1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường đẹp nhất TPHCM theo bạn là con đường nào ?

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi nguyenhoanghiep1985, 01/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NoDoi_HP

    NoDoi_HP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, con đường đẹp tùy thuộc vào cách người ta nghĩ thế nào là một con đường đẹp.
    Có một khúc Nguyễn Bỉnh Khiêm từ khúc Lê Thánh Tôn nối dài tới Cổng Sở Thú, khúc đường đó vào mùa hoa điệp buổi chiều đi ngang qua thì: hoa điệp vàng trải dưới chân tôi, đường về ôi sao lạ quá. Nhưng chỉ buổi chiều thôi, buổi tối ở đó phải nói một câu: xin lỗi, chịu hông có nổi.
    Con đường thứ 2 tôi muốn nhắc đến là đường Hàn Thuyên, từ nhà thờ Đức Bà tới Dinh Thống Nhất đối xứng qua đường Lê Duẩn là đường Alexandrohe.
    Đường Hàn Thuyên là con đường của thiệp, vào mùa bạn là học sinh chắc không thể không ghé ngang, còn bạn là dân kinh doanh muốn kiềm tiền cũng không thê không ra chỗ này làm parttime. Con đường này, lúc nào cũng có gió, nếu bạn đi từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa rồi quẹo vào Hàn Thuyên đi từ từ thong thả cho tới nhà thờ Đức Bà, bạn sẽ cảm nhận được như bước chân vào thế giới của tâm linh, nhất là vào chiều chủ nhật khi bạn đi gần đến nơi, nghe các con chiên đọc kinh.
    Quả là một con đường thánh thiện.
    (Tự nhủ: Hehehhee không biết có phải mối tình học trò đầu tiên dính vào tên con đường này không nữa)
    P.S: Hàn Thuyên là ai??
    Hàn Thuyên tên thật là Nguyễn Thuyên vì đi sứ sang Trung Quốc và làm một bài thơ về Rắn rất hay. Vua Tàu đã đổi họ cho ông từ Nguyễn Thuyên sang thành Hàn Thuyên.
    Chính vì ngược gió chứ không phải thuận theo chiều gió mà những con diều bay lên cao.
  2. Golo

    Golo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Sống ở Hà Nội, mới chỉ vô Sài Gòn có một lần nhưng tôi thấy ấn tượng nhất với đường Tôn Đức Thắng - đại lộ 4 hàng cây (bạn tôi vẫn nói thế), có nét gì đó gợi nhớ đến Hà Nội, đến Hoàng Diệu. Có lẽ là những hàng cây xà cừ (chỉ một đoạn thôi), xà cừ rất phổ biến ở Hà Nội nhưng lại ít thấy ở đường phố Sài Gòn. Cảm nhận về Sài Gòn vẫn là những con đường đầy lá me bay...
    "Em đi đâu về, mà tóc đầy me
    Em ngồi em chải, nghĩ gi vui thế... mà cười một mình"

    Đừng khóc, em bé ơi. Nước mắt làm xấu cặp mắt đẹp đi.
  3. Golo

    Golo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Sống ở Hà Nội, mới chỉ vô Sài Gòn có một lần nhưng tôi thấy ấn tượng nhất với đường Tôn Đức Thắng - đại lộ 4 hàng cây (bạn tôi vẫn nói thế), có nét gì đó gợi nhớ đến Hà Nội, đến Hoàng Diệu. Có lẽ là những hàng cây xà cừ (chỉ một đoạn thôi), xà cừ rất phổ biến ở Hà Nội nhưng lại ít thấy ở đường phố Sài Gòn. Cảm nhận về Sài Gòn vẫn là những con đường đầy lá me bay...
    "Em đi đâu về, mà tóc đầy me
    Em ngồi em chải, nghĩ gi vui thế... mà cười một mình"

