1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường đến trận CK hôm t7 (14/4)

Chủ đề trong 'Billiard-Snooker' bởi oto_maykeo, 16/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oto_maykeo

    oto_maykeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Con đường đến trận CK hôm t7 (14/4)

    Mấy ngày ốm quá , bây giờ mới mò vào Box thấy các thành viên post bài lắm thế . Hehe, hôm trước tự nhiên vào đến tận trận chung kết (thành sao rồi), đã thế cũng làm quả hồi ký kể về con đường đến trận chung kết hôm trước cho nó oai :
    Sáng sớm T7 (14/04), chắc tầm 10h, đang ốm do bị viêm họng thì ban tổ chức của box (thằng trọc, Tuấn A) gọi điện đến ?oSao mày chưa đăng ký thi đấu chiều nay ah? (Chắc chúng nó cũng biết mình là ứng củ viên cho chức vô địch rồi nên khi chưa thấy mình đăng ký lại đâm lo ), làm mình đang nằm rên hừ hừ trên giường và nghĩ rắng sẽ lỗi hẹn với mọi người buổi off hôm nay cũng đồng ý cổ gắng vượt khó tham gia để cổ vũ phong trào của box .
    1h, cơm nước, tắm rửa xong, phi luôn đến VTC, tưởng mình là người đến sớm nhất vì theo lích hẹn là 2h, thế mà đã thấy lố nhố vài thành viên vác mặt mẹt đến trước rồi (a Nhã và vợ, ku Nam, a Ngọc? ), nhảy vào làm vài cơ 9 bi vui vui, chào hỏi mấy ae thành viên cũ xong ngoảnh lại thấy nhung nhúc toàn người là người, hôm nay sao đông thành viên tham gia thế, lại có cả con gài nữa .
    Màn 1:
    2h 30, sau khi bốc tham chia cặp, đóng lệ phí 50K xong , mình được tham gia đấu luôn, đối thủ đầu tiên là ku Tuấn_kiến trúc (mặt thằng này trông hệt Tùng Dương ). Do ae đã quen biết nhau trước rồi, tranh thủ mình kéo nó ra bảo nhỏ ?oMày nhớ thả a 2 ván đầu để có thua thì a cũng chỉ thua có 3-2 cho đỡ ngại nhé?, không biết thằng này có nghe nhầm nhọt thế nào không mà lại thả hẳn cho mình 3 ván luôn f thắng 3 ?" 0. Nghỉ tí xem các bàn khác thi đấu thì đến trận thứ 2, đối thủ lần này là một thành viên cũng quen biết thân thiết với ta, đã tham gia đánh bi_a rất lầu rồi (khoảng 10 năm) nhưng vẫn thuộc loại gà công nghiệp của box ?" ông Khánh80 . ae vừa đánh vừa đùa thế nào làm ta lơ đễnh bị lão này rùa vịt thắng 2 ?" 0. Làm ngụm nc lấy lại bình tĩnh, nhảy vào dở trò rung cây doạ khỉ (ông Khánh sn 80- tuổi khỉ) thế nào làm hắn có vẻ đơ đơ, bị mình đập lại cho 3 ván -> ta vào bán kết với tỷ số 3-2. Trận bán kết gặp phải một thành viên mới, trông rất chuyên nghiệp, vác gậy thửa riêng đi để đánh. Lúc nãy, mình cũng đã ngó qua lão này đánh rồi, nhận thấy đánh rất hay, trình độ hơn mình, và theo đánh giá chủ quan của mấy thằng gà gà của box (như ku Nam, ku Quang.. ) thì ?oquả này a thua chắc rồi?. Khi vào đánh, kể ra lão này cũng đen đủi và mình tự nhiên lại đánh xuất thần -> thắng 3 -0 để vào chung kết, hehe, cười tí thì vỡ bụng . Chung kết thì biết chắc gặp pải a Nhã, mình chưa đánh với ông a lần nào nhưng nghe mọi người kể lại thì là tay cơ chuyên nghiệp nhất box, toàn tham gia đánh với tuyển. Mà cũng kệ, mình vào đc đến đây cũng rùa lắm rồi, tâm lý cứ thoải mái mà đánh ?" trong đầu nghĩ thế. Làm vài xịt thuốc vào mũi do bị ốm tịt mũi đã thủ sãn trong túi áo, nhảy vào đánh CK. Bố khỉ, sao đông người xung quanh xem thế làm ta cũng hơi bị căng cứng lúc đầu, nhưng sau khi chứng kiến a Nhã đánh hết ván thứ nhất thì thôi, chẳng có căng với cứng ổ đâu nữa, người tự nhiên mềm nhũn ra, may mà có cái cơ bi_a làm gậy chống không thì đã ngã lăn bố nó xuông sàn rồi. hehe, thua 5 -1, anh Nhã đoạt chức vô địch. Mà kể cũng may cho ông a là hôm nay mình bị ốm, nếu không thì tỉ số chắc chỉ là 5-0.
    Màn 2:
    Tất thành viên kéo nhau ra bia hơi Hà Nôi ở đầu Hoàng Cầu chúc mừng giải thành công tôt đẹp, ta đang viêm họng nên đề nghị ae uống rượu cho máu mà không bố nào chịu hưởng ứng nên cũng nhiệt tình cố làm vài cốc bia lạnh. Ăn uống bốc phét với nhau khoảng 1h thì mấy tên máu máu trong đó có cả ta nhất trí quay lại VTC để đánh bi_a tá lả 5k/cay, chăn dắt nhau tí. Quay lại đánh tả lả ăn tiền, ta lại phải kể nghèo kể khổ tí: lúc này chắc do đã bị ốm từ trước, lại đi uống bia lạnh vào làm đầu thì đau, cổ họng mình lúc này sao mà vừa đau vừa rát, amiđan xưng tấy lên cảm giác như có thằng nào do lúc chiều thua mà cay cú nhét cả bi số 8 vào họng mình không bằng. Cố gắng ở lại đánh khoảng 2h với anh thì đánh pải xin cáo lỗi đi về sau khi đã nhận seri ván móm vào mồm. Kết quả của buổi off này là đêm về căn bệnh tài phát trầm trọng, không thể ngủ được. Sáng hôm sau, TA nt rủ đi tiếp với ae thì mình đã nằm bẹp trên giường rên hừhừ từ sáng không thể gượng dậy nổi.
    Thôi, hồi bé do học môn nào cũng giỏi chỉ trừ môn văn nên nghĩ mãi chẳng nặn thêm đc gì để viết nữa, đầnh hẹn gặp lại ae ở giải lần sau vậy.
    Cuối cùng cũng xin chức box bi_a ngày càng lớn mạnh, đông thành viên tham gia để những tên đánh vớ vẩn như mình không phải tham gia vào đấu trận chung kết nữa.
  2. xoaynghich

