1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường đến với United của "khẩu thần công Made in Netherlands"

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi Becksoul, 06/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh thôi tôi rất tự hào khi có người viết hẳn một bài tiểu sử về Ruud và sắp tới về Jaap Stam, một công việc aja cũng đang tiếp tục xây dựng ở bên HLFC. Nhưng viết như thế chỉ thấy là MUFC chẳng dựa được vào cầu thủ Anh nào cả. Chán chưa !!
  2. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Vẫn cái kiểu khiêu khích bẩn thỉu, nói năng không suy nghĩ, chẳng thể sửa được. Hình như Cole, Sheringham, Becks.... đều là dân Ăng lê chính gốc đấy chứ nhỉ.
  3. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    becksoul viết bài về Jaap Stam thì tôi cảm ơn bạn ý thôi vì trong hompage của ruud có bài này ! Tôi chưa thấy mấy cầu thủ bạn kể có ảnh hưởng lớn trong tuyển Anh ngược lại thành công của Ruud ở Mu làm cho anh có một chỗ đững tốt trong tuyển nhiều tiền đạo giỏi của Hà Lan
  4. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Ai là đội trưởng đội tuyển Anh nhỉ, Sheringham cũng từng là tiền đạo không thể thiếu của tuyển Anh, Gary là lựa chọn hàng đầu cho vị trí hậu vệ phải của tuyển Anh, Paul và Nicky thì khỏi nói rồi. Thế gọi là chưa tạo được chỗ đứng trong đội tuyển à. Nếu nói kiểu cá nhân như ông bạn, Nis làm được gì nếu không có những Becks, Paul ???
  5. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu là những quả đi bóng để tụ tạo cơ hội ghi bàn xuất sắc trong trận gặp Arsenal là của ai. Một tiền đạo như Ruud thì chẳng phải mẫu cầu thủ của Sherigham hay Cole , Yorke.
    Còn những cầu thủ mà bạn kể đứng trong đội tuyển Anh thi đấu thế nào ? Còn chuyện những cầu thủ mang MU mark thi đấu trong đội tuyển thế nào lại là một chủ đề bàn luận mệt hơi nữa ! Chỉ nhìn tổng quá thôi là chẳng để lại dấu ấn gì khi Becks chơi ở đội tuyển !!
  6. robotic_109

    robotic_109 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Ít nhất là Becks tự mình mang về cho tuyển Anh bàn thắng đưa họ đến vòng CK WC 2002 . CÒn Hà lan thì được gì nhỉ ??? Một số 0 tròn trĩnh mặc dù có rất nhiều hảo thủ trong tay !!! Nói người thì hãy tự nhìn lại mình đi !!!
  7. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Chính xác đấy, là 1 cầu thủ giỏi không cần phải ghi được nhiều bàn, cái cần là để lại được ấn tượng, trong trận thắng Đức, 3 trong số 5 bàn mang dấu chân Becks, 1 quả đá phạt tuyệt vời đưa đội tuyển Anh đến World Cup 2002. Quay trở lại vòng loại Euro 2000, 2 bàn thắng bằng đầu của Schole giúp Anh vượt qua Scotland vào vòng chung kết Euro 2000.
    Nhớ năm ngoái, có 1 lũ vô công rồi nghề chê bai Nis đủ kiểu, đầu mùa năm nay cũng thế, không biết trong lũ ấy có ông bạn aja không nhỉ, hi vọng là ko, nếu có thì thất vọng lắm. Anyway, đến bây giờ thì có người lại kêu là MU vô địch hoàn toàn nhờ vào công của Nis, what's that ??? VN có câu tục ngữ là chó muốn cắn thì kiểu gì nó cũng cắn được quả chẳng sai.
  8. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Hãy để cho những hào quang xung quanh Nis lắng xuống để cho ta yêu con người của anh.chứ ko chỉ những bàn thắng mà anh ghi được MUFC ạ .....bài viết thoạt nhìn khá dài nhưng ko chứa đựng mấy cảm xúc cũng như những nhận xét cá nhân.....
    Sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng PK được nhắc đến rất sớm cùng với thế hệ vàng ajax .....tiếc rằng những nông nổi của tuổi trẻ trong đời sống cá nhân, bản tính hơi bốc đồng đã ngăn cản anh giành đuwọc những đỉnh vinh quang nhất của bóng đá .....Marco van Basten đã từng nhận định sẽ có hai van Basten mới là Ronaldo và PK nhưng đáng tiếc điều đó chỉ trở thành hiện thực một nửa........
    Tôi ghét MU nhưng Nis lại là một một phần của Hà Lan mà tôi yêu dấu .......cuộc sống chẳng để cho ta yêu ghét cái gì đến tột đỉnh......vẫn cứ mong MU thua trong khi Nis thì mong ghi được nhiều bàn .....thế đấy .......Nhớ Marco tôi nhận thấy một phần hình ảnh của anh trong Nis cũng cao 1m90 nặng 80kg ....nhưng Nis là mẫu tiền đạo hoàn toàn khác......chờ bóng của đồng đội và ghi bàn.....có lẽ chính vì thế anh chưa làm nên điều gì cho đội tuyển nơi những kẻ xuất thân từ lò ajax luôn vênh mặt lên tự cho mình có lối chơi đẹp mắt coi những người ăn sẵn là đáng vứt đi cho quỷ .....ở MU thì khác cho dù bị lão Alex than phiền nhiều lần về khả năng kiến tạo bàn thắng thì các đồng đội ở Mu vẫn dành cho anh nhiều sự ưu ái của đứa trẻ được cưng chiều.......
    43 bàn trên tất cả các mặt trận....... nhưng còn Hà Lan họ có phải chịu nỗi xỉ nhục WC 2002 một lần nữa .....điều đó tuỳ thuộc một phần ở anh và hy vọng anh còn nhớ tới điều đó

