1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con đường 2 lối rẽ....bạn chọn đường nào???

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi nakalove, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nakalove

    nakalove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    hơ....sau thời gian khảo sát thực tế vừa qua...té ra cũng wé trời người như mình
    hic...bây giờ tự dưng trong đầu nó hiện ra cái ...rễ cây...chĩa tùm lum hết......2 cái đã thấy oải rùi...n cái kiểu này ............tiêu....
    mục đích của việc học là gì nhỉ? chẳng phải là để sau này get a good job ?hổng biết ai có tư tưởng to lớn cống hiến cho XH hay này nọ chứ tui chỉ mong kiếm được việc làm thich hợp ...lo cho cái thân già này là dzui rùi...mà để cho mình khỏi bị đói cũng là giúp XH rùi đấy chứ nhẩy ( to tát ghê..hehe)---------> tui chọn ngành cũng thiên về thực tế XH một tí, chứ chả ai mún ra trường cần cái bằng trong tay mà cũng như không. tui gặp trường hợp cầm 2,3 tấm bằng DH---->mở tiệm bán hàng ...cuz cant find job in this major................bây giờ tui thấy chọn ngành học trước tiên là người ta tính đến cái đầu ra của nó trước , hầu như là thế
    try to make it easy as much as you can
  2. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Ngày tôi thi đại học ngày tôi đỗ vào trường thật sự đó là ngành tôi yêu thích và say mê.Đấu tranh với ba mẹ với mọi người đấu tranh với chính bản thân mình để thi vào trường đó .Đến khi đỗ rồi ngày đầu tiên bước chân vào thề giới của nó với một sự háo hức say mê và với một niềm tin được chứng tỏ và sẽ biến ước mơ thành sự thật .mới có 3 năm trôi qua mà giờ đây tôi lại tự đặt câu hỏi mình có chọn nhầm con đường không?Tôi vẫn yêu thích nó nhưng niềm ham mê thì đã không còn cộng thêm những vấn đề thực tế xin việc đã đẩy tôi sang một ngã rẽ khác không biết có đúng không?hưng thực sự bây giờ đơn giản tui chỉ mong có thể làm một công việc mà mình yêu thích để có thể khám phá được khả năng của minh .Rất đơn giản nhưng lại rất gian nan
    Have u ever been in love?
  3. linhcuuhoa

    linhcuuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    để xem có chú công an nào ở gần đây không để hỏi thăm thử chú có biết đường nào đi thì không bị bắt không đã nè..
    THA HON EM ROI BI TAT,CON HON SUOT DOI NHIN NGUOI KHAC HON EM
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ .... chú linhcuuhoa .. hê hê ... sau này chú cũng là công an roài ... , lúc cần kíp thì đâu cần hỏi đường đâu ... xe của chú chạy ưu tiên số 2 mà ... hờ hờ ... ( nếu tui nhớ không nhầm khi học bằng lái ... hê hê ... ) . Anh em sau này gặp lại nhau chắc là zui lém nhỉ ... hê hê ....
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  5. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    OUT OF THE TOPIC xíu nha!!! :
    zời!!!!! quá dễ! Đi ngã sau. Iem í, lúc nào iem bị túm thì chĩ biết đưa xiền cho mấy chú "nộp phạt" hộ thui. CHứ để mấy chú í ghi giấy phạt thì vừa tốn tiền đã đành lại còn tốn thời gian, rất tốn thời gian là đằng khác.
    hix, kinh nghiệm đi đường của iem đấy.
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  6. 1415

    1415 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ... cái này gọi là :"nộp phạt tại chỗ" : để tôi nộp dùm cho anh, có gì chút nữa tôi viết giấy phạt , anh cứ đi đi ,tôi làm dùm.....kinh nghiệm xương máu với mấy bác ở SG ,chứ ở ĐN thì đố có mấy vụ này....
    Anh sẽ chờ đến ngày em trở lại
    Nắng vàng chan hoà bước em đi
    Ngày đó sẽ mau thôi em ạ
    Em hỡi anh mãi khắc trong tim​
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì KID tui chẳng thấy đường nào mà đi nữa ... , đâu đâu cũng thấy mờ mờ ảo ảo ... híc híc ... , chẳng còn biết đâu mà mò ... híc híc ... Bó tay ... , cứ lê lết cho qua miền tối này đã ... hờ hờ ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!

Chia sẻ trang này