1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con dâu Quảng Bình (Smt about U)

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi Idecghin, 07/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
  2. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời là đây anh giun nè
  3. dvh_itdr

    dvh_itdr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Không biết cái em gì định làm dâu QBình như răng rồi? Tui cũng 1 lần đưa 1 người Bắc về nhà nhưng đúng là không tham khảo ý kiến anh em trên ttvn nên ..... thất bại thảm hại lắm. Chuyện lâu rùi. Hy vọng lần này ko có thêm 1 người nữa giống như tôi.
  4. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác ni nói rõ thêm chút nữa nguyên nhân thất bại để anh em ở đây còn rút kinh nghiệm nữa (hơi riêng tư nhưng nếu có thể trả lời được thì bác cứ trả lời nhé)
    À, nhân tiện hỏi thêm mọi người, giả sử một em gái người QB (cứ lấy em ra cho nó dễ ví dụ) đưa bạn trai (ở miền khác) về quê thì có cần đkiện chi để có thể dễ dàng hơn nhận được sự chấp thuận của bọ mạ ko hè??
  5. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ toàn cầu hoá đang "ầm ầm" ngoài cửa, phương tiện thông tin liên lạc kết nối mọi người đơn giản hơn cả ra cửa gọi hàng xóm, phương tiện giao thông đi lại phong phú.... thêm vào đó kiến thức, văn hoá của mọi người cũng được mở mang hơn nhiều, tâm lý vùng miền không còn nặng nề như ngày xưa nữa. Nhưng mà dù có thế thì ba mẹ nào cũng như nhau, muốn con mình lấy 1 người mà họ biết và hiểu rõ, ít ra để có thể yên tâm, có gì dễ bề kêu nhà hay trả về Thế nên điều kiện để "bọ mạ dễ chấp thuận" đầu tiên đó là hãy cung cấp đầy đủ thông tin của đối tượng cho bọ mạ, thật đầy đủ và nghiêm túc. Từ từ mà tỷ lê với bọ rồi đến mạ (chia ra mà đánh thế đấy), khi thấy có chút khả quan nào thì rủ người yêu nhảy vào "đánh hội đồng", lấy lòng tin của bọ mạ dần dần, cứ rứa thì đổ hết.
    Nói rứa thôi, đến tầm tuổi lấy vợ lấy chồng rồi mà thấy con mình chưa có ai thì bọ mạ có mà lo ngay ngáy, có ng tới rước là sướng rơn lên rồi. Có bà mẹ đêm đang ngủ ngon bỗng giật mình tỉnh dậy bần thần vì lo con gái mình mãi chưa có chồng, may chồng nằm bên nhắc là nó lấy chồng lâu rồi, thế mới nhớ ra yên tâm nằm ngủ tiếp được.
  6. Idecghin

    Idecghin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Em về rồi đây.
    Đúng là nỏ có chuyện chi mô. Chỉ có mỗi một chuyện là ba mẹ xem bói chi đó mà nhất định là 2 năm nữa mới được tuổi làm đám cưới. Thế là đi tong cái "xuân thì" của em rồi. Hu hu hu hu
  7. nguoinguon

    nguoinguon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Úi cha ui, nguy hiểm cho em gấy xứ Bắc Kì rùi. Nếu mà qua cái tuổi xuân thì........ thì ông bà chắc đuổi khéo ấy mà. Suy nghĩ thử coi ha. Đùa vui vậy đó, rất vui khi có nàng dâu Bắc về QB ...."trai Nam gái Bắc mà lỵ".
  8. Idecghin

