1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đỗ thủ khoa đại học, mẹ khóc lo học phí

Chủ đề trong 'Gia sư - luyện thi' bởi beebalm, 22/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beebalm

    beebalm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2012
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Con đỗ thủ khoa đại học, mẹ khóc lo học phí

    Được tin con trai đỗ thủ khoa ĐH Khoa học xã hội tự nhiên với 29 điểm, mẹ của Bùi Đình Anh vui mừng bao nhiêu thì nỗi lo kinh phí ăn học 5 năm đại học của con lại trăn trở trong lòng bà bấy nhiêu…

    Trong suốt 12 năm học, Đình Anh luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, đặc biệt, những năm học cuối em liên tục là học sinh giỏi toàn diện. Năm học lớp 9 em đạt giải nhì kì thi học sinh giỏi (HSG) cấp thành phố môn lịch sử, lớp 10, 11 em đạt giải nhì kì thi HSG cấp trường môn Hóa, lớp 12 em đạt giải nhất kì thi HSG cấp thành phố môn Hóa.

    Năm nay cậu học trò nghèo nhà số 11 ngách 5 ngõ 50 đường Chợ Hàng, phường Đông Hải, Quận Lê Chân, Hải Phòng vừa đỗ thủ khoa khối A, ĐH Khoa học xã hội tự nhiên – ĐHQG Hà Nội với Toán 9 điểm; Lý 9,5; Hoá 9,75 số điểm 29 điểm (làm tròn).

    [​IMG]

    Đình Anh ngồi giữa (mặc áo trắng) trong buổi giao lưu của Đoàn viên thanh niên của trường Thái Phiên

    Chia sẻ về bí quyết học của mình, Đình Anh cho biết: “ Mỗi người sẽ có một phương pháp học tập riêng, phù hợp với mình. Đối với em, ngoài việc chú ý nghe thầy cô giáo giảng trên lớp thì việc tự học là vô cùng quan trọng. Vì khi tự học ta sẽ thu được nhưng kinh nghiệm vô cùng quý giá ví dụ khi tự giải các bài tập đôi khi ta sẽ tìm được những cách giải lạ, hay phát hiện ra những lỗi mà đôi khi ta ít chú ý tới”.

    Đình Anh sinh năm 1994, là con trai duy nhất của gia đình, cả hai bố mẹ em không có nghề ổn định. Bố là công nhân bao bì, nhưng đã 2 lần bị tai nạn lao động nên sức khoẻ rất yếu, 3 năm nay công việc rất thất thường, do vậy tiền lương cũng lúc có lúc không. Mẹ em là lao động tự do, những năm trước đây có gánh hàng nhỏ bán, nhưng mấy năm nay sức yếu nên ở nhà nhận trông 3 đứa trẻ thuê cho mấy chị hàng xóm được 1,5 triệu đồng/tháng, cả nhà em hiện nay chỉ trông vào khoản thu nhập trông trẻ nên kinh tế của gia đình Đình Anh khá khó khăn.

    Gia cảnh khó khăn là vậy, nhưng ngoài thời gian Đình Anh tranh thủ giúp mẹ cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, thì ở lớp em còn là lớp trưởng và vẫn học giỏi đều các môn ở lớp 12 A16 tại trường THPT Thái Phiên, Hải Phòng. Trong dịp ôn thi đại học vừa qua, vì nhà không có điều kiện kinh tế nên em chỉ học tại trường kết hợp với việc tự học. Theo Đình Anh, cần phải học tập một cách thực sự nghiêm túc, nhưng không nên tạo áp lực quá lớn cho mình, phải biết kết hợp học và các hoạt động xã hội, quan trọng nhất các bạn học sinh phải xác định mục tiêu học tập cho mình.

    [​IMG]

    Đình Anh đứng hàng cuối, đeo kính thứ 3,từ trái sang

    Đối với Đình Anh, những người thân xung quanh em là nguồn động lực to lớn thôi thúc em trong học tập. Cụ thể là bố mẹ em dù rất bận với công việc mưu sinh nhưng vấn luôn quan tâm, động viên em khi em gặp khó khăn, hay các thầy cô ở lớp luôn hết lòng chỉ bảo em giúp em tìm ra phương pháp học tập tốt nhất và bạn bè là nơi em chia sẻ những khúc mắc trong học tập cũng như trong cuộc sống… “Khi gặp bài khó trước tiên em thường độc lập suy nghĩ tìm ra cách giải, sau đó em sẽ trao đổi với bạn bè và cuối cùng sẽ nhờ đến sự trợ giúp của các thầy cô. Em nghĩ để thu được kết quả cao ở ngành mình yêu thích thì cần phải có sự đầu tư đúng mức cho ngành nghề đó, phải biết chấp nhận những khó khăn đặc trưng của nghề, chỉ có thế nghề mới không phụ mình”, Đình Anh chia sẻ.

    Lê Việt Hùng là giáo viên dạy môn Hoá em Đình Anh nói : “Đình Anh có ý chí phấn đấu trong học tập cao, có trí tự lập rất tốt, dù gia đình em còn rất nhiều khó khăn. Em thông minh, học giỏi đều, nhiều môn, chăm chỉ tự tìm tòi trên sách báo thông tin và thường giải mẫu cho các bạn những bài khó, nên được nhiều bạn bè và thầy cô yêu quý. Tôi tiếc cho em trong bài thi đại học, môn thi toán em còn 1 câu đã làm ra nháp nhưng chưa chép kịp vào bài, và môn Hoá còn 1 ý nhỏ của câu em cũng do thiếu thời gian mà em chưa hoàn thành.

    Mẹ em, bà Hoàng Thị Khanh trăn trở chia sẻ: “Khi biết cháu đỗ thủ khoa đại học gia đình tôi rất phấn khởi và tự hào về con, nhưng lại lo vì không biết thời gian tới phải làm thế nào để có tiền cung cấp cho cháu nó đi học ở Hà Nội. Mấy hôm trước tôi có đi Hà Nội nhờ người quen tìm giúp xem có nhà ai cần giúp việc để làm có tiền lo cho cháu… nhưng vẫn chưa tìm được ”.

Chia sẻ trang này