1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường em đi, rồi cũng đưa anh về bên em..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi daisy_white, 08/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daisy_white

    daisy_white Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Con đường em đi, rồi cũng đưa anh về bên em..

    Đó là con đường quen thuộc yêu dấu ngày ngày em đi qua, cũng có thể là bất chợt nơi nào đó ngang đường tuổi trẻ, bất chợt in dấu trong em một chút lãng đãng, một chút ngạc nhiên, một chút mê mải và một chút ước mong. Những con đường em đi, rồi cũng đưa anh về bên em. Câu viết chuyển thể từ lời một bài hát, nghe nó hơi ngược, nhưng tại sao không. Chưa có anh, em vẫn cứ đi, em cứ bình yên vững bước trên con đường em chọn, thực hiện những dự định, ước mơ, với những thành công, thất bại, niềm vui, nhọc nhằn em chia sẻ không anh. Rồi chính con đường ấy sẽ đưa em đến với anh, sẽ đưa anh đến với em. Một niềm tin chắc chắn. Em sẽ không dừng lại, sẽ không ngần ngừ e ngại mà rẽ sang ngả khác. