1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường cho những người đàn ông sau sự đổ vỡ.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi TrungTen, 07/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrungTen

    TrungTen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Con đường cho những người đàn ông sau sự đổ vỡ.

    Chào các bạn,
    Liệu có con đường nào giành cho người đàn ông sau sự đổ vỡ của gia đình không?.

    Có thể sẽ có bạn mỉm cười với câu hỏi này. Tuy vậy nếu sau sự trống trải của cuộc chia tay, sau nỗi buồn của đổ vỡ, để tìm lại hạnh phúc cho mình chắc cũng không phải là điều dễ dàng.
    Tôi muốn các bạn đã từng trải qua vào đây để cùng chia xẻ, các bạn trẻ chưa từng trải qua (mong đừng bao giờ phải trải qua) có thêm cách nhìn về nó.

    Hẹn gặp lại các bạn trong lần tới.
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Nếu gọi đổ vỡ gia đình mới thật sự là đổ vỡ, thì em chưa trải qua. Nhưng em hoàn toàn có thể gọi là kết quả, hay là tàn dư của sự đổ vỡ. Trong đôi mắt bé xíu của mình, Em dường như là giọt nước tràn ly để đổ vỡ đến, em chỉ biết có thế. Khó khăn lắm để có thể gượng dậy, nhất là khi người ta còn quá trẻ, không, phải gọi là quá bé, và ngây thơ.
    Em phải tập quen với mọi thay đổi, mọi bất an và nhiều thứ khác nữa mà lẽ ra một đứa trẻ phải được hưởng.
    Mọi người nhìn em tươi tắn lắm, hồn nhiên lắm, hóm hỉnh lắm. Nào ai biết được lòng em héo hon sầu muộn. Người ta tung hê em cũng có, dèm pha em cũng nhiều, nhưng chỉ những lúc một mình em mới cảm nhận được rất nhiều vết thương chẳng bao giờ lành trong trái tim em.
    Trong nhiều năm, em nung nấu ý định có con nuôi, và sống độc thân với đứa con mà em sẽ tự có với một người đàn ông nào đó mà em yêu, bất chấp mọi cản ngăn của bất kỳ ai biết qua ý định này. Thế mà, vào cái khoảnh khắc mong manh nhất, khi em có đủ mọi điều kiện để có con và nuôi con, thì em lại không thể. Em không muốn nó lại là kết quả của một tan vỡ.
    Có thể sau này em sẽ đi tu, ai mà biết được. Em muốn mượn câu kinh để được siêu thoát cho chính tâm hồn mình.
  3. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1

    Đã một năm rồi sau ngày chia tay. Thường thì tôi tự nhủ mọi thứ xảy ra đều có lí do của nó, rằng người ta đến với nhau phải có duyên nợ. Nhưng mà đôi khi tôi trách mình đã đánh mất một tình cảm quí giá, chỉ vì sự xốc nổi, mà tình cảm của mình đã vuột khỏi tầm tay.
    Hôm qua bất chợt nghĩ đến anh, tôi ôm mặt khóc rưng rức. Cũng chẳng biết lần khóc này mọi chuyện rồi sẽ qua, hay là nỗi đau này sẽ ở mãi trong tim mình.
    Đôi khi anh gọi tôi chỉ để nghe giọng rồi cúp máy. Tôi cũng vậy, gọi anh cũng chỉ để nghe tiếng anh alô. Tôi cũng chẳng biết tình yêu là gì, chỉ biết một điều sau chuyện tan vỡ đó, tôi đã hối hận, đã tiếc, đã ước "giá như..." rất nhiều....
  4. Hamonie

