1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường đẹp nhất TPHCM theo bạn là con đường nào ?

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi nguyenhoanghiep1985, 01/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. redcinnamon

    redcinnamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Oh ! co'' phải là đường Phạm Ngọc Thạch bây giờ ko vậy leqduy?
  2. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Đúng đường PNT đấy.
    Trả lại em yêu khung trời ĐH
    Con đường Duy Tân cây già bóng mát
    ...
    Ngày trước là ĐH luật, bây giờ là ĐH kinh tế.
  3. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Đúng đường PNT đấy.
    Trả lại em yêu khung trời ĐH
    Con đường Duy Tân cây già bóng mát
    ...
    Ngày trước là ĐH luật, bây giờ là ĐH kinh tế.
  4. leqduy

    leqduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0

    Phạm Ngọc Thạch - Duy Tân
    Trả Lại Em Yêu, bài này ba má mình hồi trước Sài Gòn hay cúp điện là lấy đàn ra ca hát , thể nào cũng hát bài này....
    Phạm Duy sáng tác ( Phạm Duy chứ không phải Quốc Duy à nhen )
    Trả Lại Em Yêu
    Trả lại em yêu, khung trời Đại Học
    Con đường Duy Tân cây dài bóng mát
    Buổi chiều khuôn viên mây trời xanh ngát
    Vết chân trên đường vẫn chưa phai nhạt
    Trả lại em yêu, khung trời mùa Hạ
    Ngọn đèn hiu hiu nỗi buồn cư xá
    Vài giọt mưa sa hôn mềm trên má
    Tóc em thơm nồng, dáng em hiền hòa.
    Anh sẽ ra đi về miền cát trắng
    Nơi có quê hương mịt mù thuốc súng
    Anh sẽ ra đi về miền mênh mông
    Cơn gió Cao Nguyên, từng đêm lạnh lùng
    Anh sẽ ra đi nặng hành trang đó
    Đem dấu chân soi tuổi đời ngây thơ
    Đem nỗi thương yêu vào niềm thương nhớ
    Anh sẽ ra đi chẳng mong ngày về.
    Trả lại em yêu con đường học trò
    Những ngày Thủ Đô tưng bừng phố xá
    Chủ nhật uyên ương, hẹn hò đây đó
    Uống ly chanh đường, uống môi em ngọt
    Trả lại em yêu mối tình vời vợi
    Ngôi trường thân yêu, bạn bè cũ mới
    Đường buồn anh đi bao giờ cho tới?
    Nỗi đau cao vời, nỗi đau còn dài
    Trả lại em yêu! Trả lại em yêu!
    Mây trời xanh ngát...
    ( lần này tự nhiên lạc đề, xin lỗi mọi người )
  5. leqduy

    leqduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0

    Phạm Ngọc Thạch - Duy Tân
    Trả Lại Em Yêu, bài này ba má mình hồi trước Sài Gòn hay cúp điện là lấy đàn ra ca hát , thể nào cũng hát bài này....
    Phạm Duy sáng tác ( Phạm Duy chứ không phải Quốc Duy à nhen )
    Trả Lại Em Yêu
    Trả lại em yêu, khung trời Đại Học
    Con đường Duy Tân cây dài bóng mát
    Buổi chiều khuôn viên mây trời xanh ngát
    Vết chân trên đường vẫn chưa phai nhạt
    Trả lại em yêu, khung trời mùa Hạ
    Ngọn đèn hiu hiu nỗi buồn cư xá
    Vài giọt mưa sa hôn mềm trên má
    Tóc em thơm nồng, dáng em hiền hòa.
    Anh sẽ ra đi về miền cát trắng
    Nơi có quê hương mịt mù thuốc súng
    Anh sẽ ra đi về miền mênh mông
    Cơn gió Cao Nguyên, từng đêm lạnh lùng
    Anh sẽ ra đi nặng hành trang đó
    Đem dấu chân soi tuổi đời ngây thơ
    Đem nỗi thương yêu vào niềm thương nhớ
    Anh sẽ ra đi chẳng mong ngày về.
    Trả lại em yêu con đường học trò
    Những ngày Thủ Đô tưng bừng phố xá
    Chủ nhật uyên ương, hẹn hò đây đó
    Uống ly chanh đường, uống môi em ngọt
    Trả lại em yêu mối tình vời vợi
    Ngôi trường thân yêu, bạn bè cũ mới
    Đường buồn anh đi bao giờ cho tới?
    Nỗi đau cao vời, nỗi đau còn dài
    Trả lại em yêu! Trả lại em yêu!
    Mây trời xanh ngát...
    ( lần này tự nhiên lạc đề, xin lỗi mọi người )
  6. c74056

