1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường âm nhạc - Nhạc sỹ Quốc Trung

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi lonely_lion, 05/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonely_lion

    lonely_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Con đường âm nhạc - Nhạc sỹ Quốc Trung

    Hôm qua được xem trên VTV3 chương trình con đường âm nhạc của nhạc sỹ Quốc Trung. Rất tuyệt đấy chứ nhỉ...
    Một series các ca khúc từ những đĩa CD rất nổi của các diva Thanh Lam, Hồng Nhung: Mây trắng bay về, Ngày không mưa, Khu vườn yên tĩnh... kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ. Những ca khúc được phối khí lại, mới hơn, lạ hơn, một số mãnh liệt hơn và một số thì đằm đi rất nhiều.
    Rất tiếc là thiếu đi Hồng Nhung... Bản thân mình thấy Hồng Nhung kết hợp với Quốc Trung là một sự phối kết hoàn hảo. Tiếc quá.... Nếu có Hồng Nhung thì đêm diễn sẽ tuyệt vời hơn vô cùng....
    Tùng Dương, Anh Khoa thực sự đã đem lại một luồng không khí mới, tươi trẻ hơn, nồng nàn hơn. Anh Khoa với Ngày không mưa, Khu vườn yên tĩnh... Tùng Dương với Đố tình, Tre xanh ru....Chỉ tiếc là diva Mỹ Linh hát rất tròn vành, rõ chữ, nhưng có lẽ là hát nhiều bài quá và không có thời gian luyện tập nhiều nên bị vấp và nhầm lời. Bài Con chim sâu chưa thể hiện tầm của chị. Với bài Sao không về với em, riêng mình vẫn thích Hồng Nhung thể hiện bài này hơn, một sự thể hiện của nồng nàn, đắm say, ngọt ngào mà không hề uỷ mị. Nhưng đoạn phiêu giữa bài của Mỹ Linh cũng rất ấn tượng. Đó là một sự thể hiện dữ dội, nhưng không quá đà, một sự cầu khẩn nhưng không thành van xin...
    "Đã hết hờn giận, hết nhớ thương...." có nhất thiết phải do Quốc Trung thể hiện hay không???? Một cách ***g khéo léo giữa chuyện chung và chuyện riêng?
    MC Phan Huyền Thư xuất hiện một cách giản dị, với quần jeans bó sát....Kết thúc màn nói chuyện là một câu khẳng định về sự đơn giản nhưng không đơn điệu trong âm nhạc của Quốc Trung, với cái khoác vai rất tình cảm của 2 "chị em"....
    Phần 2 là một series các bài mang hơi hướng world music của Đường xa vạn dặm. Và mình không ngạc nhiên chút nào khi Đào liễu mở đầu trong phần 2 này... Nhưng đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác là Vọng nguyệt, Lưu lạc.....
    PS: Bác nào có thu được chút gì thì post lên cho bà con thưởng thức với....
  2. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Làm sao để xem lại được bạn nhi? Tớ bỏ lỡ mât rồi.
  3. lonely_lion

    lonely_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
  4. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bạn nhé! Tớ chỉ xem được VTV4 thôi, nhưng tìm lịch thì chưa thấy có.

Chia sẻ trang này