1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON ĐƯỜNG CHO TƯƠNG LAI

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi mia123, 18/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Bi jo nên lao vào những nơi gian khổ, cố gắng hết mình để rèn luyện bản thân đã,. Làm đúng chuyên ngành được thì tốt. Khoan nghĩ đến chuyện ngồi mát ăn bát vàng ,.
  2. idiot86

    idiot86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    chỉ có mấy bác học cử nhân là tốt nghiệp năm nay thôi (ko tính chuyện bị "delay" :))
    em thấy cái con đường học hành trước mắt sao mà dài thế, chắc tầm 28 tuổi mới xong mất, huhu, cái ngành j` mà vừa khó vừa nghèo
    Nhiều khi cứ ngồi nghĩ, sau đây rồi mình sẽ làm gì, cuối cùng cũng chẳng đâu vào đâu cả. Chỉ muốn sống có ích, làm những gì mình thích, thế là sướng nhất rồi
  3. dominoit

    dominoit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em cũng mới tốt nghiệp tháng truớc. Lúc còn học thì ngán học chỉ mong đuợc ra đi làm, nay ra rồi mới thấy chuối. Nguyên cái xin việc thôi tôi đã thấy ngán đến tận cổ.NGồi lê đủ chỗ để tìm một công việc đúng chuyên ngành mà ko đc.Khoai lắm các bác à. Mình mới ra truờng mà company nào cũng đòi có kinh nghiệm. Lúc đi thực tập chỉ cho quét phòng và bương cà phê thì moi đâu ra kinh nghiệm làm việc chứ.
  4. mia123

    mia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bưng trà uống nước là ai cũng phải trải qua, nó cứ như là màn chào hỏi ý. Thui cố lên bạn, đời này cũng nên thử vậy cho có chút kinh nghiệm pha trà, rót nước.
    Cơ hội sẽ đến thui, dù có thể muộn một chút
    SỐNG LÀ CHIẾN ĐẤU

Chia sẻ trang này