1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con dâu Quảng Bình (Smt about U)

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi Idecghin, 07/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Idecghin

    Idecghin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Em về Phường BẮc Nghĩa, tiểu khu 9 thì phải, gần trường quân sự gì đó, xung quanh thấy nhiều bộ đội lắm. Ba mẹ cũng là người trong quân đội nay đã nghỉ hưu.
  2. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    chô? nớ la? chô? mô mê?ng no? biết. mê?ng ơ? tiê?u khu 5, gâ?n chợ Cộn
  3. Idecghin

    Idecghin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Ở Tiểu khu 9 thật mà. Qua cầu vượt đi thẳng qua bùng binh khoảng 20m rẽ trái vào đường đất, đi sâu vào trong xóm qua một chiếc cầu bắc qua mương, vào trong và rẽ phải rẽ trái gì đó một chút nữa là đến nhà. Có mấy đường đi vào khác nữa nhưng không chính thống nên em không nhớ. À, có hôm em đi qua chợ Cộn rồi đó, đi lòng vòng dạo chơi mà
  4. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau làm gì vậy ta. Math0 cho luôn cái bản đồ để xem nè:
    [​IMG]
    Thông tin thêm:
    Tên hành chính: Bắc Nghĩa
    Kiểu hành chính: Phường
    Huyện (Thị xã): Thành Phỿ Đỿng Hỿi
    Tỉnh (Thành phố): Quảng Bình
    Diện tích (ha): 776.1
    Dân số (người): 6220

    @math0: Em resized lại cái hình cho nó khỏi tràn trang (mvc)
    Được mvc sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 15/05/2006
  5. portalvn2000

    portalvn2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Cưới gấp đi em, 2 năm nữa bọ mạ lại bảo năm ni nắng nóng hoa không mọc đưọc đợi năm sau có mưa rồi cuới. Lúc đó chỉ có nước đi tìm thanhhang rồi nỏ khóc đó em
    Kinh nghiệm làm dâu QB hỏi vợ eng nè, sướng hơn tiên 1 chút
  6. Idecghin

    Idecghin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Sướng hơn tiên một chút là như thế nào ạ? Em nỏ biết chi mô!
  7. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    sướng hơn tiên là .... sướng hơn tiên là..... sướng hơn tiên là..... một cảm giác rất sướng hơn tiên
  8. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Bác Portal nói đúng đó em, tìm cách mà cưới gấp đi. Nghe chuyện thì thấy có vẻ như mẹ bạn trai em đang tìm cách hoãn binh đấy. Em liệu tình hình mà xoay xở, phải cao tay triệt phá các "âm mưu thâm độc" của "địch", làm cho "địch" phải thấy phục và yên tâm trao con trai họ cho em. Để phá chiêu "bói toán" đó của địch thì em nên dùng chiêu "gậy bà đập lưng bà". Phím người yêu em tìm 1 bà thầy khác, lót tay cho người ta trước rồi dẫn mẹ chồng em đến cho người ta phán theo ý đồ của bọn em. Hoặc không thì thuyết phục mẹ bạn trai em làm 1 cái lễ kiểu như giải hạn ấy, xong thì chọn ngày lành tháng tốt mà cưới thôi.Mong tin vui của em và bạn trai sớm.
  9. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Không biết miềng có vể làm dâu quê miềng được không ha, nhớ ngày xưa có một thằng bạn hơi thân mà chừ nó lấy vợ rồi. Anh nào muốn cua con gái Lệ Thuy hay có dự định cưới xin gì thì gặp em nha. Nhớ mạ quá!
  10. Idecghin

    Idecghin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Cưới ngay hay không, không can chi mô. Chừ ba mẹ thấy chưa được tuổi thì em chờ tới chừng nào được thì thôi. Ba mẹ ngại tụi em xa xôi, em cũng không ở gần anh ấy mà, nên còn muốn tụi em ổn định công việc về gần nhau đã. Thật sự là không hề chi. Miễn là em được ba mẹ đồng ý là vui lắm rồi. Mong ước mở đường về Quảng Bình của em đã được toại nguyện, đường thông hè thoáng vậy là ổn, phần còn lại là bọn em phải cố gắng phấn đấu thôi. Cuối tháng 7 này nghỉ hè em lại vô tiếp đó.

Chia sẻ trang này