3. liuchiu

    liuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chắc em heo có vấn đề về đọc hiểu.Em tương cho 1 câu: không biết yêu thương người thân mình chì chả yêu đc ai. Em đang tự nói về bản thân?
    Tại thấy em từ khi cưới, thì kêu là BMC là nhất, cũng chả thấy thiếu mẹ đẻ trong khi 99% cô dâu còn lại đếu tha thiết về nhà mình. Dù sao đi nữa, hơn 20 năm ở nhà đâu có hất đi đc phải không mọi người. Mình thấy em ý ca tụng hết MC, đến bố chồng, tuyệt nhiên không thấy có 1 lời về bố mẹ đẻ em ý thì mình nhắc em ý hộ Axon thôi. Thế mà em ý chạm nọc lên kinh quá.
    Em nói đúng, BM mình chả đc em tung hô như BMC thì em là người biết yêu thương. Nói chung thấy em này rất thích thể hiện trong các topic rằng mình là người Hp, mình tiêu nhiều tiền cho đám cưới, mình sắm sửa cho chồng ngon hơn các cô dâu khác. Ai động đến thì em nhảy lên như cào cào, thế mà em đòi thể hiện là em biết sống, sợ quá.
    Nhà tớ thì cả 2 nhất trí ra ở riêng, BMC cũng đồng ý nên ko gặp nhiều vấn đề. Nhưng nói chung tớ thấy 2 dạng yêu thương khác hẳn nhau, không đồng nhất đc. Thế nên cũng ko nhất thiết yc BMC yêu mình như con gái. Phỏng ạ?
  4. pinkpup

    pinkpup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    đọc xong thèm được như mấy nàng. Có BMC chia sẻ việc nhà và có bố mẹ mình để nhớ, có nhà mình để thèm được về thăm. Mình mà lấy chồng, chẳng biết nhớ ai, cũng chẳng có nhà nào để mà lại mặt ....
    Tự dưng, tủi thân 1 chút...
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi bạn, be_heo vẫn chưa hiểu sai câu nào cả. Cho nên bạn cũng chẳng có cơ sở phán về trình độ đọc hiểu của be_heo!
    Không hiểu be_heo đã đắc tội với bạn ở chỗ nào chưa khiến bạn khó chịu đến vậy.
    Dù sao cũng cảm ơn bạn đã chăm chỉ đọc blog của be_heo để thấy be_heo tung hô hết mẹ chồng đến bố chồng!
    Còn việc có tung hô bố mẹ đẻ lên hay không và mức độ tình yêu của be_heo đối với bố mẹ đẻ của mình thì be_heo và bố mẹ be_heo tự biết không cần người khác phán xét, can thiệp.
    Tớ hiểu rằng, ở đây đề cập chủ yếu đến mối quan hệ mới giữa nàng dâu với nhà chồng nên thấy cũng không cần thiết phải thể hiện thêm nhiều vấn đề khác. Các bạn thấy nhớ cha mẹ đẻ là hoàn toàn đúng, be_heo sống tự lập trước khi lấy chồng và nỗi nhớ ấy đỡ hơn cũng chả có gì sai.
    Nếu bạn cảm thấy chướng tai gai mắt với những "khoe khoang" của be_heo thì có thể bỏ qua tất cả những bài có nick "be_heo" viết. Be_heo cũng không phải trả lời những bài như thế này thì cảm ơn rất nhiều!
  6. JonesHenry

