1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường đi đến tình yêu sao gian nan thế ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi GreenMe, 07/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GreenMe

    GreenMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Con đường đi đến tình yêu sao gian nan thế ạ ?

    Vâng ! Cháu năm nay 23 tuổi , mai là sinh nhật lần thứ 24 . Mai cả nhà cháu ở quê dựng rạp để làm sinh nhật cho cháu ,tiện thể hội làng ! ( đáng ra hội làng chỉ làm mấy mâm thôi nhưng vì sinh nhật cháu nên dựng rạp ạ ) ! Nghề nghiệp thì nhà cháu cũng tương đối ổn định , thị phần khách hàng của cháu hiện là 50% các hộ gia đình ở Hà Lội - các bác kinh doanh mà nhìn thấy cái thị phần này chắc khóc thét ! Riêng việc điều phối các xích lô than tổ ong nhà cháu cũng kín lịch và dày đặc như 1 hãng taxi ở Nưu Ước !

    Đấy ,thành đạt là thế , trẻ tuổi là thế mà đến giờ nhà cháu vẫn chưa có nổi 1 mảnh tình vắt vai ! Từ hồi lên Thủ đô , hay chính xác hơn là từ hồi Thủ đô mò về lấy đất quê cháu , gái quê cháu nó chê trai quê bọn cháu là nông dân Hà Lội 2 , rồi thì " nông dân giữa thủ đô " ,,,Vậy chúng cháu phải làm j?


    Nhớ hồi mới đôi mươi đi tán gái làng còn đưa nhau ra cánh đồng cầm tay ,chứ bây h chúng nó bảo " như thế thì xuống mẫu giáo mà học " ,,,Nào phải chúng cháu ko làm hơn thế được nhưng chúng cháu chỉ sợ gái nó lừa , về nó ăn bám vào xe than của nhà cháu ,,, Chẳng phải cháu ki bo hay kiệt sỉ j chuyện nuôi vợ nuôi con nhưng từ thửa bé mẹ cháu dặn yêu đứa nào phải có công ăn việc làm ổn định ! Phần vì kinh tế đảm bảo , phần nữa là chúng nó không rỗi việc !


    Hôm nay bạn bè xúm xít nhắn tin chúc mừng mai sinh nhật cháu mà cháu tủi không tả nổi ! trong 350 chục cái tin nhắn của khách hàng ,bạn bè ,, rặt ko có đứa gái nào đang độ đôi mươi nó nhớ đến cháu ! Hu hu cháu vô duyên vậy sao ,,hu hu,,,


    Ai bày cho cháu cách với ,,,,, [nick]

    Được x8 sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 07/03/2009
  2. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    cháu phỉa là j........bày cho cháu...
    Cáo già đội nốt thỏ non...
    cháu biết cháu phải làm je
    cháu biết cháu phỉa làm j
    vẽ vời nhiều sự
  3. GreenMe

    GreenMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Cháu có thể vẽ vời nhưng chuyện cháu là thật ! Cô ko giúp cháu xin đừng đay nghiến ! phũ lắm ấy !
  4. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    dạ thưa cháu cô có dám đay nghiến cháu đâu,cô có phải dì ghẻ con chồng đâu mà cháu nói cô đay nghiến,nghe ghê phát khiếp............
    chuyện của cháu túm lại là:
    có tiền mà ko có tình
    mún có tình nhưng lại sợ gái nó lừa,...
  5. GreenMe

    GreenMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Thông minh như cô mà chỉ tóm tắt đc đề bài của cháu thôi ạ ! Giải nốt ra đi để cháu chép nào?
  6. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Có những bài học phải bỏ tiền ra mua. Cái gì cũng có giá của nó. Tình yêu nó cũng ko ngoại lệ.
    Khi cháu đi mua đồ. Tiền nào thì của đấy. Tiền mất ít thì vớ phải hàng lởm là chuyện bình thường. Trừ khi cháu có nhiều may mắn, với đầu óc nhạy bén, tinh tế khi giao tiếp với khách hàng thì vớ được gái ngon. Phần trăm này là hiếm. Vì có những thứ tình cảm của gái bỏ tiền ra chưa chắc cháu đã làm gái nó yêu cháu hết mình được. Chứ khi yêu thì phải bỏ học phí. Chưa đầu tư đã sợ bị lừa thì nước non đ'' gì.
    350 tin nhắn chứ 1000 tin nhắn mà cái đức tính sợ gái lừa thì ở mẹ nó nhà với osin đi cháu ạ.
  7. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Bài này của bạn phải post sang Thảo Luận vì nó ở tầm vĩ mô quá
  8. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Đại gia nghành công nghiệp than mà ko có em nào tòm tèm thì kể ra cũng có sự lạ.
    Cháu có biểu hiện gì bất bình thường hay để lộ ra ngoài ko?
    Ví dụ như hay cười tủm tỉm với người cùng giới hoặc đêm về chiêm bao thấy Mr Đàm hay nam ca sĩ gì đó?
  9. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Đại gia nghành công nghiệp than mà ko có em nào tòm tèm thì kể ra cũng có sự lạ.
    Cháu có biểu hiện gì bất bình thường hay để lộ ra ngoài ko?
    Ví dụ như hay cười tủm tỉm với người cùng giới hoặc đêm về chiêm bao thấy Mr Đàm hay nam ca sĩ gì đó?
  10. dentroi

    dentroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Em thì thấy nó quá cao siêu. Em thua.

Chia sẻ trang này