1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường dẫn tới thành công trong tình yêu...tư vấn miễn phí...xin mời các bạn...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi man_bat_tu, 03/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Con đường dẫn tới thành công trong tình yêu...tư vấn miễn phí...xin mời các bạn...

    hi all,
    Chả là thê này, tớ vừa bỏ ra khoảng gần 1 năm trời để nghiên cứu 1 cuốn sách về "tình yêu học thuyết và thực hành" là 1 cuốn sách rất nổi tiếng bên nước ngoài, đã dịch thành nhiều thứ tiếng tại nhiều quốc gia nhưng chưa có tai VN .cộng thêm các kiến thức thu thập từ bạn bè và kinh nghiệm thực tế của bản thân, tự thấy rằng nên chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết về lĩnh vực này cùng các bạn. tâm niệm của tớ là cố gắng hết sức để tư vấn giúp đỡ các bạn nào chưa có người yêu thì sẽ sớm có người yêu, bạn nào chưa có bạn thân thì sẽ có bạn thân theo đúng nghĩa, bạn đã có người yêu thì sẽ sớm thành thân, bạn nào nhút nhát sẽ sớm manh dạn trong TY hơn, bạn nào thất bại thì sẽ thành công lần sau..vân vân và vân vân he he ....
    Chúc các bạn sớm có tin....
    Cheers,

    man_bat_tu
  2. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã ứng dụng nó trong thực tế chưa, chuyện tình cảm của chính bạn chẳng hạn
  3. Ms_Oh

    Ms_Oh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    hic, mình không thể tự kiếm cho mình anh chàng nào cả.
    Còn những người được giới thiệu đều đặt vấn đề với mình cả. nhưng mình lại có tật là ko tin vào tình cảm của họ. Chán ơi là chán. Mình hay nghĩ là họ đang lợi dụng mình vì muốn điều gì đó ở mình mà không có tình cảm thật sự, và có đôi lần mình đã đúng. cho nên mình càng không tin. Hơn nữa mình không thuộc kiểu người dễ mở lòng, hic, mình cũng không muốn như vậy, nhưng ko hiểu sao không nhằn được bọn họ.
    Nếu bạn có thời gian thì mình muốn chat trực tiếp với bạn. Nếu bạn đồng ý thì nhắn lại cho mình biết nhé.
  4. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Cựu hội trưởng hội độc thân.Kinh nghiệm đầy mình.
  5. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em là thế này bác man:
    Bố em thì cực kỳ muốn có một chàng "Zê" vì em cũng đã qua tuổi cập kê lâu roài mờ vẫn cứ trơ trơ như cờ không gió
    Mẹ em thì thỉnh thoảng có khách đến nhà lại ca bài: "Em chả muốn con H nhà em lấy chồng tẹo nào. Chỉ tổ khổ, đủ chuyện phải lo...". Chả là Mẹ em là đệ tử trên cả trung thành với Phật giáo ạ. Mỗi lần thấy Mẹ em dóng lên như thế là Bố em lại quắc mắt lên "mắng" (nói là mắng nhưng cũng giữ giọng điệu nhẹ nhàng thôi): "Anh cấm em nói câu đó trong cái nhà này" Đấy, thế mới bít nhà em tự dưng lại tồn tại 2 trường phái chéo ngoe cứ như 2 chiến tuyến đối lập nhau trên một chiến trường vậy.
    Hờ, còn em thì chả lo cũng không cuống, cứ bình thản trước mỗi cuộc xung đột như thế giữa 2 cụ. Có cũng ổn, mà không có cũng chẳng sao. Cứ ung dung theo thuyết trung lập thoai. Thỉnh thoảng cũng thấy bùn bùn vì chả có ai để tỉ tê than thở, ỉ ôi hờn dỗi, để tỏ sự quan tâm, chăm sóc,... Nhưng vài lần nghe chuyện cơm ko lành, canh ko ngọt của bạn bè lại tự hào ca bài "tự do muôn năm"...
    Đấy, ca của em chắc là chẳng-giống-ai, mà có lẽ cũng hơi lạc đề chút xíu. Tuy nhiên, em vẫn muốn bác bắt cho tẹo mạch để xe rồi mai đây em sẽ nghe theo Bố hay đổ theo Mẹ nhỉ?
    Em cứ gửi bác lời cảm ơn trước nhá.
  6. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Đã ứng dụng trong thực tết rồi, và đã thành công lớn vì mình cũng đã tư vấn cho mấy cậu bạn mình, ai bây h cũng có người yêu cả rồi nhé. Thôi thế bó tay có muốn thành công không? nêu vấn đề đi man tư vấn cho .
    Cheers.