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  9. QuangThanh2k

    QuangThanh2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi! tại sao lại có 1 bài post mà không suy nghĩ như thế này nhỉ???
    Ai dám bảo là Nis chỉ có chờ bóng đồng đội và ghi bàn nào? ai có thể nói như thế ngoài những câu nói không suy nghĩ hay nói cách khác là không tận mắt xem Nis thi đấu như bạn thế??
    Khi xem Nis thi đấu,(nhất là những trận cuối giải) ai cũng phải có suy nghĩ rằng là Nis là 1 tiền đạo hoàn hảo!! Anh có thể tự kiến tạo cho mình bàn thắng (bằng chứng trong trận MU-Fulham: 3-0), có thể kết thúc chuẩn xác thành bàn từ những đường truyền của đồng đội+ với 1 phong cách thi đấu hết sức nhiệt tình. Thử nghĩ xem cũng có mấy tiền đạo trên thế giới ghi được tới 43 bàn thắng trong 1 mùa giải như Nis?? (và số bàn thắng có thể tăng lên vì MU còn 1 trận chưa đấu với Everton).
    Khoảng thời gian thi đấu của Nis trước khi về MU thực sự là tôi chưa hề biết. Không hề biết phong độ hay mặt ngang mũi dọc của anh như thế nào?? Chỉ biết là có 2 mùa bóng về MU thôi mà anh đã đóng góp được cho đội rất nhiều và trở thành 1 tiền đạo không thể thiếu trong đội hình MU. Và nếu cứ giữ phong độ như thế này thì tôi tin chắc rằng anh sẽ toả sáng trong đội hình Hà Lan tại euro 2004. Nếu không tin thì bạn có thể chờ mà xem!!
    [​IMG]
  10. Becksoul

    Becksoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác aja_bar đã có những lời khen khích lệ em. Nhưng mà thôi, mấy bác đừng có cãi nhau nữa. MU là 1 tập thể cùng nhau lớn mạnh cơ mà, bất kỳ ai có thái độ "ông sao" đều bị xử lý ngay(trường hợp của Becks mùa bóng năm ngoái là 1 VD điển hình đấy). Tôi yêu Becks, yêu MU và cả Ruud nữa.

    Cry me a river...
    Cry me a river...
    Cry me a river...
    Cry me the "Becksoul"...


Chia sẻ trang này