1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con đường 2 lối rẽ....bạn chọn đường nào???

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi nakalove, 11/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nakalove

    nakalove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    con đường 2 lối rẽ....bạn chọn đường nào???

    bưóc chân vào DH bạn phải chọn cho mình hướng đi riêng...một ngành bạn thích nhưng bạn biết sau này không có tương lai...một ngành ban không mặn mà gì với nó nhưng nó đang là xu hướng bây giờ....bạn sẽ chọn lựa thế nào để sau này không hối hận...không phải bỏ phí những năm đèn sách?? những bạn đang chuẩn bị vào DH nên quyết định sớm con đường đi của mình.......

    Everything I do, I do it for you
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    hì hì ... cái này là nỗi bức xúc đây ... hì hì ... Mình học Lý ... khoái Lý ... cuối cùng thi CNTT , học điện tử rồi chuyển qua CLC , sau đó thì cuốn gói qua đây học mạng ... híc híc ... còn sau này ... chẳng biết có chân trong tổ bán báo dạo không nhỉ ... hay vác cái thùng gỗ lang thang tìm mấy cái đôi Gucci .... híc híc ... , hoặc cũng có thể đi buôn lậu cũng nên ... híc híc ... anyway .... cũng nên định cho mình một cái nghề cần thiết cho bản thân .... để còn tự kiếm cái nhai từ đôi tay của mình nếu như có được cái nghề nào đó ... , còn sau này làm gì thì ... tuỳ ... , miễn sao là không thể chít đói khi mình có cái nghề đã thanh toán mấy năm học ĐH ... hì hì ...
    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!
  3. tnlu

    tnlu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mập xịt ơi, đừng lo thất nghiệp, sau này ta mở công ty ta sẽ tuyển mi làm nhân viên vệ sinh (gọi là cleaner đó, lương cũng khá lắm đó, hihihihi).
    Nói vậy thôi, chứ mi đang đi lạc đề đó, người ta đang hỏi một vấn đề nghiêm túc đó:
    Thật ra nếu chọn lựa giữa hai con đường, tôi chắc chắn không chọn con đường mà ai cũng chọn cho dù đó là một ngành có triển vọng bây giờ. Khi bạn chọn lựa giữa hai con đường, bạn nên tự hỏi bản thân mình cần gì. Ai cũng có những ước mơ và kỳ vọng riêng, không thể dặt mình vào trường hợp của người khác. Ngành nào cũng đều có tương lai cả, cái chính là do bản thân của bạn thôi, nếu bạn tự tin, bạn sẽ có nhiều cơ hội kiếm được vị trí khá sau này.
    Đây chỉ là kinh nghiệm của tôi, nếu bạn chọn ngành bạn không thích, cho dù ngành này có tương lai, khi bạn gặp phải khó khăn, bạn rất dễ bỏ cuộc. Hơn nữa, vì là ngành có tương lai nên có nhiều người học, sức ép sẽ nhiều hơn, làm cho bạn gặp nhiều khó khăn trên con đường học của mình.
    Nếu bạn chọn ngành bạn thích, bạn sẽ dễ dàng vượt qua mọi khó khăn để đạt được mục tiêu.
    Tôi không biết hệ thống ĐH ở VN cũng như ở các nước khác, nhưng ở Úc, thì nếu đang học bạn cảm thấy không theo nổi khoá học của mình, bạn có thể chuyển sang học ngành khác, hay thậm chí là trường khác. Cũng như khoá học tôi đang theo, tổng cộng học sinh trong khoá tôi chỉ có khoảng 100 người, nhưng đến giữa năm 2, một nửa đã bỏ chuyển qua ngành khác, tôi vẫn là một trong những người trụ lai, mặc dù học không giỏi bằng ai. Nhưng tôi vẫn có niềm vui rằng dù có khó khăn tôi vẫn không bỏ cuộc. bạn sẽ nghĩ gì nếu bạn là người trong số những người bỏ cuộc kia. Đó chính là thực trạng của đa số học sinh Úc chọn ngành mình không thích mà chỉ theo xu hướng hiện thời.
    Dù sao đó cũng chỉ là suy nghĩ của tôi, co thể bạn có suy nghĩ khác, nhưng hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định cho mình một con đường, không phải con đường nào cũng có lối quay về.
    Chào
  4. die_another_day