    Đừng khóc, em bé ơi. Nước mắt làm xấu cặp mắt đẹp đi.
  4. V-heart

    V-heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2001
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    đuờng PKK chắc fải chục năm nữa mới đẹp duợc như xưa...khi mà 2 hàng me non cao hẳn lên ...:-D..và nguời dân ý thức đừng wăng rác ra 2 bên vỉa hè :-D cũng như các chị em đừng luợn lờ buổi tối wanh gốc me...:-D
    nhớ hồi nhỏ nhà Crazee ngay đó, 2 bên đuờng lúc ấy vẩn còn bãi cỏ xanh chứ ko phải toàn là vỉa hè lát xi măng như bi giờ, dọc từ đuơng Tự ĐỨC(Nguyễn Văn Thủ)-Mạc Đĩnh Chi-Phùng Khac Khoan... hồi ấy cứ chieu chieu là đua nhau đem thỏ, chuột sóc, ra ăn cỏ và chạy đua với thỏ-chuột sóc của đám con nít wanh đấy...
    1 đầu đuong PKK là hồ bơi 25 Bis, đầu kia là cv Lê Văn Tám, khoảng 10 năm gần đây nổi tiếng với wán bột chiên vỉa hè tấp nập học sinh/sv (hỏng bít đây có fải là con duong mà nhà van NNA da de cap den trong tac fam NCTXT ko nữa ,tại vì nếu đi bơi ở 25 Bis mà chạy thang ra thì chỉ có PKK thui )
    kể cũng lạ, tuy o gan ngay cong vien LVT mà hiem khi nào đám con nit rủ nhau mon men ra đó...ko bít nghe ai ke LVT truoc là cái nghĩa trang thì fải..nên dứa nào cũng sợ sợ, ko fải ban ngay thì đố có dua nao dám bén mảng ra đó hehehe
    cái wán cafe cóc mà n ngautuan nhắc ko bít năm khúc nào..nếu nằm ngay góc Trần Cao Vân thì cái wán ấy Craz bít...wán í ông chủ có cô con gái khá xinh...năm nay chac fải 27-28 tuổi(muời mấy năm ko gap lai hỏng bít còn xinh như xưa ko eheheh)
    nhớ năm lớp 3...đi học về...lon ton duới hàng me rợp bóng, có 1 đoạn ngay Tran Cao Van bỗng có hàng điep vàng hoa nở ro, 1 vài cây dầu già ,gió thổi wa 1 cái, lá me rớt lả tả, diệp vàng rụng fủ kín mặt duờng, hoa dầu cứ xoay vòng theo chiều gió... thế là làm ngay duoc 2 bài thơ ngắn sau:
    Con đuờng tôi đi
    Lá me trải thảm
    Từng cơn gió thổi
    Điệp vàng vấn vuơng.
    &
    Trời lớt phớt mưa rơi
    Hoa dầu rụng..bay bay
    Muôn vàn cánh xoay tít
    Tuởng như mưa hoa dầu .
    về nha hi hung chép ngay vào wyển tập học Toán, khoe với cô gia sư, thế là bị cô la cho 1 trạn, cái toi viết linh tinh vào sách, lại còn ko tin là thơ mình làm nữa....ghét ghê ! ...từ đó hong thèm làm thơ văn gì ráo nữa...eheehe
    ............ôi nhớ wá....nhớ nhà wá..nhớ bà ngoai wá....nhớ ơi là nhớ
    Crazee
    nguoi ta luon co du can dam de chiu dung noi dau cua ke khac
  5. V-heart

