1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơn địa chấn tại thành Milan

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi Computerdeptrai, 23/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Cơn địa chấn tại thành Milan

    Tuần này có lẽ là ác mộng của thành Milano,sau thất bại nhục nhã của Inter thì tối qua 1 cơn địa chấn tương tự như sự kiện Vn thắng HQ đã diễn ra: ĐKVĐ cúp c1 đã thất thủ ngay tại sân vận động San Siaro huyền thoại trước 1 đội bóng nhảo bé đến từ nước Bỉ.Đang có phong độ cực tốt nhưng ko hiểu sao Milan lại bất ngờ ngã ngựa ngay trên sân nhà?
  2. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Trực tiếp AC Milan - Club Brugge: Milan bại trận
    Đội hình xuất phát của AC Milan có đôi chút bất ngờ vì HLV Ancelotti tiếp tục cất Rui Costa trên băng ghế dự bị, Seedorf bình phục sau trận cúm đã có mặt trong đội hình xuất phát. Sau đây là danh sách 11 cầu thủ trong đội hình xuất phát của Milan:
    Dida; Cafu, Nesta, Maldini, Pancaro; Brocchi, Pirlo, Kaka; Seedorf; Shevchenko, Inzaghi
    Đúng 1h45 sáng giờ Việt Nam, trọng tài người Norway Tom Henning Ovrebo đã nổi còi bắt đầu trận đấu giữa Milan - Brugge. Phút thứ 5, Seedorf phối hợp rất tốt với Kaka ngay trước khu vực 16m50 gây nguy hiểm cho khung thành Bruges.
    Phút thứ 9, Inzaghi đưa bóng được vào lưới Bruges sau đường truyền của Seedorf, nhưng trọng tài không công nhận vì lý do việt vị.
    Phút thứ 10, Inzaghi có cơ hội đối mặt với thủ môn Verlinden, sau đường truyền thuận lợi của Pirlo nhưng không ghi được bàn thắng. Ở phút thứ 16, Seedorf sút bóng vọt xà ngang. Có nhiều cơ hội nhưng Milan không tận dụng được, liệu tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng thì sẽ nhận hậu quả chăng?
    Đúng vậy, Mendoza đã mở tỷ số cho Bruges ở phút thứ 33, đây là điều rất bất ngờ của trận đấu.
    Tỷ số lúc này là 1-0 nghiêng về Bruges cho đến hiệp I.
    Bước vào hiệp II, mọi việc vẫn chưa thay đổi, tỷ số vẫn đang là 0-1 nghiêng về Bruges.
    Phút 62, Ancelotti tung Rui Costa và Serginho vào thay cho Kaka và Seedorf. Tomasson tiếp tục được tung vào sân thay cho Shevchenko thi đấu kèm hiệu quả ở phút thứ 75.
    Kết thúc trận đấu với tỷ số 0-1 nghiêng về Club Bruges, một kết quả ngoài sức tưởng tượng của các CĐV Milan.
    ACM.VN

  3. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Milan 0-1 Bruges: Động đất ở San Siro
    ĐKVĐ Champions League AC Milan đã bị làm nhục ngay trên sân San Siro khi họ bại trận 0-1 trước Club Bruges. Đây là thất bại đầu tiên của Milan trong mùa bóng này và nguy hiểm hơn nữa với trận thua này cơ hội lọt vào vòng 16 đội Champions League đã bị đe dọa nghiêm trọng. Cùng lúc đó, Ajax đã vươn lên đứng đầu bảng H sau khi đánh bạnh Celta Vigo với tỷ số 1-0, xếp sau Ajax là Club Bruges và AC Milan bị đẩy xuống vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng. Milan sẽ có dịp sửa chữa lỗi lầm của mình sau 2 tuần nữa trên đất Bỉ. Nhưng dù sao với trận thua này, đội quân của ông Ancelotti khó được các CĐV tha thứ.
    Trở lại với trận đấu, mặc dù tấn công liên tục và có nhiều cơ hội nhưng Inzaghi, Seedorf đều không tận dụng được. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng tất sẽ bị thủng lưới. Mãi mê tấn công, trong một pha phản công của Bruges, Mendoza đã mở tỷ số trận đấu ở phút 33. Tưởng chừng thời gian còn dài, Milan vẫn có thể gỡ hòa và vượt lên. Lần lượt tăng cường Rui Costa, Serginho và Tomassong vào thay Kaka, Seedorf và Shevchenko, nhưng Milan không làm sao xuyên thủng được hàng phòng ngự chơi rất chặt chẻ của Bruges. Các cầu thủ Bruges đã chơi một trận tuyệt vời, đặc biệt là thủ môn Verlinden đã có nhiều pha bóng cứu thua trong thấy từ các cú sút của Inzaghi, Rui Costa. Milan đành chấp nhận thất bại đầu tiền trong mùa bóng.
    Ở trận đấu này, các cầu thủ Milan đã chơi dưới phong độ, Shevchenko, Inzaghi và Kaka đã có một đêm thi đấu tồi tệ.
    Tình hình ở bảng H:
    1. Ajax: 6 điểm
    2. Bruges: 4 điểm
    3. Milan: 4 điểm
    4. Celta: 2 điểm
    ACM.VN

  4. goodman

    goodman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là quá thất vọng với những gì mà Milan thể hiện trong trận đấu với Brugge. Cũng với một đội hình trong trận thắng Lazio nhưng các cầu thủ Milan đá cứ như gà mắc thóc, liên tục bỏ lỡ cơ hội một cách khó hiểu. Hình ảnh Milan ngã ngựa trước các đội bóng yếu đang được tái hiện. Thật đáng lo
    The best website for Rossoneri in Vietnam​
    www.acmilanvn.com​
    [​IMG]
  5. Chippi

    Chippi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Sigh, Disappointed. No Comment...
    __________________________________________________________________________________________________________
    Người ta nghiêng mình trước tài năng, Song chỉ bái phục lòng nhân ái !!!
    __________________________________________________________________________________________________________
  6. prehistory

    prehistory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ tới vòng đấu bảng mùa giải 99/00, sau 2 lượt trận cũng có 4 điểm, ai cũng nghĩ sẽ vào vòng sau dễ dàng, thế mà sau đó ? hic.
    Tất nhiên lần này không tới mức trầm trọng như thế, nhưng mà một lần nữa nhìn vào cách thay người của Ance vẫn cứ tức, ai lại tung cái cu Tomasson vào sân trong lúc bế tắc - cậu này chỉ giỏi đá phản công và chỉ toả sáng những thời khắc không quá căng thẳng, trong khi hôm qua bên ta rất cần một cá nhân biết xoay chuyển cục diện. Ance thù oán gì với Rivaldo à ? Mà thực ra thì cần đánh giá cho đúng khả năng của Kaka, cậu ta chưa đạt tới tầm cỡ có thể phá vỡ thế bế tắc, đơn giản chỉ là một nhân tố giúp lối chơi ở hàng tiền vệ sáng sủa hơn thôi. Nếu khôn ngoan thì Ance không nên để cậu ta ra sân thường xuyên, như thế là làm cậu ta phải mang gánh nặng lớn của sự kỳ vọng.
    Tình thế của Milan vào lúc này thực ra chưa đến nỗi nguy hiểm quá, nhưng cũng đáng lo rồi đấy ?" chúng ta chỉ còn một trận trên sân nhà, mà lại là ở lượt đấu cuối cùng, khi mọi chuyện có thể đã ngã ngũ sau 2 vòng trước đó rồi.
    P.H.T

Chia sẻ trang này