    die_another_day Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Hay , hay lắm .Thấy câu của bạn(??[]) rất hay.
    Quả thật thì cái việc chon ngành ,chon trường ,chon CON ĐƯỜNG để đi cho tương lai rất khó.Hầu hết các bạn học sinh khi mới hết 12, lúc chọn ngành để thi (tất nhiên là sẽ học khi đậu ) 9 phần 10 đều chọn những ngành THỊNH , những ngành gọi là CÓ TƯƠNG LAI(lúc đó) ,và đa số theo ý kiến của ba mẹ , người thân có ảnh hưởng, rất ít ai đủ tự tin để tự đứng ra chọn con đường cho chính mình.Tại sao? theo tôi: +thứ nhất , quá thụ động , dựa dẫm vào người thân,không đủ chính kiến để quyết định cho mình +thứ 2 : nếu lỡ sau này có SAI thì sẽ tự nhủ và cũng là lý do để an ủi cũng như đổ thừa rằng:Do ngươì khác chọmn chứ mình đâu có chọn ,rồi phó mặc, tới đâu hay tới đó. Theo tôi, có thể con đường của 1 bạn chọn có khó khăn , có gian nan và có thể nói là nhìn bây giờ thì ít thấy tương lai ,đa số sẽ như trên , chon cái khác..những ai đủ dũng khí ( ko biết dùng từ đúng ko []) đi theo nó , quyết tâm thì tin chắc rằng , ít nhất , bạn cũng sẽ thành công về con đường đó , chắc chắn kết quả của bạn sẽ tốt , khả năng tự kiểm soát của bạn sẽ cao..khi đó thì gần như sẽ thành công , rất ít khi thất bại.
    Con đường nào cũng có khó khăn nhưng không con đường nào có sẵn 1 kết thúc như mình đợi.Có hay chăng là sẽ biết được phần nào nó và liệu ta có thể thay đổi nó không , có đủ khả năng,có đủ năng lực để kiểm soát nó không thôi.Đó là vấn đề.Không có gì là không thể , nhưng cái chính là mình có đủ khả năng và có ai đó giúp mình hay không thôi.
    Vài dòng mạn đàm.Chúc vui vẻ.
    Ký???Kí đầu thì có....
  5. al_capone

    al_capone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đã từng nói , đã từng suy nghĩ và đã từng trải qua việc lựa chọn con đường đi của mình cũng như của 1 người nên có vài dòng đóng góp : nếu là tôi , khi đã chọn con đường đi thì sẽ không nghĩ phải tìm con đường nào có lối quay về mà chính là tìm con đường nào mà tôi có đủ khả năng để tự định đoạt.Không quay lại vì khi đã chọn thì phải đi đến cùng , đi đến khi nào không thể đi theo nó được.Vấn đề chính là trên con đường ta đi , sẽ có những khúc ngoặt , những ngã rẽ cuộc đời , nó sẽ thay đổi phần nào con đường của ta , tất nhiên , nếu ta tìm ra nó, thay đổi theo hướng tốt hơn hay xấu hơn tuỳ vào ta. Thời gian không quay lại , cuộc đời như chỉ là 1 cái đồng hồ cát , sẽ đến lúc hết, hãy chon lựa để ta không bao giwò muốn xoay ngược nó lại ,bởi vì đó là điều không thể .....
    Tôi vẫn là tôi giữa cuộc đời
    Ngàn thương vạn nhớ gửi cho ai
    Năm tháng dẫu trôi thì tôi vẫn
    Đợi mãi một người đã bên tôi

  6. nakalove

    nakalove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0

    đa số những bạn thi DH bây giờ chưa định hướng được ngành gì hợp với mình..chọn ngành theo cảm quan...chính vì không xác định được nên nghiêng theo ý kiến của những người xung quanh và xu hướng hiện thời ....như những bạn học giỏi computer thì đi theo ngành đó ----> chả có gì để bàn, nhưng có những bạn trước giờ chưa biết đến viết một program là như thế nào nhưng vẫn đi theo ngành đó vì nó đang là ngành thịnh o VN mình ( đa số là SVDH)------> có nên hay không??? ( chỉ là một dzí dzụ)
    thích là một phần nhưng đủ khả năng vào hay không là chuyện khác. ví dụ: nhiều bạn thích CCTT nhưng diểm tuyển sinh vào ngành đó của DHBK thuờng là cao-----> không dám thi<------ vào ngành mình không thích------>không có đam mê----> có sự thành công hay không?
    cũng có nhiều bạn quyết tâm vào cho được ngành mình thích--->thi đi thi lại không biết bao nhiêu lần ( vẫn có người không đậu)-----> quyết định đấy đúng hay sai???
    tuoi hoc tro qua di khong tro lai
    ki niem nhat nhoa..ai nho..ai quen..
    thang nam qua co con trong ki uc
    hay phai mo theo dong chay thoi gian...
  7. tnlu