    V-heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2001
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    đuờng PKK chắc fải chục năm nữa mới đẹp duợc như xưa...khi mà 2 hàng me non cao hẳn lên ...:-D..và nguời dân ý thức đừng wăng rác ra 2 bên vỉa hè :-D cũng như các chị em đừng luợn lờ buổi tối wanh gốc me...:-D
    nhớ hồi nhỏ nhà Crazee ngay đó, 2 bên đuờng lúc ấy vẩn còn bãi cỏ xanh chứ ko phải toàn là vỉa hè lát xi măng như bi giờ, dọc từ đuơng Tự ĐỨC(Nguyễn Văn Thủ)-Mạc Đĩnh Chi-Phùng Khac Khoan... hồi ấy cứ chieu chieu là đua nhau đem thỏ, chuột sóc, ra ăn cỏ và chạy đua với thỏ-chuột sóc của đám con nít wanh đấy...
    1 đầu đuong PKK là hồ bơi 25 Bis, đầu kia là cv Lê Văn Tám, khoảng 10 năm gần đây nổi tiếng với wán bột chiên vỉa hè tấp nập học sinh/sv (hỏng bít đây có fải là con duong mà nhà van NNA da de cap den trong tac fam NCTXT ko nữa ,tại vì nếu đi bơi ở 25 Bis mà chạy thang ra thì chỉ có PKK thui )
    kể cũng lạ, tuy o gan ngay cong vien LVT mà hiem khi nào đám con nit rủ nhau mon men ra đó...ko bít nghe ai ke LVT truoc là cái nghĩa trang thì fải..nên dứa nào cũng sợ sợ, ko fải ban ngay thì đố có dua nao dám bén mảng ra đó hehehe
    cái wán cafe cóc mà n ngautuan nhắc ko bít năm khúc nào..nếu nằm ngay góc Trần Cao Vân thì cái wán ấy Craz bít...wán í ông chủ có cô con gái khá xinh...năm nay chac fải 27-28 tuổi(muời mấy năm ko gap lai hỏng bít còn xinh như xưa ko eheheh)
    nhớ năm lớp 3...đi học về...lon ton duới hàng me rợp bóng, có 1 đoạn ngay Tran Cao Van bỗng có hàng điep vàng hoa nở ro, 1 vài cây dầu già ,gió thổi wa 1 cái, lá me rớt lả tả, diệp vàng rụng fủ kín mặt duờng, hoa dầu cứ xoay vòng theo chiều gió... thế là làm ngay duoc 2 bài thơ ngắn sau:
    Con đuờng tôi đi
    Lá me trải thảm
    Từng cơn gió thổi
    Điệp vàng vấn vuơng.
    &
    Trời lớt phớt mưa rơi
    Hoa dầu rụng..bay bay
    Muôn vàn cánh xoay tít
    Tuởng như mưa hoa dầu .
    về nha hi hung chép ngay vào wyển tập học Toán, khoe với cô gia sư, thế là bị cô la cho 1 trạn, cái toi viết linh tinh vào sách, lại còn ko tin là thơ mình làm nữa....ghét ghê ! ...từ đó hong thèm làm thơ văn gì ráo nữa...eheehe
    ............ôi nhớ wá....nhớ nhà wá..nhớ bà ngoai wá....nhớ ơi là nhớ
    Crazee
    nguoi ta luon co du can dam de chiu dung noi dau cua ke khac
  6. tse_tse

    tse_tse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tui mê con đường Lê Duẩn. Mặt dù ngắn thôi, nhưng nó thật đẹp biết bao. Đường thì rộng rãi, chưa bao giờ bít kẹt xe là gì. Nhà thì cũng vừa phải, ko cao lắm( except for Diamond plaza)................................................................................
    Sao kỳ thế nhỉ? Con đường này tui iêu bít bao, nhưng sao kể ra, thì ko kể được lý do nào. Có lẽ tui iêu chỉ vì tui iêu
    Hic hic, that bai hoai
  7. tse_tse

    tse_tse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tui mê con đường Lê Duẩn. Mặt dù ngắn thôi, nhưng nó thật đẹp biết bao. Đường thì rộng rãi, chưa bao giờ bít kẹt xe là gì. Nhà thì cũng vừa phải, ko cao lắm( except for Diamond plaza)................................................................................
    Sao kỳ thế nhỉ? Con đường này tui iêu bít bao, nhưng sao kể ra, thì ko kể được lý do nào. Có lẽ tui iêu chỉ vì tui iêu
    Hic hic, that bai hoai
  8. Intanium

    Intanium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôn Đức Thắng là con đường đẹp nhất , híc nhưng dạo này kinh khủng quá , chẳng buồn muốn qua đó nữa .
  9. Intanium

    Intanium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôn Đức Thắng là con đường đẹp nhất , híc nhưng dạo này kinh khủng quá , chẳng buồn muốn qua đó nữa .
  10. foolishman_ise

    foolishman_ise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì con đường đẹp nhất TP là con đường Lê Duẩn. Các u hãy đi theo tui nhé.
    Từ Sở thú Tp, đi dọc theo hai bên đường, một bên là bảo tàng quân đội với những máy bay MIC và xe tăng (mặc dù là đồ giả)
    Còn bên kia là nhà gì của chính phủ thì phải. Đi tiếp một chút là trường đại học KHXHNV mới xây lại cách đây mấy năm, cũng đẹp đấy chứ. Đi tới chút nữa là những cao ốc sừng sững, còn thêm 2 cái lãnh sự quán của Mỹ và Pháp nữa.
    Có lẽ khu đẹp nhất là chỗ công viên trước cổng dinh độc lập. Mặc dù dạo này hay dơ bẩn với lại có nhiều cặp buổi tối quá nên bị giảm sút phần nào. Hic..hic
    YÊU LÀ KHỔ, KHÔNG YÊU LÀ LỖ

Chia sẻ trang này