1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường đến với nhau còn nhiều gian khổ .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haivenu, 09/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Con đường đến với nhau còn nhiều gian khổ .

    Vất vả quá ! và mệt mỏi nữa , bạn ơi mình phải làm sao để gia đình anh ấy hiểu và thông cảm cho mình đây ? Khi xa nhau quá !

    Được haivenu sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 09/12/2003
  2. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Phải đấu tranh chứ?Vì chúng mình không đấu tranh cho nên hai đứa mới xa nhau thế này đấy....
          Love means never having to say you're sorry
  3. minitau

    minitau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống này chẳng có gì là giống với "đơn giản tôi là maria" cả. Mọi người đều phải tự thân mà cố gắng thôi, đấu tranh cũng là giải pháp hay, nhưng vì sao mà lại phải cần
    Giải quyết từ từ từng mâu thuẫn nhỏ, rồi việc lớn cũng xong thôi. Còn nếu, hix, nếy việc cũng không xong, thì âu cũng là cái liễn...
    Đời việc gì đến sẽ đến... Chúc sớm vui!


    Chọc trời khuấy nước mặc dầu

    Dọc ngang nào biết trên đầu có ai ?
  4. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    UH, một người đâu làm nen cái gì đúng không bạn, một ngưòi không muốn rồi thì đã xa càng thêm xa, nhưng chẳng ngại đâu, mình đã ngại gì đâu chứ, khổ nhiều rồi mà, tự dưng đọc lại những dòng này thấy mình hỏi trẻ con quá, cảm ơn bạn nhé.
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  5. Pikachu_in_love

    Pikachu_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi em thấy sợ, thấy tuyệt vọng khi mẹ không cho chúng mình đến với nhau. Dẫu em vẫn biết anh yêu em nhiều nhưng rồi sẽ đi đến đâu hả anh, em không thể bắt anh chọn giữa em và mẹ mà làm sao mà chọn bây giờ hả anh, người yêu thì còn có thể thay thế được nhưng mẹ thì chỉ có một thôi đúng không anh. Em cũng không thể giận mẹ được mẹ đã sinh ra anh và lòng mẹ bao giờ thì cũng vậy mẹ luôn muốn anh hạnh phúc và trong suy nghĩ của mẹ có thể em không đem lại được hạnh phúc cho anh. Cũng đừng buồn dừng chán nản anh nhé, nếu chúng mình yêu nhau trọn lòng thì em tin nhất định có ngày mẹ sẽ chấp nhận chúng mình. Giữ vững niềm tin anh nhé
    Nhìn ai kia trông sao hạnh phúc bên nhau không rời xa.

    Làm sao để có anh trong đời...
  6. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Hay là làm giống như anh Hiếu ấy , chị Lan ạ, Còn giống như thế nào thì chị hỏi anh T.A sẽ biết.
     __   _  _   _   ___   ___     __   _  _   _  _  _____|   | || |_| | / _  / __ _ |  | || |_| || ||_   _||   | ||  _  || | | | |   ( )|   | ||  _  || |  | || |   || | | || |_| | |__ (_)| |   || | | || |  | ||_| \__||_| |_| \___/ \___/   |_| \__||_| |_||_|  |_| 
    IN HEART WE TRUST
  7. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Một kết cục thế nào đây? Con người ta thật yếu đuối, rõ chán vì lại thấy một kết cục vậy, tưởng rằng mình sẽ khác, nhưng một mình mình thì nlàm nổi cái gì, chẳng thể làm nổi gì cả, thương mình quá..... Cảm giác mới nhưng cũ.
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  8. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Có nhau thì được thôi, nhưng có nhau dưới hình thức nào thì lại là vấn đề [:D ]

    TTN

Chia sẻ trang này