1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Còn đâu nữa chí khí nam nhi???

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi kimchon, 03/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Còn đâu nữa chí khí nam nhi???

    Chiều nay mình và anh BSG@ đi mua quà cho bạn thì gặp 2 chuyện mà mình vô cùng tức giận, kể cho mọi người nghe để cùng tức nhé.

    1- Đang chạy trên đường Nguyễn Văn Trỗi và băng qua đường Trường Sơn (?), gần rạp Tân Sơn Nhất thì có 1 tên boy khá đẹp trai, chạy Wave alpha, mặc đồ cũng bảnh bao, quẹt vào 1 cô gái cũng chạy Wave làm cô gái lăn mấy vòng dưới đường và ôm đầu ngồi dậy. Mấy người đi đường ai cũng la lên để giữ tên boy đó lại. Mình cùng BSG@ vượt lên ép tên boy ấy vào trong và kêu hắn quay lại xem cô gái thế nào. Hắn cũng quay lại dòm và cũng có vẻ như muốn vòng xe lại, nhưng hơi khó vì đường 1 chiều. Thấy vậy nên 2 đứa mình yên tâm chạy tiếp. Thế mà nghe 1 cái vèo, quay qua thì thấy ngay tên đó đa rồ ga chạy 1 lèo mất tiêu. Không còn ý kiến gì nữa. Mình chửi quá trời, còn ông BSG@ thì... lắc đầu.

    2- Sao khi vào đường Phổ Quang, để chạy ra hướng Nguyễn Kiệm, thì còn 1 chuyện bực mình hơn nữa: Đây lại là 1 anh lính, chạy Wave (lại Wave). Tác phong đã không được đẹp rùi, chở bạn mà còn để áo phanh ngực nữa, đang chạy ngược chiều bên phải đường để chuẩn bị băng qua đường. 1 cô gái khác chạy Dream chạy đúng chiều, nhưng cản đường của anh lính ấy. Thế là anh ta chửi ngay vào mặt cô gái mấy câu rất tục, tục không thể tả nổi. BSG@ nhà mình còn nóng máu nữa mà.

    Thiệt tình, chẳng lẽ chí khí nam nhi ngày nay kém thế sao?
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ôi chòy, ở Tp chuyện đó là thường. Bely@ dzới nhỏ bạn chạy xe ngoài đường chủi mấy đứa chạy xe kiểu đó hoài chứ gì.
  3. ke_pha_roi

    ke_pha_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    đâu chỉ là thanh niên,mà ngay ông gìa cũng vậy thôi,lớp truớc còn vậy thì lớp sau sao tốt lên nổi.Chỉ tiếc là ông ta cũng đáng tuổi ông chứ nếu không tui đã xuống xe để đục vào mặt cha già mắc dịch,vô văn hóa đó rồi
  4. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    chuyện này bi giờ ah? xảy ra rất thường xuyên mà, bởi vì là con người nên ai cũng cho mình cái quyền mình là người đúng nhất, chắc có lẽ nhịp sống thành phố sôi động cuốn mình vào trong cái vòng xoay khắc nghiệt của nó khiến ai cũng mất đi những điều tốt đẹp vốn có trong tâm hồn của họ. Họ thờ ơ với mọi thứ xung quanh và nhanh chóng tìm mọi cách lảng tránh những sai lầm do bản thân tạo ra, chán thật cuộc sống đúng là khó khăn và nguy hiểm............... tự dưng hồi bữa thấy người ta bị dựt đồ té ngã, 2 tên cướp chạy vọt lên cùng với tiếng la "cướp cướp..." thất thanh, người chạy đằng trước vội ngoái lại nhìn xong lại bình thản đi tiếp chẳng mảy may 1 tí cảm xúc ngay cả khi 2 tên cướp vọt qua, họ vội quay đầu sang chỗ khác như không nhìn thấy gì cả........................ tự dưng thấy trong lòng trống rỗng với 1 cảm giác thật khó tả............. mọi người chỉ có thế thôi sao???????????????

Chia sẻ trang này