1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con dâu Quảng Bình (Smt about U)

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi Idecghin, 07/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Idecghin

    Idecghin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    thanhks,
    mà cho Ig hỏi thêm nhé: Khi ăn cơm phải mời như thế nào? có phải mời từng người một không? có đứa bạn của Ig mách là nếu mời phải mời từng người một, không thì thôi.
    ptm à, chị không được mặc đồ càng ngắn càng tốt đâu, các sếp không duyệt.
    math0 ơi, em thuộc trường phái giản dị mà, với lại em không tắm biển đâu, em chỉ ngắm biển và nghịch cát thôi
    bây giờ có gió Lào hay chưa? Ig thấy cậu em nói là gió rang khô cả tóc vừa mới gội, có phải vậy không?
    Các bà mẹ Quảng Bình thích con gái tóc dài hay ngắn vậy? Tóc Ig không còn ngắn nhưng cũng chưa dài, lại không được suôn mượt chút nào cả, thôi thì cứ buộc tóc đuôi vịt cho gọn gàng chắc ăn vậy nhỉ?
    no- cry, có cao kiến gì giúp em tiếp đi, chỉ còn 2 tuần nữa thôi
    - "nhanh với chứ, vội vàng lên với chứ"
    yêu khó hơn làm toán, vì làm toán lúc chán còn có thể than vãn, yêu mà than vãn nhiều là liêu xiêu ngay
  2. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Chà, mặc dù bị cu Mad0 bảo là hắc ám, nhưng nếu chị là chị chồng thì không đến nỗi bắt em phải cắt tóc, buộc tóc hay để xõa, phải để làn da rám nắng cho giống mình, phải ngồi trên biển nghịch cát trong khi thèm được vùng vẫy dưới nước. Nếu em cứ quá gò mình theo ý thích của người khác thì sẽ mệt mỏi lắm em ạ. Cô gái miền Bắc mà chịu về miền QBình xa xôi nắng gió làm dâu là đã đáng mến lắm rồi.
    Còn chuyện ăn ớt thì em phải cố gắng thôi, dù sao cũng chỉ một time ngắn, vì nhà người ta nhiều người chắc khó có thể chiều theo một người được. Tuy nhiên nếu bạn trai em biết thì có thể bảo mẹ nấu bớt cay hơn một chút.
    Nhà chị thì ăn cơm không phải mời ai cả , ăn xong cũng chẳng phải nói gì , chỉ có gọi đến ăn thôi. Tuy nhiên, em mời thì càng tốt, chẳng sao cả. Nhưng cứ nghĩ mời mẹ, mời chị, mời dì, mời bố... thì chị cũng thấy phát ớn. Em mời chung chung 1 câu thôi.
    Mà Đồng Hới làm gì có Bắc Nghĩa nhỉ? Bắc Lý chứ????
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Mà đến lúc nào chị mới được lo lắng như em nhỉ ?
  4. Idecghin

    Idecghin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Em thấy anh ấy bảo là Phường Bắc Nghĩa mà, hình như mới chia tách sao đó. Cảm ơn chị. Mà không phải em giả bộ đâu. Mắt em đeo kính cận nặng nên ít dám tắm biển lắm, sợ sóng đánh rớt mất kính.
    Chị ơi, đi chợ mua bán ở Đồng Hới có dễ mua không hả chị, có phải mặc cả trả giá nhiều không? ở ngoài này mẹ em hay mắng đi chợ không biết mặc cả thì không phải là con gái đảm, trong ấy có vậy không chị? em hỏi cho biết kẻo nhỡ có chở mama tương lai đi chợ lại bị chê thì nguy. Mà chị ơi, mùa này trong đó có những món gì hả chị?
    Anh chị em ơi, dạy em nghe và nói phương ngữ Quảng Bình đi, đây cũng là một vấn đề khá bức xúc đấy. Chí ít đã 2 lần em cười trừ trong điện thoại vì không nghe rõ papa tương lai nói gì rồi, "mần răng bi chừ? " đúng không ạ???? Em giao kèo với anh ấy là nói chuyện với em thì dùng đúng tiếng trong mình cho em nghe quen dần đi nhưng vẫn còn ban căng lắm, chỉ rõ được 7-80% thôi, mà anh ấy bảo, thật giọng trong mình còn nặng hơn cơ, tiêu em rồi
  5. Idecghin

