1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường đẹp nhất TPHCM theo bạn là con đường nào ?

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi nguyenhoanghiep1985, 01/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pride

    pride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    "Theo tôi, con đường đẹp tùy thuộc vào cách người ta nghĩ thế nào là một con đường đẹp..."
    Mình ủng hộ NoDoi_HP đó :)
    Mình chạy qua đường nào cũng vậy, nhưng cứ mỗi lần chạy vào đường Nguyễn Văn Cừ là nhớ làm sao í... nhớ quá đi cái thời Trung học có "một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ"...
    Bây giờ, lớn tuổi hết rồi, tình cờ nhắc lại, cũng buồn... buồn người ấy, đã "chở mùa Hè của tôi" đi biền biệt 20 năm trời !! hic.. hic...
  2. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Thế à? Bình thường tớ cũng ít qua đường ý buổi sáng, nhưng độ trưa trưa chiều chiều đi qua thì cũng k đông, có chờ đợi thì cũng chỉ chờ đợi ngay ngã 4 với NK thôi.
    Nhưng công nhận ko thik như hồi trước.
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Yêu nhất là đường Trần Quốc Thảo
    Giận nhất : đường Nguyễn Đình Chiểu...Hồi tết tui dzìa Sài Gòn. Chiều 30 tết đi trên đoạn đường này đều bị hai lần bụi vào mắt mặc dù đã đeo kiếng, bịt mặt đàng hoàng dzồi. Thì ra do người ta đốt giấy vàng bạc chiều 30
    Tui xa SG tính đến nay đã 4 năm, nhưng được cái năm nào cũng dzìa quê ăn tết, chỉ có một năm là ăn tết xa nhà thôi...Tết bên đây chán òm. Sau này sinh con bên đây dzồi, hổng bít có thể về vào dịp tết nữa không...huhuhu...
  4. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước có dạo buổi tối toàn phải đi bộ qua đoạn Trần Quốc Thảo - giữa VTS và LCT... Ặc! cái đoạn hầu như chả có nhà ở nên...
    1 bên đường là Sài Gòn phố với mấy quán nhậu bé bé, đi bên này toàn gặp các cậu cười nham nham nhở nhở. Bên kia đường thì vừa tối vừa hôi vừa... đi mà cứ rón ra rón rén, chỉ sợ dẫm phải cái j thì chết tôi.
    Mà k bít dạo này có còn ông j ngồi cầm cục gạch cà đi cà lại cái vỉa hè k nhỉ? hồi trước cứ hôm nào đi qua cũng thấy, đi học cũng thấy, đi về cũng thấy, 3 buổi/ tuần là tối thiểu.
  5. bebonnie

    bebonnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    , tùy khúc muh, chứ cái đoạn gần Kì Đồng nhìn xô bồ xô bộn thí bà cố
    Chop thích đường Đồng Khởi nữa . SG mình ( mà ở đâu cũng dzị, Sydney nì cũng thía nè) có nhiều đoạn sang trọng sạch sẽ thiệt, nhưng lâu lâu cứ nghe bốc cái mùi gì chua lòm lòm ớn mún chết....rác rến chắc từ đâu xông lên í...Mấy ba nhà mình có tật lại hay xả bậy bên đường nữa chứ...í ẹ
  6. lostworld9

    lostworld9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích nhất đường Lê Duẩn
    Hai bên vẻ hè có công viên nhỏ khá mát mẻ và đặc biệt ít dây nhợ chi chít trên đầu. Chứ hầu hết những hơn đường trong thành phố nhìn thấy là ỏai (không xe thì bụi, không bụi thì dây nhợ tùm lum)
  7. vunamn

    vunamn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mọi người làm tui nhớ SG quá, hic...
    Ước gì bây giờ được ở SG, đợi đến khoảng nửa đêm, xách con chiến mã của mình dạo 1 vòng quanh thành phố, đặc biệt là khu Q.1 và Q.3, có rất nhiều con đường đẹp và ... lãng mạn cực kỳ. Một mình giữa đêm khuya... lắng nghe thành phố đang say ngủ, tự nhiên cảm giác hạnh phúc... kinh hoàng, hic...
  8. hung5s

    hung5s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là sao, hun hỉu
    Đường đẹp thì có Phạm Ngọc Thạch, Trần Quốc Toản (đoạn bị chặn lại á, vô đó yên ả vô cùng-->đẹp), một đường gần sân bay, Nguyễn Thái Sơn đi thẳng tới tên gì quên rồi
    Whatf yo lulkin'' et meh, huh, wanna mess??
    [/QUOTE]
    Đường vào park Gia Định bây giờ 2 bên toàn mấy cặp buổi tối ấy ấy thôi, k đẹp như xưa (nhưng hồi xưa toàn đất đá, lầy lỗi) -> loại. Trần quốc toản thì bây giờ hết chặn mất rồi, bà con đua xe trong đó luôn -> loại,. PNThạch thì hơi bị ngắn -> loại. Chỉ còn bác Tôn vẫn còn như xưa một tí :D
    Ah, riêng cái vụ đường đẹp thì phải nói HN nhé các bạn, khu Lăng Bác và quận HK cũng mé đó có mấy đường giống Bác Tôn nhưng đẹp kinh khủng, mình ra ngoài đó lần nào cũng vi vu choi, nghiền lun.
  9. ugly_frog

    ugly_frog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tui ở ngay SG và cũng thích y như you vậy. ... Chạy xe ngoài SG đương đêm thì thích nhất.
  10. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Đường thẳng mặt dinh độc lập là đẹp nhất,vừa rộng vừa có nhiều kiến trúc đẹp!

Chia sẻ trang này