1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Còn đâu nữa Tám không?

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 17/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Còn đâu nữa Tám không?

    Sao mà vào box 80 thấy mấy cái topics này nhai đi nhai lại mãi thế nhỉ? Chẳng lẽ bà con Khỉ bây giờ chỉ viêtnhật ký và ăn chơi?

    Người biết cho đi nụ cười là người sẽ nhận lại được rất nhiều thứ
  2. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Tám không sẽ luôn tồn tại trong lòng những người yêu thích và góp phần xây dựng nó... vì những chuyện nhỏ mà tám không tan rã sao ??? Không được đâu...không được đâu...
  3. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại ai cũng có một công việc riêng hết... thời gian đâu phải chỉ đơn giản dành cho việc online... đúng ko nè... ^_^
     
  4. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    đúng wé xá

    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai
  5. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Cho tui xì trum cái nhé! 8 không là cái chi dzậy??
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... Cái gì cũng vậy mà anh. Đã có bắt đầu thì phải có kết thúc chứ. Bây giờ mọi người bận công việc hết rùi, làm sao mà có thời gian OL để post bài. Nói thiệt chứ mấy anh chị cứ có thời gian để OL hoài mà không có chuyện gì khác để làm mới là đáng lo ngại đó. Hì hì...
    Điều quan trọng là mọi người có 1 mối quan hệ thân thiết và luôn coi nhau như những người bạn thật sự, thì nếu trước mắt có là 1 kết thúc thì em cũng cho đó là 1 điều tốt đẹp, vì những gì tốt đẹp mà chúng ta đã có trong thời gian wa. Cái chính vẫn là những con người thật, những kỷ niệm thật mà, chứ Net là ảo, nick cũng là ảo. Hì... Chuyện gì cũng vậy, nếu anh nhìn thấy nó đẹp, thì nó đẹp, còn nếu anh thấy nó xấu thì... ngược lại thôi. Cuộc sống màu hồng hay màu đen là do cách nhìn của mỗi người mà.
    To anh 3wa@: 80 ---> đọc là Tám Không, đúng hông nè???

    You are nobody until somebody loves You
  7. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    vẫn là đúng wé xá

    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Nếu online nhiều, ở chỗ này buồn thì chạy ra 80 Hn chơi, cùng một nhà cả mà. Các bạn lo gì, thăng trầm là chuyện bình thường, trầm rồi lại thăng thôi.
  9. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Có 1 thời gian cả tháng 80 F HN ko có 1 topic mới nào, khoảng hồi tháng 3 hay tháng 4 thì phải, dạo đấy mọi người bận quá, chắc chỉ đọc bài chứ không post. Sang đến hè, 80F vui hẳn lên, ai cũng chăm đọc và post, và từ đó đến nay thì tuần nào cũng có buổi offline, không đá bóng thì nhậu. Cái gì cũng có giai đoạn của nó, như đồ thị hình sin vậy, cho nên boySG@ à, chẳng mấy chốc cái forum này lại sôi nổi lên thôi.

    Chau' len ba, chau' di mau giao'...........
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chời, hổng còn câu nào khác nữa hả???

    You are nobody until somebody loves You

Chia sẻ trang này