1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường đẹp nhất TPHCM theo bạn là con đường nào ?

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi nguyenhoanghiep1985, 01/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlackII_man

    BlackII_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    ĐƯơ?ng ha? nội la? dươ?ng đẹp nhất
  2. TIMNHO

    TIMNHO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    cho hoi, duong ha` no^.i la` duong na`o zay ha?
  3. TIMNHO

    TIMNHO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    cho hoi, duong ha` no^.i la` duong na`o zay ha?
  4. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    ....Đọc đến đây thấy những con đường mà các bạn thích , có ít nhiều kỷ niệm đẹp với pug tui .Nhà mình ở đưòng Hàn Thuyên , hẻm thứ 2,nhà có trồng cây mít ,xoài và khế trắng.. Đường Nguyển Du có ngôi trường thân yêu , đường Cường Để là nơi bọn con trai choi choi ( teen) tập tành cua gái TV , St- Paul, và đánh lộn vì kênh nhau (nhìn đểu).Đường Duy Tân giúp tui biết thế nào là cây dài , bóng mát .Uống ly chanh đường uống môi em ngọt....Đúng thế yêu SGN là thế, mà sao mãi vẩn chưa về lại SGN... ( xin lổi vì không biết tên đường sau này đổi thành tên gì để gọi cho trúng ) qua những đoạn Video bạn củ đem qua thì nhiều nơi không còn đẹp nửa, do những kiến trúc hay những cao ốc mới xây dựng. Có lẻ do chủ quan của mình thôi ,dù vậy những kỷ niệm xa xưa bao giờ củng luôn đẹp trong ta phải không các bạn ? Ước mong người ta còn giữ lại những hàng me , dầu, sao, keo, phượng , vông, điệp vàng lâu năm toả bóng khắp thành phố...Để còn lưu lại những con đường thật đẹp mà các bạn vừa kể.
  5. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    ....Đọc đến đây thấy những con đường mà các bạn thích , có ít nhiều kỷ niệm đẹp với pug tui .Nhà mình ở đưòng Hàn Thuyên , hẻm thứ 2,nhà có trồng cây mít ,xoài và khế trắng.. Đường Nguyển Du có ngôi trường thân yêu , đường Cường Để là nơi bọn con trai choi choi ( teen) tập tành cua gái TV , St- Paul, và đánh lộn vì kênh nhau (nhìn đểu).Đường Duy Tân giúp tui biết thế nào là cây dài , bóng mát .Uống ly chanh đường uống môi em ngọt....Đúng thế yêu SGN là thế, mà sao mãi vẩn chưa về lại SGN... ( xin lổi vì không biết tên đường sau này đổi thành tên gì để gọi cho trúng ) qua những đoạn Video bạn củ đem qua thì nhiều nơi không còn đẹp nửa, do những kiến trúc hay những cao ốc mới xây dựng. Có lẻ do chủ quan của mình thôi ,dù vậy những kỷ niệm xa xưa bao giờ củng luôn đẹp trong ta phải không các bạn ? Ước mong người ta còn giữ lại những hàng me , dầu, sao, keo, phượng , vông, điệp vàng lâu năm toả bóng khắp thành phố...Để còn lưu lại những con đường thật đẹp mà các bạn vừa kể.
  6. leqduy

    leqduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chú tủi thân ! tội nghiệp quá.
  7. leqduy

    leqduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chú tủi thân ! tội nghiệp quá.
  8. TDHung

    TDHung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    3
    Không thấy ai nhắc đến con đường Duy Tân .. Đây là con đường đã đi vào lòng bao người qua bản nhạc bất hủ " Trả lại em yêu " của Pham Duy (?) .
    ...................
    ....................
    Trả lại em yêu khung trời đại học,
    Con đường Duy Tân, cây dài bóng mát .
    Buổi chiều công viên hẹn hò đây đó ,
    Uống ly chanh đường của môi em ngọt .
    ..................................
    .....................................
    Bạn có bao giờ được đi dưới hàng cây xanh mát, gió đong đưa , cây lá rì rào như thầm chào đón bạn . Hay đi thử đường Duy Tân một lần ...
  9. TDHung

    TDHung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    3
    Không thấy ai nhắc đến con đường Duy Tân .. Đây là con đường đã đi vào lòng bao người qua bản nhạc bất hủ " Trả lại em yêu " của Pham Duy (?) .
    ...................
    ....................
    Trả lại em yêu khung trời đại học,
    Con đường Duy Tân, cây dài bóng mát .
    Buổi chiều công viên hẹn hò đây đó ,
    Uống ly chanh đường của môi em ngọt .
    ..................................
    .....................................
    Bạn có bao giờ được đi dưới hàng cây xanh mát, gió đong đưa , cây lá rì rào như thầm chào đón bạn . Hay đi thử đường Duy Tân một lần ...
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    vào sg chưa lâu,cũng kô hẳn là kô biết những con đường ở SG...còn đường nhìu kỉ niệm và thấy nó thơ mộng nhất có lẽ là đường Bùi Thị Xuân,con đường có lá me bay..một người bạn đã nói với tôi như thế....cùng nhau lang thang trên con đường với nhưãng chiếc lá bé tí bay lất phất..cũng hay lắm

Chia sẻ trang này