    Hamonie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    OKEY...
    VAY THI NOI CHUYEN NGHIEM CHINH NHE THUC RA PHAN LA LOI BEN NAY, TOI THICH DUA..VA DUA QUA MUC. THANH THAT XIN ROI.
    NHUNG THEO QUAN DIEM PHIA NAY. TRONG CUOI SONG AI AI CUNG CO NHUNG NOI BUON, CUNG CO NHUNG LUC VAP NHA, DO LA CHUYEN THUONG TINH..KHG CO GI DAC BIET CA.....VA AI CUNG XUNG DANG CO MOT CUOC SONG MOI, MOT TUONG LAI...MOT CO HOI MOI. .....NHUNG QUA TRONG LA MINH BIET DANH GIA, NHAN XE CONG VIEC, SU KIEN DA TRAI QUA MOT CACH TRUNG THUC, KHACH QUA, VA SAU SAC. TU DO MOI TIM RA DUOC DINH HUONG MOI CHO TUONG LAI CUA MINH, VA KHG ROI LAI NHUNG LOI LAM CU, NHUNG NGAY BAT HANH DEN TOI.
    UHM THUC RA VE CHUYEN TINH CAM TOI CUNG KHG CO KINH NHIEM NHIEU, NHUNG TOI KHANG DINH RANG, TRONG MOI CONG VIEC, NEU MINH LUC NAO CUNG CO LAP TRUONG CUA MINH VA KHG TU DANH MAT MINH. THI LUC NAO CUNG UNG DUNG TU TAI, KHG CO CHUYEN GI XAY RA CA.....
    <<<< TO THE ONE WHO'' S IN NEED
    Được Hamonie sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 09/06/2005
  5. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    "Con đường cho những người đàn ông sau đổ vỡ", câu hỏi cứ như là người đàn ông sẽ chán nản, sống vật vờ..tóm lại là đồ vứt đi - đúng là buồn cười thật.
    Tôi quan niệm khi gia đình sụp đổ có nghĩa những người trong cuộc đã suy nghĩ rất kỹ và quyết định đạp cho nó đổ hẳn. Vậy thì phải vui mới đúng chứ - vì người ta đã giải thoát cho nhau và con đường trước mắt rất rộng mở cho cả hai người. Sự chia tay bao giờ chẳng đau đớn, nhưng tôi tin cuộc sống sẽ cuốn hút đủ để người ta buộc phải quên đi nỗi đau đó hoặc ít nhất cũng phải dằn nó xuống. Có lẽ con cái sẽ phải chịu thiệt thòi nhất, nhưng biết sao được - thà vậy còn hơn là để cho con trẻ chứng kiến một gia đình toàn kẻ thủ sống với nhau, đôi khi chính con trẻ sẽ là cái thớt để cho cha mẹ trút giận vào đó
  6. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0

    Khi mọi chuyện đổ bể, người đàn ông sẽ đứng giữa hai bên, bên tình - bên nghĩa. Bên nào nặng hơn thì anh ấy sẽ đi về bên đó. Thường thì bên nghĩa nặng hơn nhất là khi trong gia đình còn có baby. Người đàn ông cần có sự bao dung của người vợ thật nhiều, và bản thân anh ấy cũng sẽ cố gắng để hàn gắn gia đình.
    Còn khi mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa thì người đàn ông chuẩn bị đi tiếp chặng đường còn lại của mình.
    Tôi hiếm thấy người đàn ông nào bỏ vợ mà không lấy vợ mới. Chỉ có phụ nữ là khó thôi, còn đàn ông, chuyện xây dựng TẬP HAI dễ hơn nhiều
    Sẽ mất thời gian cho việc phục hồi sau cơn đổ vỡ, nhưng rồi cũng qua. Người đàn ônglại tiếp tục che chở cho người đàn bà khác, còn chuyện anh ấy có lặp lại những gì đã qua không, còn tuỳ thuộc vào những gì anh ấy đã trải qua, và cũng còn tuỳ thuộc vào TẬP HAI của anh ấy
    Được Mimoza_vn sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 08/06/2005
  7. TrungTen

    TrungTen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Rất vui khi có các bạn tham gia.
    Biết rằng sẽ có người cười nhưng tôi vẫn đặt ra câu hỏi như vậy vì: Nếu ở địa vị của người đã từng đổ vỡ thì bạn sẽ nghe được những lời khuyên nào? hoặc đó là bạn của bạn bạn sẽ khuyên anh ta những gì?.
    Một số lời khuyên có thể bạn (hoặc bạn của bạn) sẽ nhận được:
    1. Hãy quên đi mà làm lại cuộc sống khác cho mình, hãy viết tiếp tập nữa.
    2. Thời gian sẽ xoa dịu hãy sống vì con cái và nếu có cơ hội hãy làm lại.
    3. May quá không còn gì trói buộc, cứ sống như vậy, thiếu gì cách ?ogiải quyết nỗi buồn?.
    4. Ngoài đường còn thiếu gì người, có khi còn lấy được vợ trẻ.. hay đại loại như ?ođời thì còn dài, G? thì còn đầy?.?
    5. Kiếm một cô tựa như mình rồi về sống chung, khỏi cần cưới xin?
    6. và ?.
    Còn nhiều lắm.
    Nếu là bạn, trong cái nhìn thương xót của gia đình, cảm thông của bè bạn và cái cười cợt của xóm giềng?bạn sẽ làm gì trong những lời khuyên đó?.
    ?oCon chim trúng đạn sợ làn cây cong? liệu bạn có thể làm được gì với những mặc cảm của mình? Và liệu bạn có còn đủ dũng khí để hẹn hò, chơi trò tình yêu được nữa không khi mà tuổi tác cùng các mối quan hệ không còn nhiều?
    Và còn nhiều điều khác lắm.
    Cũng chính vì vậy mà cần các bạn vào đây cùng chia sẻ và những người như chúng tôi cũng cần biết cái nhìn của mọi người, của xã hội về chúng tôi như thế nào?
    To yendieu: câu chuyện của bạn thật buồn, vết thương quả đã quá hằn sâu. thật lòng xin chia sẻ với bạn, mong rằng bạn sẽ gặp được người có thể cùng bạn gắn lại vết thương.
    To 9403: Suy nghĩ của bạn thật là lý trí, tiếc rằng vẫn chưa phải là ?ochí lý?. Trước đây tôi cũng giống bạn, suy nghĩ mọi sự việc đều như 1+1=2 và nếu cứ như vậy thì? không có cơ hội chuyện trò cùng bạn hôm nay, cuộc sống mà bạn.
    To Mimoza_vn: cảm ơn những chia sẻ của bạn.
    Biết thế này là không công bằng và có phần ích kỷ khi chỉ nói về đàn ông sau đổ vỡ song vì tôi là đàn ông, tuy vậy cũng rất mong các bạn nữ vào đây cùng chia sẻ.
    Mong lại gặp các bạn trong lần tới.
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đến sẽ phải đến!
    Em rất hiểu là lúc này bác đang bị hụt hẫng và cảm thấy trống trải nên bác mới băn khoăn suy nghĩ nhiều thế. Nhưng em khuyên thật là nếu cuộc hôn nhân đã vỡ và không cấp cứu được nữa, thì bác đương nhiên trở thành người ...theo ngôn ngữ mạng... là available, mà đã available rồi thì cứ sống theo kiểu...available thôi. Tất nhiên là bây giờ thành người "qua một tập" rồi thì khác với người "chưa tập nào", nhưng available thì vẫn cứ available. Và available to everyone bác nhé, kể cả vợ cũ của bác.
    Tặng bác bạn nhạc này, hoạ chăng an ủi phần nào và hy vọng bác đỡ "rối lòng" hơn.
    Hãy cứ vui như mọi ngày - Trịnh CS , by Khánh Ly: http://www.nhacso.net/?nhac9=song&do=view&id=4192
    Bố em làm tập hai sau khi tập một kết thúc khoảng 3 năm. Tập hai của bố em khá ổn. Em rất quý cô ấy.
  9. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Những lời khuyên trên chẳng có ý nghĩa gì cả, hoặc không sát với hoàn cảnh thực tế. Bạn cho rằng tôi chưa từng trải, chưa thực tế - đấy là quyền của bạn. Cá nhân tôi thấy rằng khi tình yêu đã chết thì chia ta nhau là hợp lý hơn cả. Đau khổ ư, đương nhiên rồi, người ta đã đau khổ từ trước đó rất nhiều chứ không phải đên lúc chia tay mới thực sự đau khổ. Chia tay chỉ là giải pháp giúp cho hai người sớm hoà nhập và sống có ý nghĩa hơn. Khi chia tay, người đàn ông sống có tránh nhiệm không bao giờ đi tìm những những điều trên (trừ lấy những điều trên để giải trí) ngay sau khi chia tay hoặc nỗi đau chưa chìm xuống và tình yêu chưa trỗi dậy. Nếu là tôi, tôi chẳng thiết yêu nữa vì chính cái thứ TY đó làm cho con người ta đau khổ. Những đưa con và sự thiếu thốn TC, cô đơn, cô độc của con trẻ luôn ám ảnh tôi và tôi tin rằng đấy là điều cản trở tôi đi tìm TY mới. Có lẽ sau khi gia đình đổ vỡ, người đàn ông sẽ được tĩnh tâm và già dặn hơn trong một thời gian dài
  10. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Có đau khổ thì mới thấy hạnh phúc thật ngọt ngào, và lại càng trân trọng cái hạnh phúc mà mình đang có.
    Em hy vọng TrungTen sớm vượt qua được niềm đau để tìm hạnh phúc mới.
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 09/06/2005

Chia sẻ trang này