1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con dấu ngã - zai gái nào đang ở Hàn thì cảnh giác nhé

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi nore, 24/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Con dấu ngã - zai gái nào đang ở Hàn thì cảnh giác nhé

    Chuyện này có thật, tớ post lên đây, bạn nào đang ở Hàn, nhất là Ihwa thì cảnh giác với nhân vật tên là Nguyễn thị Kiều Hương này nhé.

    -------------------------

    [​IMG]

    Ảnh của nhân vật trong bài đây - ảnh chụp ở Việt Nam, lúc ở ngoài Hà Nội

    Mọi người gọi nó như thế khi nói chuyện về nó với nhau. Nhìn nó với ánh mắt khinh miệt, cảnh giác khi nó xuất hiện. Đàn bà liếc mắt để ý chồng, em trai, anh trai, con trai họ như muốn bảo vệ họ.
    Con dấu ngã~
    Nó bị gọi như thế là phải lắm.
    Nó sinh ra trong một gia đình không được bình thường. Cái sự không bình thường này có phải là nguyên do khiến nó thế này không, nó không quan tâm.
    Nó có một cái tên rất kiều diễm - NTKHương, trái hẳn với nhan sắc của nó. Tỷ lệ nghịch với nhan sắc nữa là nó ăn nói rất khéo. Đấy, chính là vì cái ăn nói của nó nên mới mồi chài được ối ông chàng, anh chàng, em chàng, x chàng?

    Chả thế mà cả cái mạng này biết, cả mấy cái diễn đàn biết, bao nhiêu blog biết, ngay cả cái vờnờkờrờ (vnkrol.com) là cái nơi hẻo lánh xa xôi cũng biết ?" rằng nó là con dấu ngã?

    Chuyện 1500 và 200

    1500 ở đây là 1500 đô la Mỹ. Có thể nói đây là lần ?oăn tiền? khá khẩm nhất nhất của nó, tất nhiên đổi lại cái ?obóc bánh? cũng rất nặng nề - Nó, Hương kiều mà không diễm phải lê la ra tận Bắc để giải quyết hậu quả một cái thai gần hai tháng? Nó cũng day dứt mãi vì chuyệnnày, tự vấn bản thân mãi làm sao lại để xảy ra đến nỗi có thai được, bởi hồi đi học, nó từng là cán bộ hoạt động đoàn, chuyên gia hướng dẫn các bạn quan hệ ******** an toàn, không để xảy ra đến mức nạo hút ? Thôi, âu cũng là cái nghiệp nó chướng vào thân!

    Nhưng trong lúc rủi lại có cái may, tự nhiên nó biết một người, nó tìm cách ra Bắc gặp người đó bằng được, lý do rất đơn giản, nó quyết đổ vạ cái thai cho người kia! Nhưng trớ trêu thay cho nó, người kia phát hiện nó đang có thai! Đơn giản, nó giở chiêu đóng kịch ra, khóc lóc kể lể một câu chuyện rằng nó bị làm nhục?Người đó không nói gì với nó. Nhưng hình như sau đó có nói với chị gái anh ta. Hai tuần sau, anh ta đưa nó đi phá thai. Người chị mắng nó một trận, nó bảo em cũng đang tính đi khám, nếu mà thai được lâu lâu rồi là của thằng Hàn, không thì là của anh ấy.
    Người chị chắc vì thương em nên đành đứng ra giúp nó và tìm cách xác minh lời nó nói.
    Đúng là quí nhân phù trợ. Nó cung cấp số điện thoại cho người chị và chị này đã đứng ra liên lạc với thằng Hàn kia, đòi nó bồi thường thiệt hại cho nó ?ohai nghìn? , dọa dẫm nó cho nó sợ đến mức thằng Hàn kia chấp nhận bồi thường! Nó tặc lưỡi mừng hú! Tốt quá! Quá tốt! Hỏi đã có chân dài nào được như nó chưa? Yến Vi chắc cũng chỉ được bằng phân nửa một lần! Tự nhiên nó thấy nó có giá hẳn! Sao lại không có giá cho được? Này nhé, một đứa ao bèo, dưa hấu như nó thì cứ ?oừng? là nó vui rồi, cần gì đâu! Thế mà tự nhiên được một đống ?ogì?.
    Trở về SG, nó tức tốc liên lạc với thằng Hàn kia. Thằng kia bảo đến chỗ nó mà lấy. Nó đến luôn, nhưng thằng Hàn cũng là loại keo, trả cho nó có 1500! Chứ không phải 2000 như đã hứa! Nhưng thôi, 1500 cũng ngon rồi. Nó bĩu môi cười rồi phủi đít ra về. Thế là nó lại xông xêng!
    Về đến nhà, nó lôi xấp đô ra sờ mó, rồi thong thả đếm lại cho hả dạ. Đúng 1500 thật! Sướng quá má ơi! Nhưng sao có hai tờ lại kỳ kỳ vậy ta? Hình như là đô giả! Thằng Hàn đểu rồi! Tưởng thế mà xong à?
    Nó dắt xe, kẹp 2 tờ đô trong tay phăm phăm quay lại nhà thằng Hàn. Thằng này đang ngồi xem phim thì phải. Nó ném thẳng vào mặt thằng Hàn 2 tờ tiền giả và chửi nó rồi bảo nó muốn yên thì đưa 2 tờ thật đây! Nhưng thằng Hàn thuộc loại gớm, nó nhất quyết không chịu đưa! Thằng kia đóng cửa để nó đứng ngoài. Nó gào lên, chửi cho thằng Hàn một trận, hàng xóm thằng Hàn kéo nhau ra ngó, bảo vệ lên lôi nó đi nó mới chịu về! Thôi, coi như bị ?omột lần? quịt!