    tnlu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn chọn ngành học cho mình, nếu chỉ chọn ngành thịnh, mặc dù bạn không thích, theo tôi, đó sẽ là quyết định sai lầm. Còn nếu có ngành mà bạn thích, nhưng kiến thức về ngành đó của bạn không nhiều, đừng lo lắng, bạn sẽ được học hỏi trong những năm học ĐH.
    Nếu ngành bạn thích có điểm tuyển sinh thường là cao, bạn không dám thi hay thi hoài không đậu, bạn có thể chọn học ngành khác tương tự, và tìm sách học hỏi thêm. Thông thường kiếm thức trong một ngành học rất rộng, học ngành này nhưng bạn cũng có thể áp dụng cho nhiều trường hợp khác.
    Trong trường hợp bạn không có đam mê về một ngành nào đó, bạn sẽ khó mà đạt được thành công. Nếu bạn không có ý niệm về ngành nào bạn thích, bạn nên tìm hỏi những người học trước mình để biết được họ đã học, đã giải quyết khó khăn như thế nào.
    Trong suốt cuộc đời của bạn, sẽ có rất nhiều ngả rẽ mà bạn phải chọn lựa, ngả rẽ đầu tiên chính là chọn cho mình một con đường đúng khi bước chân vào ĐH, đó cũng là ngả rẽ khó nhất (theo tôi nghĩ) trong cuộc đời. Sau mỗi lần quyết định một ngả rẽ, bạn sẽ học được thêm nhiều điều để có quyết định đúng đắn hơn khi chọn ngả rẽ tiếp theo.
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Mấy em mới đậu vào ĐH đâu roài ... lên tiếng chút đi ... thấy con đường của mình chọn thế nào rồi , có hạnh fúc , thê thảm , hay ... fải chọn một cái gì khác nữa không vậy ... Một topic hay như vậy ... lại để lãng fí thì uổng quá ... hì hì ...
    Thậm chí bây giờ KID cũng chẳng biết bây giờ mình fải làm gì nữa ... híc híc .... chán thiệt ... hừmmmm ...
    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!
  9. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Đậu vào DH đã khó, khi vào rồi lại nghĩ cho mình cái khó sau khi quit khỏi đó! hé Db vào rồi, nhưng thật nhức đầu khi nghĩ về cái cảnh sau đó hehe Giờ chỉ biết học, học để có 1 cái good result thoi! hi Muốn học thêm, anyway, giờ chỉ cần có thật nhiều thời gian thôi.Thời gian và sức khoẻ. Db nghĩ, khi bạn có 1 cái good mood thì mọi thứ sẽ Ok tất .Hãy cứ tin tưởng những gì mình đã và sẽ làm, đôi lúc nghĩ ngợi nhiều quá hay lo lắng quá cũng chẳng giúp gì được cho bạn cả, Phải tự tin vào mình chứ. Nếu con đường mình đã chọn ko thích hợp với mình thì phải cố gắng, nếu khi đã cố gắng hết sức mà ko khắc phục được thì hãy vững tin làm lại.
    Có câu một lần ngu là một lần bớt dại mà, đúng ko?
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chat với cô bạ thân ... , nó bảo nói chuyện nghiêm túc ... thì mình cũng bảo nghiêm túc ... híc híc .. lâu rồi có nói chuyện nghiêm túc đâu ... toàn chửi nhau te tua không hà ... , cũng mấy năm rồi nhỉ ... hì hì ... Biết nói về gì không ... về công việc hiện tại đó ... Trước đây làm việc theo mục đích ... nhưng bây giờ nhận thấy mọi cố gắng của mình lại thuộc cái fần mình không thích , lại chẳng biết đặt cái mục đích đó để làm gì nữa ... lâm vào trạng thái lười biếng ... , buông thả ... , không còn là mình trước đây nữa ... , chán mọi thứ ... cuối cùng nó cũng như mình ... vẫn chưa tìm ra đucợ giải fáp tốt cho bản thân ... híc híc ... , nhất là làm những cái mà mình chỉ biết cố gắng ... nhưng lại không thích ... , không hợp chút nào ... Chẳng lẽ sau này lại ra làm kĩ sư ... , ừ ... do mình chọn ngành của mình khi vào DH cả thôi ... híc híc ... , chọn rồi thì fải theo nó dù cho nữa đường thấy nó chán chít thì cũng fải ráng lê lết cho hết cả con đườmg ... hừmmm ...
    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!

Chia sẻ trang này