1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường đẹp nhất TPHCM theo bạn là con đường nào ?

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi nguyenhoanghiep1985, 01/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieu_Mac_Tu_Khoa

    chieu_Mac_Tu_Khoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chiê?u Moscow hôm nay nhiê?u sương qúa
    Nắng Si? Go?n la?m chói mắt em tôi
    Tôi sef vê? nơi ấy tuô?i thơ ngây
    Đê? đi dưới ha?ng điệp va?ng ru? bóng
  2. ntanha

    ntanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Con đường đẹp nhất thường phải gắn với một kỷ niệm nào đó và bởi có kỷ niệm mà con đường luôn đẹp trong mắt ta.
    Sài Gòn có nhiều đường đẹp lắm chứ, cả quận 7 mới được xây dựng cũng có nhiều quãng đường đẹp. Bạn nào sợ bụi và ồn thì thử đi qua cầu Tân Thuận xem. Vài năm nữa nhiều bóng mát hơn thì chắc đường Cộng Hoà cũng đẹp.
    Đường Đồng Khởi hồi tổ chức SEA Games rất đẹp, các bạn có kịp ngắm không?
  3. ntanha

    ntanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Con đường đẹp nhất thường phải gắn với một kỷ niệm nào đó và bởi có kỷ niệm mà con đường luôn đẹp trong mắt ta.
    Sài Gòn có nhiều đường đẹp lắm chứ, cả quận 7 mới được xây dựng cũng có nhiều quãng đường đẹp. Bạn nào sợ bụi và ồn thì thử đi qua cầu Tân Thuận xem. Vài năm nữa nhiều bóng mát hơn thì chắc đường Cộng Hoà cũng đẹp.
    Đường Đồng Khởi hồi tổ chức SEA Games rất đẹp, các bạn có kịp ngắm không?
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Ở SG có cái công viên 30-4 trước của dinh Thống Nhất là khá đẹp, đẹp hơn nhiều so với 1 số chỗ ở HN .. tiếc thay là chỉ có 1 cái như thế...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Ở SG có cái công viên 30-4 trước của dinh Thống Nhất là khá đẹp, đẹp hơn nhiều so với 1 số chỗ ở HN .. tiếc thay là chỉ có 1 cái như thế...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  6. Rocketqueen

    Rocketqueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, công viên 30-4 đẹp thật, tớ thích nhất đoạn đường Nam Kỳ Khởi Nghia trước dinh thống nhất
    Forza Milan
  7. Rocketqueen

    Rocketqueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, công viên 30-4 đẹp thật, tớ thích nhất đoạn đường Nam Kỳ Khởi Nghia trước dinh thống nhất
    Forza Milan
  8. phatastic

    phatastic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Không bít ở đây có bạn nào ở quận 5 không ha. Mình thích nhất là đoạn đường An Dương Vương ngay trước UBND Q5, đoạn nằm giữa đường Ngô Quyền và Nguyễn Tri Phương đó.
    Hai mươi mấy năm sống ở SG, đến giờ mình cũng không hiểu sao cái con đường lớn An Dương Vương ồn ào, bụi bặm qua đến đoạn đó chợt êm đềm và dịu mát cực. Hồi còn đi học, ngày nào nếu không ngủ dậy quá trễ, mình đều quẹo xe đạp ngang qua đoạn đường ấy 1 tý, thấy người trở nên sảng khoái và tươi tỉnh hẳn.
    Bây giờ chạy xe máy rồi, cái cảm giác ấy không còn được như xưa nữa. Vả lại cái đoạn í dài có tí xíu, loáng 1 cái đã qua hết.
  9. phatastic

    phatastic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Không bít ở đây có bạn nào ở quận 5 không ha. Mình thích nhất là đoạn đường An Dương Vương ngay trước UBND Q5, đoạn nằm giữa đường Ngô Quyền và Nguyễn Tri Phương đó.
    Hai mươi mấy năm sống ở SG, đến giờ mình cũng không hiểu sao cái con đường lớn An Dương Vương ồn ào, bụi bặm qua đến đoạn đó chợt êm đềm và dịu mát cực. Hồi còn đi học, ngày nào nếu không ngủ dậy quá trễ, mình đều quẹo xe đạp ngang qua đoạn đường ấy 1 tý, thấy người trở nên sảng khoái và tươi tỉnh hẳn.
    Bây giờ chạy xe máy rồi, cái cảm giác ấy không còn được như xưa nữa. Vả lại cái đoạn í dài có tí xíu, loáng 1 cái đã qua hết.
  10. phatastic

    phatastic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Hơi lạc đề 1 tý, nhưng nếu các bạn thật sự muốn thưởng thức các con đường đẹp ở SG thì cái thời gian cũng quan trọng như là cái không gian.
    Mình thích đi ra đường lang thang vào sáng CN (mặc dù làm biếng nên ít khi nào đi lắm). Nhưng buổi sáng chủ nhật là thời điểm đẹp nhất để ...khám phá lại các con đường đẹp ở Q1, và Q3. Những con đường ở các quận còn lại thật thiếu 1 cái hồn cho riêng mình.
    Này nhé, sáng CN, bạn sẽ không bao giờ gặp cảnh kẹt xe. Đường xá yên ắng hơn rất nhiều bởi phần lớn đang tranh thủ ở nhà lấy lại sức sau đêm thứ 7 xả láng, hoặc đang dưỡng hơi cho tối CN tưng bừng. (Chắc các bạn cũng vậy ha). Khi mà cái đôi mắt ta không phải chăm chăm ngó vào cái bánh xe trước xem có phải thắng gấp để khỏi quẹt vào xe khác không, thì nó có nhiều cơ hội hơn để ngắm con đường, ngõ phố và hàng cây.
    Vả lại, cái nắng sớm ở mảnh đất phương Nam nhiều nắng này là món quà của thiên nhiên. Nó nhẹ nhàng, tinh khiết, trời lúc í cũng trong và mát. Tiếc là những ngày thường thì bị khói bụi xe làm lu mờ rất nhiều.
    Có dịp rảnh rỗi, mời bạn hãy thử làm "người nghệ sỹ lang thang hoài trên phố" vào sáng CN, rồi kiếm 1 quán ăn sáng nho nhỏ, hoặc quán cafe sân ngoài trời để thưởng thức 1 nét hay của SG.

Chia sẻ trang này