1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con dâu hay con gái.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 08/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fvchir

    fvchir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đọc các topic của nàng Heo, mình nhận xét Heo thế này:
    - Hạnh phúc quá (vì lấy chồng đỉnh quá chăng) nên đi đâu cũng hét toáng lên: Ôi tôi hạnh phúc quá bà con ơi.
    - Cho là mình là mẫu con dâu lí tưởng, mình sống rất biết điều nên bố mẹ chồnh yêu quý mình.
    -Khoe khéo nhà mình (thực ra là nhà chồng mình): Nhà mặt đường phố lớn (vừa ra khỏi nhà là tắc đường).
    - Thu nhập nhà tôi cao (bạn gì đó bảo nhà tôi chi 1,5T một tháng bạn í hỏi có phải 1,5 T hay 1500 USD???)
    Và còn....... bạn nào bổ sung tiếp hộ cái
  2. JonesHenry

    JonesHenry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Xin bổ xung thêm ạ: đám cưới bạn be_heo riêng tiền tiệc là 150M, mẹ chồng cho cái kiềng 5 chỉ và một đống vàng dắt lưng làm vốn. À quên, lên tận Tuần Châu chụp ảnh hoành tráng nữa chứ!!! pó cái tay là pó cái chân !!!
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    5 điều Bác Hồ dạy chắc ai cũng phải nhớ : Khiêm tốn. Cần phải biết khiêm tốn.
    Ai cũng mong mình hạnh phúc, được yêu thương nhiều nhất là khi xa bố mẹ đẻ, về nhà chồng, sống với những người hoàn toàn xa lạ - không họ hàng ruột thịt thân thích - và gọi là Bố Mẹ như Bố mẹ đẻ - sinh thành, dưỡng dục.
    Thế nên công ơn cha mẹ sinh thành, dưỡng dục không tả được, ví như trời như bể.
    Bố mẹ chồng dù có yêu kính thế nào, cũng chỉ là BMC, mãi mãi như thế. Ở nhà mẹ mắng còn dỗi được, về nhà chồng đố dám.
    May mắn cho bạn nào có mẹ chồng chiều chuộng, thương yêu.
    Nhưng tớ chỉ không thích một điều, tại sao có thể ca tụng BMC mà chẳng thấy một lời nào nhớ nhung gì nhà mẹ đẻ mình cả. Cái này lạ, rất lạ.
    Nói thật, mẹ chồng tớ cũng tốt, vô cùng tốt, hiền, làm hết mọi việc cho tớ. Nhưng tớ không thể ca tụng là tớ yêu mẹ chồng tớ trước mặt mọi người như thế này được. Đó là giả dối. Thực lòng để yêu một người cần có thời gian, có quá trình. Nhất là đối với tớ, có vẻ khó khăn hơn, mất nhiều thời gian hơn mọi người. Tớ yêu mẹ tớ nhất. Hơn cả chồng tớ. Thế đấy.
  4. ngoc_anh0211

    ngoc_anh0211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng theo dõi box HPGĐ từ rất lâu, từ hồi chuẩn bị đám cưới, cũng quen thuộc rất nhiều nick của các bạn ở đây. Chúng ta vào đây là để chia sẻ với nhau những suy nghĩ tâm sự những kinh nghiệm hoặc những khó khăn trong cuộc sống, cụ thể là cs của nàng dâu mới kia mà. Cs hoàn cảnh của mỗi ng khác nhau. Có thể c/s của be_heo rất hạnh phúc và bạn ấy muốn mọi ng biết như vậy thì chúng ta biết vậy. Tớ nghĩ chúng ta ko nên khắt khe quá.
    Cười 1 cái cho vui cả nhà nhé
    Quay lại thảo luận về chủ để của chúng mình nào!
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Đọc "tổng kết" của các nàng xong thấy cũng có gì đó thú vị. Tự nhiên thấy mình "nổi tiếng" và được chú ý quá. Be_heo cũng lường trước trong 1 môi trường public, đông người, chủ yếu lại là chị em phụ nữ, phức tạp là chuyện thường. Có người PM cảm ơn vì be_heo đã nhiệt tình trả lời câu hỏi của họ thì cũng phải có người cảm thấy be_heo không khiêm tốn! Không thể cầu toàn được!
    Bạn gì đó nói be_heo khoe chồng, rồi nhà mặt phố, ... Cảm ơn bạn đã đọc topic của be_heo bên tâm sự. Rất tiếc là be_heo chưa thấy topic nào ở HPGĐ để khoe được chồng cả, nhưng chồng be_heo hay chồng ai cũng thế thôi, không phải là thánh thần, có điểm tốt và điểm xấu, be_heo chỉ viết về những điểm tốt như một lần nhìn lại để có những lúc không quên.
    Be_heo chưa bao giờ dám nói mình là sống biết điều này nọ gì để gia đình chồng yêu quý, nếu các bạn đọc những bài be_heo viết mà thấy thế được thì tốt quá!
    Chuyện 1,5M hay 1500USD, chả nói lên được điều gì như bạn đã suy luận.
    Bạn gì đó nói be_heo chi 150M cho cỗ cưới thì hãy xem lại topic có liên quan, nếu ko chắc chắn đừng phát biểu linh tinh, tự đánh giá vào mình thôi bạn ạ!
    Chắc sau bài trả lời này sẽ có thêm nhiều phản ứng lắm, nhưng be_heo nghĩ là đã nói đủ hiểu rồi, cho nên sẽ không trả lời thêm ở topic này nữa!
    Cảm ơn các bạn đã quan tâm!
    Quên nữa, vụ chụp ảnh ở Tuần Châu , tớ về quê chụp ảnh, chả mất xu nào, thế này cũng được tính là xa xỉ cơ à?
    Được be_heo sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 01/01/2008
  6. liuchiu

    liuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nói chung bạn Heo đã khoe lên đấy, ai đọc topic thì cũng lướt qua vài dòng của bạn như một người lướt web bình thường nhất. Không gì đến nỗi để bạn phải buôn lựu đạn nổ tùm lum là mọi người để ý đến bạn và bạn nổi tiếng. Nghe chối lắm. Mọi người thấy chướng thì nói, chứ bình thường cũng chả ai động vào bạn.
    Có biết thì tiếp thu.
    Không biết thì nhảy lên giãy đành đạch là đừng đọc bài tôi, đừng động vào tôi.
    Biết thế.
    Chả ai nói đến bạn nữa đâu, nhỉ? Dính làm gì cho...
  7. JonesHenry

    JonesHenry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, mới chỉ nhìn sơ sơ ra đã thấy như thế rồi, huống chi là những thành viên quen thuộc của box HPGĐ, không nhất thiết phải PR cho mình và gia đình chồng mình đến mức đó đâu be_heo nhỉ??? Dù sao cũng chúc mừng bạn, bạn có một gia đình cực kỳ, cực kỳ hành phúc, rất đáng tự hào !!!
  8. yeuchongcon

    yeuchongcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Con gái là nhất rồi. Con dâu thì ko thể bằng con giai của MC được. Tớ có bầu người lo lắng quan tâm nhất chỉ có mẹ tớ. Tâm sự to nhỏ gì tớ cũng gọi điện cho mẹ tớ.
    Có lúc tớ thấy thật gần gũi với MC, có lúc tớ thấy xa cách. Còn mẹ mình thì chẳng bao giờ có cảm giác như vậy rồi. Chỉ có gần gũi, yêu thướng, nhớ mẹ quá. Tớ ở xa mẹ mà

Chia sẻ trang này