1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường dẫn tới thành công trong tình yêu...tư vấn miễn phí...xin mời các bạn...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi man_bat_tu, 03/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Ấy không được, cuốn sách chỉ dành cho ai đã có kinh nghiệm căn bản, chứ ai cũng đọc thì dễ dẫn đến "tẩu hoả nhập tình" giống như trong film chưởng ý, nếu không có căn bản võ công mà học những công phu bí kíp khó thì dễ bị "tẩu hoả nhập ma" lắm he he.
    Thôi cậu có gì cần tư vấn thì cứ post lên đây là được roài mà
    Cheers,

    man_bat_tu
  2. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Đợt vừa rồi đi xa quê hương, nên không vào HC nữa, tin vui là tớ đã trở lại rồi dấy còn gì he he
    Cheers,

    man_bat_tu
  3. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
  4. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Tình huống này rất cần tư vấn, bởi bạn đã bị mắc 1 căn bệnh rồi, đó là bệnh vô cảm, tức là làm cho 1 người nào đó không có cảm giác với bất kỳ điều gì....để cải thiện được tình hình thì khó đấy bạn có thể làm 1 số công đoạn sau:
    1. Cố gắng thay đổi cách suy nghĩ, tiếp xúc nhiều hơn với các cặp tình nhân hạnh phúc, chịu khó xem film lãng mạn 1 chút.
    2. Nên tích cực đi giao lưu, sinh nhật bạn bè, dạ hội... ở đó sẽ gặp nhiều chàng trai có nhiều tính cách giúp bạn có cái nhìn và đánh giá tốt hơn, biết đâu đấy có chàng nào lại có cá tính hấp dẫn bạn.
    Tạm thời 2 bước thế đã, sẽ tiếp tục nếu bạn vưọt qua.
    Cheers,

    man_bat_tu
  5. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    uhm, Em Kizzz à, tuổi của em hợp với tuổi nào à? vì tình yêu không phụ thuộc vào tuổi tác(ý anh không phải là chênh lệch thế nào cũng được đâu đấy). vì thế em có thể hợp với tuổi nào là phụ thuộc vào tình huống sau này em yêu ai, chứ đừng nhìn vào tuổi rồi chọn 1 chàng nào đó phù hợp với tuổi của em thì hỏng hết cả tình yêu đấy nhá ...
    Để biết được sự chung thuỷ không có cách nào tốt nhất bằng việc đánh giá tình yêu xuất phát tù trái tim 2 đứa, tuy nhiên cũng nên xem vào hoàn cảnh 2 đứa xem thế nào... ..
    Cheers,

    man_bat_tu
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Bac Man tư vấn hộ em vụ này nha
    Em quen 1 anh , anh ấy là bạn anh em , được 3 tháng rùi , nói chung la em rất thick người ta , người ta thì lúc rất là quan tâm tới em , lúc thì lại lạnh lùng đến khó hiểu , người ta chưa có người yêu , ......... em hok biết là thế nào nữa, bác có cách nào giúp em xem người ta có thick em hok , còn nếu hok thì làm thế nào để người ta thick mình ^^
  7. sing4themoment

    sing4themoment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Uh đúng rồi bác này cho em ít kinh nghiệm làm thế nào mà một người con trai mới quen có thể thích mình được nhỉ?
    Con trai các bác sẽ bị ấn tượng bởi các hành động thế nào của 1 cô gái mới quen (trong trường hợp cả 2 đều có 1 chút cảm tình với nhau rồi nhé, giờ đang là bạn bè )
  8. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0

    Hay là cậu post luôn cái quyển sách "cẩm nang" của cậu lên đây cho bà con đọc chơi cái nhỉ... có vẻ hay hơn đấy...
  9. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0

    Ý a, hum nay mới ghé qua trung tâm để mạn đàm với bác man được. Em lại có nhời cám ơn bác lần nữa. Mấy cái vàng vàng em thấy tâm đắc lắm lắm à nha
    Vàng đầu: Cái nì bác nói hơi lệch tâm tẹo. Vấn đề không phải là ở chỗ đoá. Mà vấn đề là ở chỗ em ko thấy có cơ sở trọng yếu để mà "bật tín hiệu" đấy ạ. Toàn thấy lệch pha nên giải pháp lờ lớ lơ là giải pháp tối ưu nhất mà bác. Ai lại ác tâm đi gieo rắc hy vọng cho người ta bằng một tương lai vô cùng mờ mịt bác nhờ?
    Vàng 2: Có lẽ là tiêu chuẩn chung, gần như là "công thức" của đa số các nương thích soi gương làm đẹp roài Mấy chàng đạt tiêu chuẩn trên có lẽ cũng không ít, cơ mà vấn đề lại ở chỗ không-đến-lượt em
    Vàng 3: Bao giờ thì em có thể yên tâm được ấy nhỉ? Chắc phải đợi dài dài Để em tìm lại lời này "yêu nhau trong mơ thế thôi" trong bài hát nào nhé. Thôi thì cứ nghe bác có nhã ý vậy là tốt roài. Cứ hạnh phúc trong mơ là ổn roài
  10. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Sư tổ nghề kưa gái Quacker ngày xưa cũng có topic kiểu này, mỗi tội Vy huynh sợ mất khách nên lock mất. Bây h có đến 2, 3 topic như thế này ko thấy lock có lẽ vì đọc qua ko thấy có gì sáng tạo và độc đáo cả.

Chia sẻ trang này