    Idecghin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Cố lên Chiaki, à quên: CỐ LÊN NO_CRY !!!! chị biết là cũng sắp rồi mà (em đoán chừng thế)
  6. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Chà, té ra giữa bác math với bà chị nỏ khóc có một "đoạn tình duyên" mà mình không biết ta Sorry bà chị nhé, em không théc méc nữa
    Đùng là bà chị nỏ khóc có tiếng hắc ắm nhất box này đấy, em idecghin cứ "qua tay" bà chị này là đủ tiêu chuẩn à. Nếu em đang ở HN thì cứ liên lạc hỏi thêm kinh nghiệm hehe
  7. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Ước gì sau này vợ mình cũng biết lo lắng, quan tâm đến nhà chồng như em này
    Em à, đừng lo quá, anh thấy người quê anh cũng đơn giản, dễ tính. Người QB nói chung sống không đòi hỏi khắt khe, không cầu kỳ hay kiểu cách lịch sự mà chỉ đơn giản, thân ái với xóm giềng. Vì ở quê nên tư tưởng cũng chưa tiến bộ như ở SG hay HN hay các tp khác, vẫn mang nét quê, nên những việc kiểu như áo dây, quần ngắn, rồi cứ xoắn xuýt bên chồng... có thể bị coi là thiếu đứng đắn (nhất là đối với con dâu, cho dù cô em gái của chồng vẫn thế thì không sao). Nên lễ phép với người lớn và thân ái với bà con hàng xóm, ngươi thân của gia đình bên chồng. Người QB có tính "cộng đồng", quảng giao, có việc gì thì mọi ng cùng xúm nhau vào bàn bạc giải quyết, hỏi ý kiến người này người khác. Trong gia đình, vẫn mang nét gia trưởng nhưng vừa phải chứ không khắt khe lắm. Đối với bố mẹ chồng, chỉ cần lễ phép, quan tâm vừa phải, và có điều kiện thì "làm thân" với mẹ chống trước đi, sẽ có lợi rất nhiều. Người con dâu sẽ là trụ cột của nhà chồng trong việc lo lắng cho gia đình, cũng giỗ, lễ tết.. nên cũng nên tìm hiểu về mấy ngày lễ lạc bên chồng. Người vợ phải biết nội trợ, chung thủy với chồng, đứng đắn chừng mực trong quan hệ với bạn bè chồng, bà con xóm giềng. Dân QB dậy sớm, ngủ sớm (phạm vi hoạt động từ khoảng 6:00 đến 21h), nên muốn &*@#@&*$ gì với chồng thì cứ chịu khó chờ đến khuya nhé
    Phường Bắc Nghĩa là phường mới tách ra, bao gồm một phần của xã Nghĩa Ninh và phường Đồng Sơn (vùng Cộn), cách Đồng Hới 7 km và cách Ga khoảng 3 km. Ở đây đi chợ thì cũng gần, chợ Cộn (chợ Đồng Sơn). Ỏ đây ng dân cũng không quen nói thách nhiều, nhất là bà con cũng quen mặt nhau hết rồi, muốn đi chợ thì cứ "bám càng" mẹ chồng, sau vài bữa là ng ta quen mặt à. Ăn uống cũng đơn giản, không cầu kỳ trong chế biến, miễn sao là ngon. Người QB nêm nếm hơi mặn và cay hơn so với các vùng khác, có thói quen dùng bột ngọt hơi nhiều. Khi ăn uống cũng không quen mời nhau ăn, nếu cần lịch sự thì chỉ nói mời ba mẹ, cả nhà ăn cơm là được
    Gịong QB thì đúng là .. bó tay thật, hơi nặng, không âm điệu và nhất là dùng từ địa phương nhiều. Lời khuyên là phải cố mà nghe lấy, chứ như tớ đây vào SG rồi phải nói giọng miền Nam cho dân trong này dễ nghe
    Thế nhé em ạ, cố lên, "gắng sức theo chồng, vợ hiền là trăng rằm sáng soi" mà
    P/S: Tớ cũng ở phường Bắc Nghĩa, cũng sinh năm 80, biết đâu lại biết chồng tương lai của em đấy
  8. Idecghin

    Idecghin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn MVC, sau này có về quê thì ới em một tiếng anh em mình cùng về nhé. Em cũng được nhiều nhiều người tư vấn một vài điều cơ bản rồi nên cũng tự tin phần nào rồi. Vì như lời các anh chị thì em cảm thấy chắc là em sẽ hợp với quê mình đấy thôi. Quảng Bình quê ta ơi, còn 2 tuần nữa thôi, em sẽ về Quảng Bình.
    Lúc nào các anh chị em nhớ ra điều gì cần lưu ý nữa thì nhắc em với nhé. Cảm ơn cảm ơn nhiều.
  9. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Câu ni mới nghe, chả hiểu chi cả , anh mvc giải thích giùm cái được không
  10. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Câu na?y chính xác la? một đoạn trong ba?i hát Tiêfn bước sang ngang cu?a Hoa?ng Trọng

Chia sẻ trang này