1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường đẹp nhất TPHCM theo bạn là con đường nào ?

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi nguyenhoanghiep1985, 01/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    vào sg chưa lâu,cũng kô hẳn là kô biết những con đường ở SG...còn đường nhìu kỉ niệm và thấy nó thơ mộng nhất có lẽ là đường Bùi Thị Xuân,con đường có lá me bay..một người bạn đã nói với tôi như thế....cùng nhau lang thang trên con đường với nhưãng chiếc lá bé tí bay lất phất..cũng hay lắm
  2. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Mình thì khác, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn nhưng mình lại xa Sài Gòn được 2 năm rồi, nhớ Sài Gòn lắm, nên có thể nói mọi con đường ở Sài Gòn bây giờ với mình đều đẹp cả .... tuy mình hay nói thích cách đi dạo của người Hà Nội vì họ không có * phong cách * đi như bay của chúng mình nhưng thật sự Sào Gòn vẫn là Sài Gòn, không có nơi nào hơn được ...
    Đường bờ kè ( hình như là Trường Sa hay Hoàng Sa vì học cấp 3 bạn bè hẹn nhau toàn kêu như thế ) có nhiều quán nhỏ nhỏ cho học sinh và sinh viên là nơi tụ tập sau giờ học của nhóm ..
    Đường Minh Khai, con đường quen thuộc đến trường
    Đường Nguyễn Văn Cừ xanh bóng mát, những **** chờ *người ấy* giờ có còn đâu .....
    Đường Lý Thường Kiệt, to lớn như chính ngôi trường của mình vậy ...
    Còn nhiều lắm những con đường gắn liền với những kỉ niệm ...
    Ôi Sài Gòn,,,, nhớ thật nhiều ........Sài Gòn ơi!
  3. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Mình thì khác, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn nhưng mình lại xa Sài Gòn được 2 năm rồi, nhớ Sài Gòn lắm, nên có thể nói mọi con đường ở Sài Gòn bây giờ với mình đều đẹp cả .... tuy mình hay nói thích cách đi dạo của người Hà Nội vì họ không có * phong cách * đi như bay của chúng mình nhưng thật sự Sào Gòn vẫn là Sài Gòn, không có nơi nào hơn được ...
    Đường bờ kè ( hình như là Trường Sa hay Hoàng Sa vì học cấp 3 bạn bè hẹn nhau toàn kêu như thế ) có nhiều quán nhỏ nhỏ cho học sinh và sinh viên là nơi tụ tập sau giờ học của nhóm ..
    Đường Minh Khai, con đường quen thuộc đến trường
    Đường Nguyễn Văn Cừ xanh bóng mát, những **** chờ *người ấy* giờ có còn đâu .....
    Đường Lý Thường Kiệt, to lớn như chính ngôi trường của mình vậy ...
    Còn nhiều lắm những con đường gắn liền với những kỉ niệm ...
    Ôi Sài Gòn,,,, nhớ thật nhiều ........Sài Gòn ơi!
  4. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Sài thành đẹp 1 phần bởi những con đường. Con đường ấy đẹp với bạn bởi nó đẹp, bởi nó chất chứa những kỉ niệm đẹp trong cuộc sống của bạn.
    pp thích nhất là lên Diamond xem phim, hay là đi lòng vòng, rùi lên tầng 13 nhìn xuống. Hay là lên cái toà cao ốc 33 tầng gì đó (tự nhiên wên mất rùi), đoạn đường lên Thảo cầm viên đó. hichic...chỗ nì thì hơi sang, đi với phụ huynh thì may ra còn dám. Lên đó nhìn xuống toàn cảnh thành phố. Đẹp mê hồn! Nhất là lúc hoàng hôn đến tối. Giá mà được đi với người iu thì không còn gì lãng mạn bằng...hè hè...xong thì có mà nhịn đói cả tháng.
  5. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Sài thành đẹp 1 phần bởi những con đường. Con đường ấy đẹp với bạn bởi nó đẹp, bởi nó chất chứa những kỉ niệm đẹp trong cuộc sống của bạn.
    pp thích nhất là lên Diamond xem phim, hay là đi lòng vòng, rùi lên tầng 13 nhìn xuống. Hay là lên cái toà cao ốc 33 tầng gì đó (tự nhiên wên mất rùi), đoạn đường lên Thảo cầm viên đó. hichic...chỗ nì thì hơi sang, đi với phụ huynh thì may ra còn dám. Lên đó nhìn xuống toàn cảnh thành phố. Đẹp mê hồn! Nhất là lúc hoàng hôn đến tối. Giá mà được đi với người iu thì không còn gì lãng mạn bằng...hè hè...xong thì có mà nhịn đói cả tháng.
  6. redcinnamon

    redcinnamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Còn em thi em đồng ý với bác gi` đo'' là đường vào sân bay trên đoạn Nguyễn Thái Sơn là đẹp nhất.Đường Hồng Hà thì phải.Nếu bác nào đã từng học quân sự ở đó sẽ thấy một con đuong sạch sẽ đầy bóng mát va` yên tĩnh.Con` đường Duy Tân ở quận nào dzậy bác.....nếu là quân PN thì e là một con hẻm ko hon ko kém ấy bác a` !


  7. redcinnamon

    redcinnamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Còn em thi em đồng ý với bác gi` đo'' là đường vào sân bay trên đoạn Nguyễn Thái Sơn là đẹp nhất.Đường Hồng Hà thì phải.Nếu bác nào đã từng học quân sự ở đó sẽ thấy một con đuong sạch sẽ đầy bóng mát va` yên tĩnh.Con` đường Duy Tân ở quận nào dzậy bác.....nếu là quân PN thì e là một con hẻm ko hon ko kém ấy bác a` !


  8. leqduy

    leqduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Dạ, không phải hẻm Duy Tân ở Phú Nhuận đâu !
    Đây là Duy Tân hồi trước 1975 kìa. Bây giờ là đuờng nào thì đố redcinnamon, bảo đảm redcinnamon rất hay ngang qua không chừng !!!
  9. leqduy

    leqduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Dạ, không phải hẻm Duy Tân ở Phú Nhuận đâu !
    Đây là Duy Tân hồi trước 1975 kìa. Bây giờ là đuờng nào thì đố redcinnamon, bảo đảm redcinnamon rất hay ngang qua không chừng !!!
  10. redcinnamon

    redcinnamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Oh ! co'' phải là đường Phạm Ngọc Thạch bây giờ ko vậy leqduy?

Chia sẻ trang này