    man_bat_tu
  7. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Uhm đôi lúc là thế đây, nếu để tự đi tìm cho mình môt chàng nào đó có khi lại khó khó trong khi đó các mối giới thiệu thì nhiều...cái quan trọng không phải do giới thiệu mà không thấy hợp, cái chính ở đây là bạn chưa thấy người ta hợp, cái thứ nữa nếu như bạn nói, thì bạn là người không dễ mở lòng thì đấy cũng là rào cản đấy, hãy cố gắng cởi mở hơn thì đối phương mới có thể tìm hiểu bạn được mà có tìm hiểu được bạn thì mới có thể cho bạn thấy anh ta là người như thế nào và có hợp với bạn hay không?tình huống của bạn hơi chung chung nên mình cũng cố gắng tư vấn được đến thế...nếu có thể hảy đưa ra tình huống cụ thể hơn nhé.
    Regards,
    man_bat_tu
  8. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Hì hì thế mới làm cố vấn được chứ .
    Cheers,

    man_bat_tu
  9. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    TÌnh huống này hay đấy. uhm, xem ra mẹ em có tư tưởng cũng tiến bộ giống nước ngoài ghê, anh có dịp công tác ở 1 nước khác và biết rằng độ tuổi trung bình lập gia đình của họ rất muộn: trai 34 còn gái t hì 32. vì thế có rất nhiều thanh niên trong độ tuổi yêu mà vẫn cứ làm lính phòng không suốt.
    Tuy nhiên nói là vây, ở VN mình khác, độ tuổi trung bình lập gia đình thì thường con trai 27 con gái 23 vì thế trong độ tuổi sinh viên là cũng nhăm nhe chàng nào đi là vừa ...
    Tình huống của em là khá cá biệt vì tư tưởng rất bập bênh, có cũng được và không cũng được. nhưng theo anh thì em nên nghe theo bố em thì đúng hơn đấy. Trong cuốn sách anh đọc tác giả có nói thế này: những người độc thân thường trầm tư và nội tâm hơn những người không độc thân, điều đó dẫn đến đôi lúc ảnh hưởng ít nhiều đến cong việc vì người độc thân tư tưởng không được thoải mái cho lắm và hay dễ bị giận giữ hơn bình thường .
    Em lại là con gái, mà con gái thì dầu sao cũng sớm cần 1 bờ vai mà thỉnh thoảng muốn làm gì thì làm chứ . anh nói nghiêm túc đấy. anh nghĩ em hãy thử thay đổi kiên định của mình đi, hẹn hò với 1 chàng nào đó, xem chàng ta có hợp không?rồi...cứ thế tiến hành ==> anh dám chắc em sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp hơn hẳn...
    Anh cũng có mấy thằng bạn đang làm lính phòng không, anh tư vấn cho em rồi mai mối luôn cũng tốt nhờ .
    Cheers,

    man_bat_tu
  10. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... Bác sắp được cấp bằng chuyên gia tư vấn rùi fải hông ạ?
    Công nhận là em cũng thấy trường hợp của em nó hơi cá biệt. Thế nên em mới được thoải mái tư tưởng thế đấy chứ? Nếu không thì chắc cũng học tập đứa bạn em, ừ đại... cưới đại... rồi nheo nhóc con đàn cháu đống rồi ấy chứ
    Cơ mà em cũng có vài nhời lại với bác sau khi đọc bài phán của bác, và cũng thấy tương đối mãn nguyện thế này:
    Thứ nhất, hiện tại em đã là cựu sinh viên đến lần thứ mấy roài ấy chứ. Hồi còn là sinh viên thì em cứ như con ngố, chả tơ tưởng chuyện iu đương rì ráo, chỉ cắm đầu cắm cổ vào đống bài vở khó nhằn như khoai lang sống thoai. Có chăng thì cũng chỉ thỉnh thoảng mơ mộng, vấn vương cho biết thế nào là "treo ngược cành cây"... rồi thôi.
    Thứ nhị, em cũng mún nghe lời Bố để làm đứa con có hiếu lắm chứ. Thỉnh thoảng cũng thấy cần kinh khủng một bờ vai để làm-gì-đó lắm chứ. Cơ mà cái sự ở đời đâu phải cứ muốn là được bác nhỉ?
    Thứ tam, xem ra cái phép "thử" hẹn hò như bác nói có vẻ hơi lạ lẫm với tuýp tính cách như em. Ko lẽ nay thử hẹn hò anh này không ổn, mai lại tíu tít với chàng khác... Vẫn chưa okie, mốt lại đong đưa cậu ấm cậu tích nào đó chăng? Nghe đa tình wá bác nhờ?
    Và thứ cuối, cái vụ mai mối một công đôi việc của bác nghe có vẻ "xuôi tai, mát dạ" ghê cơ Dưng mờ cứ phải cơ mà thêm cái nữa... giả sử ý định của bác đã thành, về người ta lại kêu em... "Chị ơi, em bẩu cái nì..." thì là mà.... Mà chả hỉu sao cứ ai kêu em bằng chị em đều coi là con nít hết

Chia sẻ trang này