1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Còn đâu nữa Tám không?

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 17/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    còn,nhưng không có thời giờ ghi ra

    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Trời, bày đặt chảnh nữa ché!!!

    You are nobody until somebody loves You
  3. gaunhoibong

    gaunhoibong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0

    ày dà !!! seo tui dzô diển đàn nào cũng hỏi dzị hít thế ????
    Ai rãnh thì post bài , ai hổng rãnh thì đọc bài , dzị thôi %
  4. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    ừa ừa,gấu nói cũng đúng wé xá
    Lao động là vinh quang,lang thang là chết đói.......
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Trời... Đúng... 3 phải lun á!!!

    You are nobody until somebody loves You
  6. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Will bi giờ chỉ bít gật đầu hoặc lắc đầu thui.....
     
  7. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    uh,quan trọng là ở chỗ gật hay lắc đó chứ,có sức nặng lắm đó
    Lao động là vinh quang,lang thang là chết đói.......
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Uh, phải gật - lắc cả 1 cái....... đầu mà, hổng nặng sao được!!! Đâu có coi như là không có gì được!!!

    You are nobody until somebody loves You
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thẳng thắn nhé, hy vọng các Mods và các bạn khỉ quan tâm. Nói chung là box chúng ta càng ngày càng có vấn đề. Thật đấy! Thử hỏi có box nào mà chờ hoài chỉ thấy có mấy cái topic cứ nhai đi nhai lại hoài. Chưa hết! Hình nhu Khỉ SG đang lười khủng khiếp. Làm sao tránh chuyện cộng việc bận rộn, việc học nữa chứ, nhưng tui không nói chuyện đó. Chuyện tui nói là box chúng ta dường như co lại chỉ trong phạm vi 80. Hết! Lâu lâu mới thấy 1 vài người đâu đó tới post chơi, rùi biến mất. Ngoài ra thì chẳng thấy có gì hấp dẫn thiệt sự.
    Còn khi qua các box khác, box lứa tuổi thui nhé (7X, 8X, chứ chưa kể những box khác) thì hầu như không thấy 1 con khỉ nào. Tui luôn tự hào là thành viên Tám không, thậm chí dù người ta set title của tui thế nào, thì cuối cùng nó vẫn có chữ ?oCon khỉ?, và avtar thì tui luôn cố gắng upload hình khỉ. Nhưng thôi, đó là chuyện cá nhân, tui chỉ nói thế, vì tui là người theo nghề hơi bị phóng khoáng 1 chút, nên phải chạy đây chạy đó, chứ chẳng thể nào ngồi yên được. Chưa kể là tui phải online gần như mỗi ngày vì update thông tin nghề nghiệp, nên sau khi rời văn phòng, tui muốn đến 1 nơi mà tui có thể được cảm thông và thoải mái. Rất tiếc, tui không tìm được thứ mình mong muốn.
    Người biết cho đi nụ cười là người sẽ nhận lại được rất nhiều thứ
  10. gaunhoibong

    gaunhoibong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Boysg :Tiếc nhỉ !! hehhe

Chia sẻ trang này