1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường đẹp nhất TPHCM theo bạn là con đường nào ?

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi nguyenhoanghiep1985, 01/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truongminhhuy

    truongminhhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì ít để ý con đường nào ở Sài thành đẹp, nhưng nói chung đường nào nhiều cây xanh hai bên có khung cảnh lãng mạn ( chắc là đẹp ), chẳng có cơ sở nào cả chỉ là cảm nhận thôi. Tớ lại thích đường Trần Văn Kiểu, có dãy nhà kho nhìn rất xưa, có lẽ xây từ thời Pháp nhưng giờ fải nhường cho đại lộ Đông Tây rồi. Có bạn nào thích đường ven kênh Nhiêu Lộc không, rất trữ tình đó chứ? Vài năm nữa thôi, khi kênh NL được xử lý và cây xanh hai bên đủ lớn, đường đó sẽ rất đẹp, tiếc là người ta tính xây đường trên cao ở lòng kênh, vậy thì đẹp sao nổi với khối bê tông đó, mà bây giờ 9 cây cầu lãng nhách đang tồn tại cũng đủ chán rồi.

  2. Jojo170279

    Jojo170279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ở sài gòn phải nói là nhiều con đường đẹp thật, nhưng nếu có nhiều nơi dành cho người đi bộ đi trên những đường đó chắc sẽ đẹp hơn.....Quí vị có nghĩ thế kg?:-)
  3. Jojo170279

    Jojo170279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ở sài gòn phải nói là nhiều con đường đẹp thật, nhưng nếu có nhiều nơi dành cho người đi bộ đi trên những đường đó chắc sẽ đẹp hơn.....Quí vị có nghĩ thế kg?:-)
  4. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    khoái mỗi Huyền Trân Công Chúa thui, đường nì " xinh " fết....
  5. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất đoạn Trần Quốc Toản mới mở... yên... ko thấy bóng các hàng quán, đi đoạn này cảm thấy thư thái lắm.
    Còn Huyền Trân hình như dẹp rồi còn đâu. Trong suy nghĩ của tớ, đây là con đường của Rosso Kiatisak và mùi thối inh.
    Được rabbit_n_glasses sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 25/07/2005
  6. aro

    aro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    rabbit xem lại thế nào chứ, dạo này đoạn Trần Q Toản mới mở cũng trở nên kẹt xe rồi đấy, vì nằm giữa 2 đường NKKN và Trần Q Thảo; cũng kẹt xe kinh lắm í....buổi sáng đi qua đấy có đọan nhỏ thế thôi mà aro cũng mất gần 10 phút ấy chứ
    Mọi người có đồng ý đường đẹp là đường nhiều cây và ít xe không?
  7. chya

    chya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn một điều là mỗi người có riếng một con đường đẹp cho chính mình ! Có thể đó là con đường gắn mới mái nhà thân thương, có thể là con đường đến trường, có thể đó là con đường của hẹn hò của kỷ niệm........
    Tôi yêu một con đường nhưng tôi chưa lý giải nổi lý do chính xác của nó là gì. Chỉ biết rằng, khi đi trên đoạn đường ngắn ngủi đó có cảm giác nhẹ nhàng thậm chí nhẹ nhõm. Dẩu cho những ngôi biệt thự ìm lìm nằm khuất sau những cánh cổng sắt kín mít đang được thay thế dần bằng những ngọi nhà ống hay những ngôi biệt thự chia năm xẻ bảy mở tóac cửa tông ra mặt tiền, dẫu cho vẻ im lìm đang dần bi thay thế bằng sự nhôn nhịp của những nhà hàng nối tiếp nhau, thậm chí sự hiện diện của của một ca sĩ thuộc loại ồn ào nhất nhì sg đang chễm chệ chiếm ngự khoảng đầu con đườg vẫn chưa thể át nổi một không gian độc đáo của con đường ngắn. Có lẽ nhờ hai hàng cây chăng ? hai hàng cây cao vút và thẳng đuột vươn lên trời xanh. Tôi yêu cái loại cây dầu ấy đến lạ lùng. Cứ nhìn thấy đó lại thấy yên tâm đi dưới bóng mát mà không sợ cái um tùm, xoắn xít, xuề xoà, nghiêng ngã... như vẫn thường thấy ở các thành phố khác. Nghĩ cũng buồn cười, người xứ này sao thì chọn cây trồng cũng hao hao giống tính thế.
    Đó là đường Sương Nguệt Anh !

  8. supermain

    supermain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    22
    tour du lich vung tau
    mercedes benz 16 cho , 150,000/ cho ngoi [ gia huu nghi nhi ??]
    Ba con trong dien dan nao ranh thi di cung 1 xe cho vui nha .
  9. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi ra đường vì vội nên quên mang theo cả nón mũ, găng tay - khẩu trang, chạy xe trên những con đường đầy nắng và bụi, đến khi rẽ vào đường Hùng Vương rợp bóng cây mới cảm thấy mát mẻ và thích thú làm sao. Chợt nhớ đến có lần trong ttvn có một topic bầu chọn con đường đẹp nhất ở Saigòn, lúc đó trong đầu chợt có ý nghĩ vui vui: đối với mình lúc này Hùng Vương chính là con đường đẹp nhất rồi còn gì . Những con đường đều có vẻ đẹp riêng của nó, không hẳn là đường nào đẹp NHẤT được đâu, bởi đường lớn thì có vẻ đẹp uy nghi tráng lệ với những cảnh quang và công trình kiến trúc, còn đối với những con đường nhỏ cũng giống như những cô gái quê, với vẻ đẹp mộc mạc và bình dị. Mỗi góc phố, mỗi con đường là mỗi một kỷ niệm buồn vui của những con người sống ở đó, hay đi lại qua đó. Và tất cả đều đẹp!
  10. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    SG nhiều đường đẹp lắm...
    Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn từ NTMK đến Lý Tự Trọng đẹp mà sang, với một bên Dinh Độc Lập, với hàng giá tị soi mình, bên kia là công viên 30/4 hờ hững một màu xanh liêu trai.
    Đường Tú Xương dạo này ít cây xanh, hơi nắng, nhưng những biệt thự khép kín và những nhà dòng nữ tu thâm u cho ta một chút hoài cổ của một con đường nhỏ bé và yên ắng.
    Đường Lê Quý Đôn êm như một nốt nhạc trầm.
    Đường Nguyễn Huệ hào nhoáng và kiêu kỳ.
    Đường Đồng Khởi tây hóa và sang trọng.
    Đặc biệt, đường Hàn Thuyên và Alexandre De Rodes với view tuyệt đẹp (một bên công viên, cuối đường là nhà thờ Đức Bà hoặc Diamond Plaza).
    Đường Lê Duẩn cũng rất hoành tráng.
    Đường Phùng Khắc Khoan êm ả.
    Đường Mạc Đĩnh Chi dịu dàng.
    Đường Nguyễn Văn Thủ bình yên.
    Mọi con đường ở SG như cũng có những tâm hồn với người đi trên phố. Một hôm tôi thấy mình đi lạc giữa những phố quen, miệng hát vu vơ, lòng mong nhớ một bờ vai ấm áp.
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 10/08/2005

Chia sẻ trang này