1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường đẹp nhất TPHCM theo bạn là con đường nào ?

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi nguyenhoanghiep1985, 01/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bosuadongdong

    bosuadongdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đường Phạm Ngọc Thạch...rất yên tĩnh,mát mẻ,là con đường duy nhất chưa bị đào,lấp,xới...lung tung...2 bên đường toàn là cơ quan làm việc và nhà hàng ăn...có nhà của Trịnh Công Sơn và nhà của Đông Đông nữa....
  2. chau1979

    chau1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    các bạn không biết chứ đường Điện Biên Phủ bây giờ rât đẹp, đoạn từ bùng binh ngã bảy đ36n cầu Điện Biên Phủ người ta cho trồng hoa rât nhiều hai bên đường để kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ(7/5/1954 - 7/5/2004), không biết sau khi qua ngày đó có thao xuống hay không..,đường Tôn Đức Thắng cũng đẹp nhưng xe tải rât nhiều....
  3. chau1979

    chau1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    các bạn không biết chứ đường Điện Biên Phủ bây giờ rât đẹp, đoạn từ bùng binh ngã bảy đ36n cầu Điện Biên Phủ người ta cho trồng hoa rât nhiều hai bên đường để kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ(7/5/1954 - 7/5/2004), không biết sau khi qua ngày đó có thao xuống hay không..,đường Tôn Đức Thắng cũng đẹp nhưng xe tải rât nhiều....
  4. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Hai năm gắn liền với con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm(khúc từ Lê Duẩn đến Nguyễn Hữu Cảnh) mới biết thế nào là con đường yên tĩnh và thơ mộng,ở đây ít nhà dân,vỉa hè lại rộng,chỉ có trường học,đến mùa,mấy cây dầu rụng xuống,xoay tít,đẹp lắm.
    Mấy buổi tan học trời mưa,tuy cả con đường màu xám xịt,nhưng vẫn thấy thích nó lạ thường,nếu mai này hết thời học sinh,chắc nhớ nhất là những kỷ niệm với đoạn đường Nguyễn Bỉnh Khiêm này quá.
  5. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Hai năm gắn liền với con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm(khúc từ Lê Duẩn đến Nguyễn Hữu Cảnh) mới biết thế nào là con đường yên tĩnh và thơ mộng,ở đây ít nhà dân,vỉa hè lại rộng,chỉ có trường học,đến mùa,mấy cây dầu rụng xuống,xoay tít,đẹp lắm.
    Mấy buổi tan học trời mưa,tuy cả con đường màu xám xịt,nhưng vẫn thấy thích nó lạ thường,nếu mai này hết thời học sinh,chắc nhớ nhất là những kỷ niệm với đoạn đường Nguyễn Bỉnh Khiêm này quá.
  6. TIMNHO

    TIMNHO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    theo tui thi` con duong dep nhat la dong Hung Vuong khuc tu*` Uy Ban Nhan Dan Quan 5 hehe..... ma''t me?... hong co ghe?
  7. TIMNHO

    TIMNHO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    theo tui thi` con duong dep nhat la dong Hung Vuong khuc tu*` Uy Ban Nhan Dan Quan 5 hehe..... ma''t me?... hong co ghe?
  8. blphuoc

    blphuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Không biết các ban thì sao, còn mình càng sống ở SG càng thấy yêu những con đường SG.
    Những con đường mình đã từng đi wa, quan sát, "ngắm nghía" nó thì mình đều thấy ở những con đường đó có những nét đẹp rất riêng.
    Đường Hồng Bàng trước cổng trường mình là con đường mình rất thích, những hàng cây cao và già cỗi tạo cho đường cái dáng vẻ trầm ngâm, êm ái. Con đường này đi bộ cũng rất thích, đi ngay giữa lòng đường giữa những hàng cây mát mẻ, tuy hai bên hai luồng xe chạy, nhưng ở giữa lòng đường nơi có đường đi bộ, tiếng ồn ào như dịu hẳn. Mỗi chiều tan học về, mình lại đi trên đường An Dương Vương. Đoạn ngay trước UBND Q5 ấy, mát mà rộng rãi, ngay gần ấy có một nhà thờ trên một khoảng sân rộng mà 5 năm đi học ngang wa mình cũng chưa biết nhà thờ đó tên gì, một nhà thờ rất yên ắng, cảm giác như ở đó có một thế giới khác, hoàn toàn tách biệt với ko khí ồn ào xung quanh. Thêm nữa, thỉnh thoảng người ấy cũng đi chung đường nên thấy con đường càng thêm đáng yêu.
    Con đường Nguyễn Đình Chiểu cũng là một con đường đẹp, buổi sáng đi học, tuy đường nhỏ, đông xe, nhưng đi con đường này mình vẫn cảm thấy ko khí mát dịu của buổi sáng. Cây hai bên đường ko cao, loè xoè xuống gần người đi đường, thấy dễ chịu hẳn so với đường Võ Thị Sáu đông đúc bên kia. Góc NĐC với Trần Quốc Thảo có ngôi nhà của ************* ở TPHCM, nghe nói đây là ngôi nhà cổ nhất TP. Ko biết có đúng ko, nhưng trong sân nhà có một cây Bò cạp, ra hoa màu vàng, vào mùa này, rất đẹp. Hầu như lần nào đi qua, mình cũng ngắm nó.
    Thành phố mình cũng còn nhiều con đường đẹp, nhất là những nhỏ vuông góc với trục đường NĐC, NTMK, ĐBP, vắng vẻ yên tĩnh lại rất mát, buổi tối mà đi trên những con đường này rất thú vị.
    Có bạn nào biết đường Đinh Bộ Lĩnh ko ? Ko đẹp như những con đường kai, nhưng mình rất yêu nó vì ở đó có ngôi nhà của mình. Đi đâu xa về, nhìn thấy nơi này, mình lại thấy rất đỗi thân quen. Đó là cửa ngõ của thành phố đó nha. Cạnh đó là Bến Xe Miền Đông to nhất TP, ồ ào, náo nhiệt , nhưng yêu thì vẫn yêu. Con đường nhà mình mà !
  9. blphuoc

    blphuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Không biết các ban thì sao, còn mình càng sống ở SG càng thấy yêu những con đường SG.
    Những con đường mình đã từng đi wa, quan sát, "ngắm nghía" nó thì mình đều thấy ở những con đường đó có những nét đẹp rất riêng.
    Đường Hồng Bàng trước cổng trường mình là con đường mình rất thích, những hàng cây cao và già cỗi tạo cho đường cái dáng vẻ trầm ngâm, êm ái. Con đường này đi bộ cũng rất thích, đi ngay giữa lòng đường giữa những hàng cây mát mẻ, tuy hai bên hai luồng xe chạy, nhưng ở giữa lòng đường nơi có đường đi bộ, tiếng ồn ào như dịu hẳn. Mỗi chiều tan học về, mình lại đi trên đường An Dương Vương. Đoạn ngay trước UBND Q5 ấy, mát mà rộng rãi, ngay gần ấy có một nhà thờ trên một khoảng sân rộng mà 5 năm đi học ngang wa mình cũng chưa biết nhà thờ đó tên gì, một nhà thờ rất yên ắng, cảm giác như ở đó có một thế giới khác, hoàn toàn tách biệt với ko khí ồn ào xung quanh. Thêm nữa, thỉnh thoảng người ấy cũng đi chung đường nên thấy con đường càng thêm đáng yêu.
    Con đường Nguyễn Đình Chiểu cũng là một con đường đẹp, buổi sáng đi học, tuy đường nhỏ, đông xe, nhưng đi con đường này mình vẫn cảm thấy ko khí mát dịu của buổi sáng. Cây hai bên đường ko cao, loè xoè xuống gần người đi đường, thấy dễ chịu hẳn so với đường Võ Thị Sáu đông đúc bên kia. Góc NĐC với Trần Quốc Thảo có ngôi nhà của ************* ở TPHCM, nghe nói đây là ngôi nhà cổ nhất TP. Ko biết có đúng ko, nhưng trong sân nhà có một cây Bò cạp, ra hoa màu vàng, vào mùa này, rất đẹp. Hầu như lần nào đi qua, mình cũng ngắm nó.
    Thành phố mình cũng còn nhiều con đường đẹp, nhất là những nhỏ vuông góc với trục đường NĐC, NTMK, ĐBP, vắng vẻ yên tĩnh lại rất mát, buổi tối mà đi trên những con đường này rất thú vị.
    Có bạn nào biết đường Đinh Bộ Lĩnh ko ? Ko đẹp như những con đường kai, nhưng mình rất yêu nó vì ở đó có ngôi nhà của mình. Đi đâu xa về, nhìn thấy nơi này, mình lại thấy rất đỗi thân quen. Đó là cửa ngõ của thành phố đó nha. Cạnh đó là Bến Xe Miền Đông to nhất TP, ồ ào, náo nhiệt , nhưng yêu thì vẫn yêu. Con đường nhà mình mà !
  10. BlackII_man

    BlackII_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    ĐƯơ?ng ha? nội la? dươ?ng đẹp nhất

Chia sẻ trang này