    Đấy là chuyện 200. Còn bây giờ, nó ?" con ?" dấu ?" ngã đang ung dung học ở trường Ihwa bên Hàn rồi.

    Dưới đây là ảnh chụp bên Hàn



    [​IMG]

    [​IMG]



    Được Nore sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 24/06/2007

    Được Nore sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 24/06/2007
  2. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy em này cá tính ra phết đấy, khá mạnh mẽ, tự tin, nhiều mưu mẹo. Nhan sắc không đến nỗi tệ đâu (theo con mắt của tớ). Khách quan mà nói nếu tớ mà là con giai, lúc đầu mới gặp chưa biết ẻm thế nào thì cũng quý quý đấy, nhất là khéo mồm nữa thì... thôi rồi!
    Nhưng tớ lại là con gái, gặp thể loại hay đong đưa mà lại nặng về vật chất nữa thì tớ cũng khiếp!
    Chắc phải tập luyện sao cho đong đưa giỏi hơn để mà giữ chồng, hì hì!
  3. giauchoingong

    giauchoingong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    khéo mồm hay ko em chẳng biết...chứ nhan sắc thế này thì gọi là ko đến nỗi tệ thì thế nào là tệ..? mà ko biết thế nào chứ con gái Vn mình bên này cũng nhan nhản như thế........em cứ tưởng topic muốn khuyên con gái Vn bên này đừng làm dịch vụ khoan cắt bê tông,con trai đừng rượu chè ,cờ bạc chứ.......hoá ra đi cảnh tỉnh bà kia.........giúp dc người ta làm lại cuộc đời thì hay hơn chứ...con người chứ có phải virus đâu mà tránh người ta, em nghĩ bà con mình đừng có ngã mà nâng người ngã rùi dậy được nữa thì hay hơn là tránh xa họ...........
  4. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chị nè quen quen. Hình như chị đó người trong Nam thì phải.. Chị ấy sinh năm 75 cơ mơ. Công nhận ánh mắt của chị Hương sắc thiệt đó.
  5. maithuthuy

    maithuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Phải mấy năm rùi nhỉ, hôn may mới thấy "Nore" xuất hiện với bài "cực hot".
  6. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    khéo mồm hay ko em chẳng biết...chứ nhan sắc thế này thì gọi là ko đến nỗi tệ thì thế nào là tệ..? mà ko biết thế nào chứ con gái Vn mình bên này cũng nhan nhản như thế........em cứ tưởng topic muốn khuyên con gái Vn bên này đừng làm dịch vụ khoan cắt bê tông,con trai đừng rượu chè ,cờ bạc chứ.......hoá ra đi cảnh tỉnh bà kia.........giúp dc người ta làm lại cuộc đời thì hay hơn chứ...con người chứ có phải virus đâu mà tránh người ta, em nghĩ bà con mình đừng có ngã mà nâng người ngã rùi dậy được nữa thì hay hơn là tránh xa họ...........
    [/quote]
    Hơ hơ, chú này tiến bộ, được, khá khen. Cơ mà nếu chú được chọn là người giúp chị ấy làm lại cuộc đời thì chú có ok không?
    Vấn đề không phải ở chỗ khen hay chê, khép tội cô này sống buông thả hay "tiền" hoá tình nghĩa, (cái này cô ấy chưa chắc bằng chị đâu ), vấn đề là trên đời này có những người như thế đấy, liệu liệu mà xử trí, đừng để mình rơi vào cái bẫy muốn vùng ra mà không được! Có phải ý của chủ topic cũng là như vậy không nhảy?
  7. giauchoingong

    giauchoingong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    cho em giúp mấy ba? như thế ấy ha?? chắc ko được em co?n bé lắm chưa đu? tri?nh...nên la? ko okco?n em thấy chu? topic ý nói ca?nh giác ba? na?y đó chứ đâu nói jì tới cạm bâfy jì đâu........em đê? nghị post ba?i na?y sang topic "câu chuyện ca?nh giác"
    ma? chị camellia7966 ba?o đư?ng đê? mi?nh rơi va?o bâfy muốn vu?ng ra ko được ....nghe cufng hay thôi rô?i nhưng ma? con trai tụi em trên răng dưới 1 rô? cu? tư? thi? la?m sao ma? ngaf như ba? na?y được cơ chứ ???ngaf như ba? na?y chắc chi? có girl thôi hehe ma? nhâ?m nưfa woman thôi.........
  8. pech412

    pech412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu học tiếng thì chương trình phần mềm dùng cho máy tính nào là tốt nhất hả các bác ?
  9. HuyHungCo

    HuyHungCo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hù chị nore này làm bên Timo à ? Chị ơi dạy em tiếng Hàn đi :D
  10. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng gặp cô bạn này trong một lần cô ấy ra ngoài bắc fiên dịch . Cũng chỉ là tiếp xúc sơ qua ban đầu thôi, nhưng cũng có vẻ j đó khá sắc xảo và hơi coi thường người khác. Tuy nhiên cái minh muốn nói ở đây là chủ topic naỳ viết lên bài này với mục đích j???? Nore và Hương có quan hệ j ko? Có thể Hương có những chuyện k hay (nó thuộc về đời sống cá nhân) nhưng đã làm ảnh hưởng j đến Nore và các bạn khác chưa ??? Post những chuyện riêng tư và đưa ảnh lên thế này liệu có hay k (chưa nói trên danh nghĩa pháp luật như này đã là phạm pháp rồi) ? Đôi khi đọc những chuyện này thì cũng tò mò đấy, mình ko biết về cả 2 người nhưng topic này mình thấy k nên

Chia sẻ trang này