    Idecghin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Em vào Quảng Bình với tinh thần của người lính trước khi ra trận. Ấy thế mà chẳng có trận địa nào cho em xung trận cả. Ba mẹ và em gái đón em nhiệt tình và vui vẻ lắm. Mẹ đi chợ mua toàn thuỷ hải sản và chế biến sao đó ngon lắm. Em chỉ phải phụ bếp thôi, nhưng cũng đủ để học được một vài ngón nghề rồi. Trong nhà đến món canh cũng cay, nhưng mà nhờ thế hương vị đậm đà hơn thì phải. Em cũng ăn được, ăn nhiều nữa là khác, vì mẹ không cho buông đũa. Một ngày 5 bữa. Bữa nào cũng hoành tráng cả.
    Vào trong đó tưởng là gặp ngay gió Lào, ai dè mấy hôm cứ đến chiều là có mưa, đêm thì se lạnh, có hôm còn thấy rét rét nữa chứ, nên chẳng được ra biển mấy. Mấy dì hàng xóm sang chơi cứ nói em hạp đất Quảng Bình, có mấy hôm mà béo hơn, trắng hơn. He he, sướng quá trời!
    Em gái thì tranh thủ cuối giờ trực mượn xe máy và rủ bạn về dẫn em đi ăn bánh. nhiệt tình hết biết, cảm động thiệt
    Về quê thì được biết thế nào là phương ngữ Quảng Bình: "Ôông mệ" là ông bà, "Nhôông" là chồng, "trôôc" là đầu, v.v... Em cũng nghe được nhưng phải tập trung cơ. Lúc nào không nghe được thì đoán ý dựa vào hoàn cảnh. Nhưng mà buồn cười lắm, có lúc em nghe mẹ bảo mẹ đi lấy quả chanh pha nước gì đó, nên chạy vào nhà lấy cốc pha đường trước... cũng đúng thật, nhưng về sau anh ấy bảo em là mẹ bảo em ra lấy đôi giầy vô mà em chạy vô bếp làm chi vậy?!? he he
  9. conconggio810

    conconggio810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì những gì bạn lo lắng và hồi hộp đã được xua tan bởi tấm lòng cua mọi người trong nhà anh ây dành cho bạn hey? mình thấy mừng cho bạn vì đã được về làm dâu trong một gia đình tuyệt vời như vậy đó, tất cả còn lại là ở bạn nữa thôi, mình tin là bạn sẽ làm tốt. Cố lên nhé . Mình làm quen nhé, hy vọng lúc nào về quê mình sẽ có dịp gặp nhau.
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Idecghin về QB là huyện nào vậy
    Nhiều người phương xa nghe câu :
    Chị ấy năm nay còn gánh thóc
    Dọc bờ sông trắng nắng chang chang
    (HMT)
    là sợ lắm, cứ tưởng tượng ra cảnh chang chang cồn cát nắng trưa QB ... đủ kiểu, cứ như ở sa mạc châu Phi ấy Nhưng thực ra non xanh nước biếc cũng nhiều đấy chứ.
    Tiếp xúc với đủ loại người 3 miền thì tớ có thể nhận xét như sau: Người QB nói chung chân tình, nghĩ gì nói nấy chứ không rào trước đón sau. Cái quý nhất đối với họ vẫn là cái tình nghĩa lâu dài. Cũng có khi hằm hè với nhau nhưng cơn giận cũng qua rất nhanh và không để bụng. Gần gũi với dân QB nhất là có lẽ là người Quảng Trị. Đây là hai địa phương khá đặc biệt, đặc biệt ở chổ là cùng nói chung một giọng
    Phụ nữ QB có lẽ vẫn thuộc diện phong kiến nhất VN, nhất là ở khoản trai gái Gái QB có tinh thần giữ gìn cao độ , trước khi chưa cưới hỏi thì đừng có mong cấu véo gì (kinh nghiệm kinh nghiệm ). Phụ nữ đứng tuổi thì đánh giá rất cao những cô gái trẻ đứng đắn, chững chạc và rất ghét những em điệu bộ có vẻ khiêu khích lẳng lơ
    Đàn ông QB - như tớ đã có lần nói - kém về nhiều mặt, song khá nhất là rất có ý chí vươn lên. Trai QB nhìn chung hơi khô khan và thiếu lãng mạn, nhưng khắc phục trò này tớ nghĩ không khó lắm, bằng chứng là tớ đã làm được
    Đôi ba dòng như thế, chúc bạn Idecghin vạn sự như ý

Chia sẻ trang này