1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường đẹp nhất TPHCM theo bạn là con đường nào ?

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi nguyenhoanghiep1985, 01/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy đường Phùng Khắc Khoan đẹp, nhất là mùa mưa này. Thành phố hình như chỉ có vài khúc là có lá me. Mùa mưa đường lá me là siêu đẹp!

    Jeno
    If a star would fall everytime I think of you, the sky would be empty by now.
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Sao các bác nói mà không có hình minh hoạ cho những người thiển cận như em được tai nghe mắt thấy có fải là hay hơn không?
    Tất cả chỉ vì ăn [​IMG]
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Sao các bác nói mà không có hình minh hoạ cho những người thiển cận như em được tai nghe mắt thấy có fải là hay hơn không?
    Tất cả chỉ vì ăn [​IMG]
  4. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Mình thích đường rộng nhiều làn xe chạy, thoáng tầm nhìn, ánh sáng ban đêm tốt, có nhà hiện đại và đẹp ở 2 bên,, mình thích
    1/ đường Trần Hưng Đạo, khúc quận I đó,,, chạy rất thoải mái ... nhưng còn khúc Trần Hưng Đạo B thì hết thích,, còn đường Tôn Đức Thắng,, phải chạy chậm chậm à ...
    2/ đường 3/2 vì đường thẳng,, dzà cũng là đường dzề nhà hàng ngày ...
    take it easy, make it easy, get over it
  5. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Mình thích đường rộng nhiều làn xe chạy, thoáng tầm nhìn, ánh sáng ban đêm tốt, có nhà hiện đại và đẹp ở 2 bên,, mình thích
    1/ đường Trần Hưng Đạo, khúc quận I đó,,, chạy rất thoải mái ... nhưng còn khúc Trần Hưng Đạo B thì hết thích,, còn đường Tôn Đức Thắng,, phải chạy chậm chậm à ...
    2/ đường 3/2 vì đường thẳng,, dzà cũng là đường dzề nhà hàng ngày ...
    take it easy, make it easy, get over it
  6. Bestfemale

    Bestfemale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Tui đồng ý với ngautuan, đường Phùng khắc Khoan đẹp mà còn lãng mạn nữa hen bác!
    con đường đẹp nhất nữa là Đồng Khởi, câu cối xanh mát rười rượi, đi vào chỗ này khỏi cần phải wear mask vì ko sợ cháy da! Đứng trên khách sạn Sheraton nhìn xuống con đường này đẹp tuyệt vời nhưng nhìn bao quát hết thì tp mình vẫn còn hơi lụp xụp!
    Ko biết các bác có ngồi trên Diamond Plaza chưa nhìn xuống khu vực này nhìn ra Independent Palace đẹp phải biết!!! Xanh cả một vùng!
    BESTFEMALE
  7. Bestfemale

    Bestfemale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Tui đồng ý với ngautuan, đường Phùng khắc Khoan đẹp mà còn lãng mạn nữa hen bác!
    con đường đẹp nhất nữa là Đồng Khởi, câu cối xanh mát rười rượi, đi vào chỗ này khỏi cần phải wear mask vì ko sợ cháy da! Đứng trên khách sạn Sheraton nhìn xuống con đường này đẹp tuyệt vời nhưng nhìn bao quát hết thì tp mình vẫn còn hơi lụp xụp!
    Ko biết các bác có ngồi trên Diamond Plaza chưa nhìn xuống khu vực này nhìn ra Independent Palace đẹp phải biết!!! Xanh cả một vùng!
    BESTFEMALE
  8. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có nhiều con đường đẹp thật. Nhưng đường ĐK có ít cây quá, khúc nhà thờ Đức Bà đó..Còn đường LL thì nhiều cửa hàng quá nhìn hơi xô bồ. Trời mưa mà chạy dưới đường TĐT thì....lãng mạn phải biết. Đừng lo xe tải vì chúng chạy ở bên kia cơ mà.
    Nhưng nói túm lại là dù con đường đẹp là TĐT, ĐK, LL hay PNT thì cũng tùy mỗi người thôi nhưng mà tui thấy rất vui vì tui đều đi qua những con đường đó mỗi ngày, tha hồ mà ngắm. Cứ đi dưới những con đường đó tự nhiên thấy lòng mình thanh thản lắm. Bà con có thấy vậy ko?
    [violet]
  9. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có nhiều con đường đẹp thật. Nhưng đường ĐK có ít cây quá, khúc nhà thờ Đức Bà đó..Còn đường LL thì nhiều cửa hàng quá nhìn hơi xô bồ. Trời mưa mà chạy dưới đường TĐT thì....lãng mạn phải biết. Đừng lo xe tải vì chúng chạy ở bên kia cơ mà.
    Nhưng nói túm lại là dù con đường đẹp là TĐT, ĐK, LL hay PNT thì cũng tùy mỗi người thôi nhưng mà tui thấy rất vui vì tui đều đi qua những con đường đó mỗi ngày, tha hồ mà ngắm. Cứ đi dưới những con đường đó tự nhiên thấy lòng mình thanh thản lắm. Bà con có thấy vậy ko?
    [violet]
  10. NoDoi_HP

    NoDoi_HP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, con đường đẹp tùy thuộc vào cách người ta nghĩ thế nào là một con đường đẹp.
    Có một khúc Nguyễn Bỉnh Khiêm từ khúc Lê Thánh Tôn nối dài tới Cổng Sở Thú, khúc đường đó vào mùa hoa điệp buổi chiều đi ngang qua thì: hoa điệp vàng trải dưới chân tôi, đường về ôi sao lạ quá. Nhưng chỉ buổi chiều thôi, buổi tối ở đó phải nói một câu: xin lỗi, chịu hông có nổi.
    Con đường thứ 2 tôi muốn nhắc đến là đường Hàn Thuyên, từ nhà thờ Đức Bà tới Dinh Thống Nhất đối xứng qua đường Lê Duẩn là đường Alexandrohe.
    Đường Hàn Thuyên là con đường của thiệp, vào mùa bạn là học sinh chắc không thể không ghé ngang, còn bạn là dân kinh doanh muốn kiềm tiền cũng không thê không ra chỗ này làm parttime. Con đường này, lúc nào cũng có gió, nếu bạn đi từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa rồi quẹo vào Hàn Thuyên đi từ từ thong thả cho tới nhà thờ Đức Bà, bạn sẽ cảm nhận được như bước chân vào thế giới của tâm linh, nhất là vào chiều chủ nhật khi bạn đi gần đến nơi, nghe các con chiên đọc kinh.
    Quả là một con đường thánh thiện.
    (Tự nhủ: Hehehhee không biết có phải mối tình học trò đầu tiên dính vào tên con đường này không nữa)
    P.S: Hàn Thuyên là ai??
    Hàn Thuyên tên thật là Nguyễn Thuyên vì đi sứ sang Trung Quốc và làm một bài thơ về Rắn rất hay. Vua Tàu đã đổi họ cho ông từ Nguyễn Thuyên sang thành Hàn Thuyên.
    Chính vì ngược gió chứ không phải thuận theo chiều gió mà những con diều bay lên cao.

Chia sẻ trang này