1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường đẹp nhất TPHCM theo bạn là con đường nào ?

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi nguyenhoanghiep1985, 01/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Mình thích nhất là con đường Đồng Khởi và Lê Thánh Tôn. Còn con đường mà gắn kỉ niệm với mình là con đường Điện Biên Phủ, suốt mấy năm học cấp 3 toàn là phải chịu cảnh kẹt xe, hút khói bụi trên con đường này thôi.


     Chieu Sydney troi mua dong gio lanh
    Ha Sai  Gon oi a nang ban trua
  2. CaiBong

    CaiBong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đối với CB, con đường đẹp nhất và cũng là con đường CB ghét nhất là Pasteur. Con đường với những hàng cây trơ trụi, mà một người bạn của CB đã đặt cho nó là những cây hoa gió - những cánh hoa khi rụng cứ xoay xoay trong gió. Yêu con đường này vì CB yêu người bạn đó. Ghét con đường này bởi vì người đó lại không yêu CB.
    Bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước,
    Nhảy xuống dòng nào cũng chết trôi.
  3. CaiBong

    CaiBong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đối với CB, con đường đẹp nhất và cũng là con đường CB ghét nhất là Pasteur. Con đường với những hàng cây trơ trụi, mà một người bạn của CB đã đặt cho nó là những cây hoa gió - những cánh hoa khi rụng cứ xoay xoay trong gió. Yêu con đường này vì CB yêu người bạn đó. Ghét con đường này bởi vì người đó lại không yêu CB.
    Bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước,
    Nhảy xuống dòng nào cũng chết trôi.
  4. limbobo

    limbobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Con đường đẹp nhất là đường Cao Bá Nhạ, một con đường rất nhỏ rất ngắn cả 5 năm cấp 1 ngày nào tôi chẳng phải đi bộ hết con đường này để đến trường. Trên con đường này có một cái miếu và một cây đa rất lớn, nếu bạn đi vào giữa trưa hè thì cả con đường hầu như không có người chỉ còn một mình với những hàng cây thôi và cả cái miếu mang đậm nét của truyện cổ tích. Bạn cứ đi thử xem nếu không đúng thì cũng đừng có trách tôi tả không đúng vì cảnh này cách đây .... 25 năm.
  5. limbobo

    limbobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Con đường đẹp nhất là đường Cao Bá Nhạ, một con đường rất nhỏ rất ngắn cả 5 năm cấp 1 ngày nào tôi chẳng phải đi bộ hết con đường này để đến trường. Trên con đường này có một cái miếu và một cây đa rất lớn, nếu bạn đi vào giữa trưa hè thì cả con đường hầu như không có người chỉ còn một mình với những hàng cây thôi và cả cái miếu mang đậm nét của truyện cổ tích. Bạn cứ đi thử xem nếu không đúng thì cũng đừng có trách tôi tả không đúng vì cảnh này cách đây .... 25 năm.
  6. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì lại thích đường Nguyễn Thị Minh Khai.. khúc khách sạn Sài Gòn Star.. Đêm qua tình cờ tớ phát hiện ra khúc đó có mùi hoa sữa..
    Đường Nguyễn Du cũng đẹp lắm mà..

    _________________________________________________________________
    Wanna fight with me, just take a look at my buddies around here..[​IMG]
    Who dare?
    I'm with you 4ever.. [​IMG]
  7. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì lại thích đường Nguyễn Thị Minh Khai.. khúc khách sạn Sài Gòn Star.. Đêm qua tình cờ tớ phát hiện ra khúc đó có mùi hoa sữa..
    Đường Nguyễn Du cũng đẹp lắm mà..

    _________________________________________________________________
    Wanna fight with me, just take a look at my buddies around here..[​IMG]
    Who dare?
    I'm with you 4ever.. [​IMG]
  8. SENHONGtieuthu

    SENHONGtieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ok với bạn là đường đó đẹp lắm đó.ơi con đường có hàng điệp vàng rất thơ mộng,đầy chất lãng mạn .Những buổi chiều đi học về ( vì mình học Trưng Vương mà) ,đạp xe trên con đường ấy,trong làn gió thoảng qua,những cánh điệp vàng tươi tung bay ,rơi xuống tà áo dái trắng mới đẹp làm sao...
    Bất chợt ,mình nhớ nó quá.....

    TaLcReM=dLmPcXn+CgTdM=nBtN===>forever xxx
    Nothing gonna change my love for you !
  9. SENHONGtieuthu

    SENHONGtieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ok với bạn là đường đó đẹp lắm đó.ơi con đường có hàng điệp vàng rất thơ mộng,đầy chất lãng mạn .Những buổi chiều đi học về ( vì mình học Trưng Vương mà) ,đạp xe trên con đường ấy,trong làn gió thoảng qua,những cánh điệp vàng tươi tung bay ,rơi xuống tà áo dái trắng mới đẹp làm sao...
    Bất chợt ,mình nhớ nó quá.....

    TaLcReM=dLmPcXn+CgTdM=nBtN===>forever xxx
    Nothing gonna change my love for you !
  10. salonpas

    salonpas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    tui là nguoi HN, tui đã sống 19 năm cuộc đời minh ở HN nhưng bi giờ tui phải chuyển vào tpHCM rùi. Trước đây tui mới vào đó 1 lần, và ấn tượng của tui là nhưng con đường to đùng, đầy xe và bụi. Anh bạn tui ở SG bảo HN khác SG ở chỗ có những con đường rợp bóng cây cổ thụ, đi dến đâu cũng thấy một màu xanh mát dịu, làm ngươi ta có cảm giác bình yên. nhưng đọc bài của các bạn thấy SG cũng có những con đường lãng mạn quá ha. tui rất muốn được đi trên những con đường đó, để lại được nhìn thấy một màu xanh mát dịu, và lại được cảm thấy bình yên. ui, nhớ HN quá...

Chia sẻ trang này