1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con dâu Quảng Bình (Smt about U)

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi Idecghin, 07/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
  2. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Hihi, nghe tên bài ni giống như bài "Lỡ bước sang ngang" của Nguyễn Bính ấy nhỉ? Chúc em Indecghin được "Tiễn bước sang ngang" chứ dừng bị "Lỡ bước sang ngang".
    Không ăn cay được là coi như tèo rồi em ơi, cái gọi là nấu ít cay 1 chút của dân QB thì cũng đủ làm em thà thít, hít hà, đi ra, đi vô cả tiếng. Hihi. Thôi thì em cầu trời cho cả nhà anh yêu em bị..... đau dạ dày hết đi. Ăn cay thì có nhà ăn ít, có nhà ăn nhiều chứ k0 có nhà nào là k0 ăn cay. Dân cạnh biển mà, em cứ thử kho cá biển k0 có ớt 1 lần thì biết. Điều gây ấn tượng nhất ở con gái với mọi người trước hết là qua chuyện bếp núc và cách cư xử, thế nên ngay từ giờ đi học nấu ăn gấp gấp đi. Ở ĐH, vào mùa hè thì hầu như trong mỗi bữa ăn nhà nào cũng có món cá kho hay canh cá, em liệu thế mà chuẩn bị các kỹ năng. Hihi. Còn cách cư xử thì mỗi người có 1 cách riêng của mình nên thôi k0 nói đến. Nhưng mà nhắc nhở 1 chút là đừng có quấn nhau quá, chứ trời mùa hè gió Lào nóng điên cả người, nhìn thế chỉ muốn quẳng cả đôi xuống giếng. Hihi.
    Mà ông người yêu của Indecghin sướng nhỉ? Goals cũng muốn lấy 1 em xa xa thế này, sau này cưới về mình có ngứa tay tát nó vài cái nó cũng chả xách vali bỏ về nhà ngoại ngay được.
  3. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Thế thì bác lấy gái Nga là hợp lý đấy bác Goal à
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    QB hay Quảng Trị gì thì cũng là người cả thôi, ko việc gì phải sợ.
    - Về tiết mục chào hỏi khi cơm nước thì người miền Trung và Nam nói chung hơi khác miền Bắc , không cần mời từng người 1 , chỉ cần nói :" Con /cháu mời cả nhà ăn cơm " là tuyệt vời lắm rồi. Người miền Trung chân chất, ko thích lễ nghi nhiều.
    - Nói QB gió Lào cát trắng này kia nghe có vẻ kinh hoàng cực hình lắm nhưng thực tế ko đến mức vậy đâu. QB còn là nơi có khung cảnh trong xanh, hiền lành và dễ chịu không thua nơi nào
    - Trai QB thì nói chung là đuội Nhiều đồng chí học hành công danh sự nghiệp giỏi giang nhưng vẫn đuội. Tính tình cổ hủ, phong kiến và gia trưởng, khó chiều, galant kém.... Tồi tệ đủ thứ Nhưng trai QB có ưu điểm là chân tình chân nghĩa và ít đểu hơn trai các miền khác . Trình tán gái của trai QB cũng thuộc dạng kém, chủ yếu là bị gái tán chứ tự thân vận động thì ko ra gì.
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Em tin Mad0 hả em? Đúng là đồ con trai với nhau. Chị đã bảo từ ngày hắn đeo nhẫn đính hôn vào là hâm hâm rồi, phát ngôn bừa bãi.
    Mà em cũng xem lại mình đi nhé, bao nhiêu lời hay ý đẹp mấy cu box mìnn dành tặng cho các em trẻ trung xinh tươi hết rồi, còn chị thì bị tiếng là hắc ám
  6. giapxuan

    giapxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tính tình cổ hủ, phong kiến và gia trưởng, khó chiều, galant kém.... Tồi tệ đủ thứ
    Câu này đúng. Vote bac 5*
    Nhưng trai QB có ưu điểm là chân tình chân nghĩa và ít đểu hơn trai các miền khác
    Có thật không bác? Tôi thấy trai QB đểu gấp tỉ lần trai miền khác ấy chứ
  7. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Con trai QB hiền lành, chân chất và hơi.. quê xem ra không hợp với con gái Bắc vốn đáo để, tinh khôn --> con trai dễ bị ăn hiếp
    Tớ cũng nghĩ thế, mà không hiểu sao tớ cũng không thích dân Bắc, nhất là con trai Bắc (có ác cảm luôn)
  8. Idecghin

    Idecghin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Sau môt tuần em vắng bóng diễn đàn, không ngờ lúc về lại có thêm những lời khuyên hết sức xác đáng, thật chí lý chí tình. Quả là không biết lấy gì mà cảm tạ. Có mỗi tấm lòng này gửi đến Quảng Bình thôi.
    Tuần vừa rồi em đi tập huấn ở Ba Bể, cũng gặp mấy anh trong Quảng ra, toàn người làm văn hoá nên qua nói chuyện cũng học hỏi thêm được ít nhiều kinh nghiệm. Em đang tự tin và lẫn hồi hộp và háo hức lắm đây, không biết sự thể sẽ ra sao. Hy vọng ba mẹ duyệt cho chúng em còn "quyết"
    À mà sao em nghe noi trai Quảng Bình không thích lấy vợ miền Bắc có phải không ạ? (trừ trường hợp ông xã tương lai của em) Vì em thấy anh ấy nói bạn anh ấy (cả nam và nữ) đều không mấy tỏ ra thiện cảm khi biết anh ấy yêu con gái miền Bắc. Tại sao vậy?
    Chắc là em phải hết sức chứng minh con gái miền Bắc đáng yêu đến thế nào thôi...
  9. Idecghin

    Idecghin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    ôi thôi thôi, sao lại tai tiếng vậy nhỉ? Em thì lại nghĩ là ở đâu cũng có người này người khác. Tất nhiên là dấu ấn văn hoá vùng miền hằn lên thì mình cũng không biết làm thế nào khác được. Quan trọng ở chỗ mình thích nghi và hoà nhập mà thôi. Em thì em ham vui lắm, em thích tất cả
    ơ nhưng mà mọi người đừng có ác cảm với em nhé, buồn lắm
  10. Giangkocoi

    Giangkocoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người ạ!
    Thấy anh mvc bảo ko thích người ngoài bắc nên em tham gia một chút. Như bạn idecghin nói, đúng là miền nào chẳng có người này người kia. Tư tưởng như anh, vậy nước mình chia làm 3 nước luôn cho tiện. Mà đáo để, tinh khôn là tốt chứ ạ!?! Luật bù trừ nên anh ghét cái gì cẩn thận lại "vớ" phải. Em không quen mọi người ở đây nhưng cũng có biết vài bạn QB. Còn về người miền bắc, mọi người cứ bảo là lễ nghi này nọ, nhiều khi cũng thành quen vì từ ngày xưa là đất của vua chúa nhiều mà. Còn con gái miền Bắc anh biết đáo để vì sao ko? Hồi trước chiến tranh, chồng con đều vào miền Trung, miền Nam chiến đấu thử hỏi ko đáo để, tinh khôn thì làm sao sống được ạ? Và cứ thế mẹ lại dạy con gái nên con gái miền Bắc có cái tiếng ấy. Em cũng nói thế thôi, chứ anh nghĩ thế nào là quyền của anh. Chỉ là nói lên suy nghĩ của mình thôi. Tất nhiên cũng mong anh nghĩ thoáng một chút.

Chia sẻ trang này