    JonesHenry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình là một người theo dõi topic HPGĐ thường xuyên, rất nhất trí với ý kiến của bạn liuchiu, ai cũng biết be_heo cái gì cũng hơn người khác từ tổ chức đám cưới, đến BMC rồi nhiều thứ khác nữa.... biết là như thế nhưng liệu có hơi quá khi cái gì của mình cũng nhất, còn mọi người đều là vớ vẩn ko ????? Cái đấy có thể gọi là khoe khoang hợm hĩnh không ??? Mình không có ý kiến gì về mấy vụ con dâu với BMC, nhưng thấy cách post bài của be_heo khó chịu quá, đành phải cho thêm vài ý kiến.
    Còn về cái kiểu là nếu thấy nick be_heo thì đừng có vào thì xin lỗi nhé, đây là diễn đàn public, ko phải diễn đàn của nhà bạn , bọn tôi có ý kiến thì post. Ngược lại thì có, nếu cảm thấy HPGĐ chưa đủ để khoe hết những thứ nhà bạn thì bạn mở một cái topic nói về Hạnh phúc gia đình be_heo, à mà thôi, lập hẳn một trang web ý cho nó hoành tráng, chứ khoe thế này không đã.
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bạn đã quá khen, be_heo cũng không tự thấy không phải cái gì của mình cũng hơn người như bạn nói đâu, nhưng be_heo cảm thấy hài lòng với chính cuộc sống và những gì mình đang có. Và muốn chia sẻ với những ai muốn nghe thôi! Nhưng tuyệt nhiên, be_heo chưa nói cái gì của ai là vớ vẩn cả bạn nhé!
    Đúng như bạn nói, đây là diễn đàn pubblic, bạn không thích cũng ko sao, bạn có ý kiến, be_heo cũng vui vẻ trả lời!
    Còn chuyện lập 1 trang web để viết về hạnh phúc của mình cũng là một ý kiến hay, be_heo cũng thường viết về những hạnh phúc của mình trên blog, nếu bạn không cảm thấy khó chịu về những sự "khoe khoang" ấy thì mời bạn ghé thăm blog của mình!
    Được be_heo sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 29/12/2007
  8. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Tớ thì nghĩ mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, và mỗi người mỗi tính các bạn ạ.
    Tớ không ám chỉ ai, nhưng chỉ muốn kể là tớ có một người bạn, cô ấy lúc nào cũng nói và tỏ ra với mọi người là cô ấy rất hạnh phúc, chồng yêu, con ngoan, bố mẹ chồng yêu quý giúp đỡ, thu nhập tốt, gia đình bố mẹ đẻ thì đuề huề hạnh phúc. Và lúc nào cô ấy cũng cố gắng để mọi người nghĩ về mình như vậy.
    Nhưng thực tế thì cuộc sống nhiều lúc bạn tớ cũng đã phải chịu đựng những điều khổ sở vô cùng, mà nếu là tớ chắc tớ không chịu nổi, nhưng cô ấy đã im lặng không kể những chuyện ấy ra, vì vẫn muốn mọi người nghĩ mình sống sung sướng hạnh phúc.
    Đó là tính cách của cô ấy, và mọi người biết thế chấp nhận thế. Nhưng đứng về phía một người bạn thì nhiều lúc không biết bạn mình đang gặp vấn đề gì không biết có chia sẻ giúp đỡ được gì không.
    Nên tớ nghĩ mỗi người mỗi tính cách mỗi số phận. Sung sướng hạnh phúc hay bất hạnh khổ sở thì chỉ chính người ấy mới biết thôi.
    Còn về cuộc sống với BMC thì chắc có nhiều người cũng may mắn, hoặc là giỏi giang có được gia đình chồng thương yêu mình như con đẻ. Tớ nghĩ trường hợp này thật hiếm nhưng không phải là có. Còn tớ thì suy từ bản thân và kinh nghiệm của các chị, bạn gái mà ra thì thấy khó có thể có bố mẹ chồng nào yêu thương con dâu như con đẻ. Tớ còn biết có nhiều người thỉnh thoảng về nhà bố mẹ đẻ ngủ một giấc cho đã, vì ở nhà chồng thì không thể thoải mái thế rồi.
    Nhất là khi các nàng dâu có bầu, bị nghén rất khổ, nhưng ở với BMC thì có nghén cũng thành khoẻ mạnh hết. Đó là trường hợp của tớ đã trải qua rồi. Mẹ chồng bảo tớ là khoẻ thật vì không nghén nhỉ, còn tớ thì bảo với anh xã là em mà ở nhà mẹ em thì chắc em còn nghén hơn nhiều người ấy chứ Vì nghén với mẹ chồng là điều không thể rồi, chỉ còn cách gọi điện về nhà mẹ đẻ kêu ca con bị thế này thế kia thôi. Chỉ thương bố mẹ đẻ mình, con gái đi lấy chồng rồi vẫn còn phải lo từ xa
  9. JonesHenry

    JonesHenry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Okie, hài lòng, hạnh phúc để chia sẻ, nhưng ko phải là khoe khoang hợm hĩnh!!!
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Cũng OK, "hợm" hay không cũng có nhiều bạn giúp đỡ be_heo trả lời bên topic chi tiêu rồi!

Chia sẻ trang này