    xoaynghich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên xoaynghich gửi lời chúc mau hồi phục sức khoẻ đến "Rùa" Hiệu nhé , ku đánh thắng anh thì thôi lại còn móc máy anh nữa. Nếu không có cái Hà "hấp dẫn" nó đứng đấy thì chú thua chắc, anh nhìn cái gì thì chú biết rồi, cứ điều bí về phía đấy làm anh đánh trượt. Lần sau thì quên đi nhé, rùa con.
    À, anh cảnh cáo nhé, chú bảo chú đánh vớ vẩn mà cũng thắng, thế thì toàn thành viên tham gia thi đấu hôm đó ngoài bác Nhã ra là "under" vớ vẩn à. . Anh em đâu rùi, xì pam cho nó vài phát cho nó chừa đi, nhể.
    LẦN SAU NGỘ SẼ "PÁO CHÙ".
  3. red_devil0110

    red_devil0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    1.270
    Đã được thích:
    0
    Mình mà được sang nhánh này thì..he he
    Ờ mà tôi công nhận ông nói đúng, ông Khánh gà thật ( thích chelsea mà ) .Hôm nọ em lỡ dại ù mấy ván anh thông cảm nhé, mà toàn thấy ông Hiệu móm chẳng thấy ông Khánh gà móm gì cả
    Bác khánh hôm nào máu fục thù cứ alô em nhé em là em ghét bác nhất box đó
  4. xoaynghich

    xoaynghich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    MU "rùa" tinh vi nhỉ, anh Nhã để cho chú ù mấy ván trộm làm anh cũng ức đấy. Trình chú chưa đủ bắt móm anh đâu.
    Tối qua sao ko đến thi đấu, sợ Chelsea à. Hẹn chú chung kết cúp FA nhé, chuẩn bị khóc đi là vừa. he he
  5. anhptpfiev

    anhptpfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0

    GIAO LƯU LÀ CHÍNH, ĐOÀN KẾT LÀ CHỦ YẾU VÀ NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ LÀ QUAN TRỌNG NHẤT
  6. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Anh Khánh nói gì động chạm đến em đấy, em chỉ tranh thủ ghé qua được có 20 phút, chủ yếu để động viên cổ vũ anh mà anh lại híc híc, khích bác gì em hả?
    Lúc em còn ở đó anh dẫn đến 2-0 rồi, em về anh thua 3-2. Thế là sao???
    Hi mọi người: Dạo này công việc của bận rộn quá, nên lúc nào cũng quáng quàng, vội vội vàng vàng các anh chị và các bạn ạ.
    Mới cả họp mặt thì đổi sang chủ nhật hợp lý hơn cho em ạ.
  7. red_devil0110

    red_devil0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    1.270
    Đã được thích:
    0
    Rùa là rùa thế nào, bác cứ gắp lửa bỏ tay người
    Chiều qua ngủ điện thoại để silent nên không biết tận 10h dậy mới thấy, em mà đến chắc bác về tay trắng
  8. xoaynghich

    xoaynghich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hello, chúc Bigbigbog một ngày tốt lành.
    Bigbigbog hiểu sai ý anh rồi, Hà ỏ đây là cô xếp bóng bàn đó, chứ anh nào dám nói xấu gì em. [
    Đền em bông hoa vì chót gây hiểu lầm nè
  9. oto_maykeo

    oto_maykeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
  10. toandaicak2

    toandaicak2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ê.... Sao không thấy mấy bố này nói gì đến tổ trọng tài nhỉ...người ta làm tốt thế ma không tuyên dương gì cả bắt đền đi......

Chia sẻ trang này