    c74056 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Đính chính, Hàn Thuyên được xem là người phát triển sử dụng chữ Nôm và họ Hàn được chuyển đổi do Vua Trần Nhân Tông.
    Alexandre De Rhodes là ngườ Pháp, gốc Do Thái đã có công lớn trong việc góp phần sửa sang và hoàn chỉnh bộ chữ Quốc Ngữ, được coi là người khai sanh ra chữ quốc ngữ sử dụng hiện nay.
    Đó là lý do hai Ông này được đặt nằm song song nhau ở tpHCM. Có một dạo Ông Tây bị bài bác, nên tên đường bị đổi thành tên khác, nay đã được trả lại tên cho em rồi.
    Tôi biết hai con đường này vì tôi đã chơi tạc lon, năm mười, u, và cả óanh lộn nhiều ở đây. Hẻm số 9 Hàn thuyên có mấy cây mận rất say., nhưng chó thì cũng rất dữ
    Đại Việt sứ ký toàn thư chép: mùa thu năm Nhâm Ngọ (1282), bên cạnh sự kiện lớn quân Nguyên gấp rút chuẩn bị xâm lược nước ta lần thứ hai, là thành tích thần kỳ của Hàn Thuyên: ?oBấy giờ có cá sấu đến sông Lô. Vua sai Thượng thư Bộ Hình là Nguyễn Thuyên làm văn ném xuống sông, con cá sấu tự đi mất. Vua xem việc này giống như việc của Hàn Dũ (thời Đường ?"Trung Quốc) cho đổi họ là Hàn Thuyên.Thuyên lại giỏi thơ phú quốc âm. Nước ta thơ phú dùng nhiều quốc âm, thực bắt đầu từ đấy?.
    Thân
  7. c74056

    c74056 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Đính chính, Hàn Thuyên được xem là người phát triển sử dụng chữ Nôm và họ Hàn được chuyển đổi do Vua Trần Nhân Tông.
    Alexandre De Rhodes là ngườ Pháp, gốc Do Thái đã có công lớn trong việc góp phần sửa sang và hoàn chỉnh bộ chữ Quốc Ngữ, được coi là người khai sanh ra chữ quốc ngữ sử dụng hiện nay.
    Đó là lý do hai Ông này được đặt nằm song song nhau ở tpHCM. Có một dạo Ông Tây bị bài bác, nên tên đường bị đổi thành tên khác, nay đã được trả lại tên cho em rồi.
    Tôi biết hai con đường này vì tôi đã chơi tạc lon, năm mười, u, và cả óanh lộn nhiều ở đây. Hẻm số 9 Hàn thuyên có mấy cây mận rất say., nhưng chó thì cũng rất dữ
    Đại Việt sứ ký toàn thư chép: mùa thu năm Nhâm Ngọ (1282), bên cạnh sự kiện lớn quân Nguyên gấp rút chuẩn bị xâm lược nước ta lần thứ hai, là thành tích thần kỳ của Hàn Thuyên: ?oBấy giờ có cá sấu đến sông Lô. Vua sai Thượng thư Bộ Hình là Nguyễn Thuyên làm văn ném xuống sông, con cá sấu tự đi mất. Vua xem việc này giống như việc của Hàn Dũ (thời Đường ?"Trung Quốc) cho đổi họ là Hàn Thuyên.Thuyên lại giỏi thơ phú quốc âm. Nước ta thơ phú dùng nhiều quốc âm, thực bắt đầu từ đấy?.
    Thân
  8. heyjude3107

    heyjude3107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    theo mìn hthì con đường đẹp nấht đó là đường Trần Quốc thảo và Lý Tự Trọng, còn gì đẹp hơn khi hai bên đường đầy cây, mát mẻ và thật sảng khoái ko ồn ào quá, ko yên tĩnh wá, khiến người ta có nhìu suy nghĩ..........
  9. heyjude3107

    heyjude3107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    theo mìn hthì con đường đẹp nấht đó là đường Trần Quốc thảo và Lý Tự Trọng, còn gì đẹp hơn khi hai bên đường đầy cây, mát mẻ và thật sảng khoái ko ồn ào quá, ko yên tĩnh wá, khiến người ta có nhìu suy nghĩ..........
  10. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Tui thì lại thích đoạn đường Đồng Khởi (khúc từ ngã tư Lê Duẩn => bến Bạch Đằng đó). nhiều cây, nhiều cửa hàng cửa hiệu sầm uất và đặc biệt buổi tới cuối tuần có thắp đèn (đèn dây thả thõng từ trên cây xuống nhìn xa cứ như liễu rủ vậy đó). Con đường này nơi đây đã từng có người ao ước được có đôi có cặp bên nhau đi hết con đường...! Híc... sướng tê người khi điều đó nay thành hiện thực .
    Ngoài ra đường Lê Duẩn cũng đẹp tương tự, nhưng ban ngày 0 thích lắm vì đường qúa rộng, đoạn lãnh sự quán Mĩ lúc nào cũng như nhà tù làm xấu hẳn con đường.

Chia sẻ trang này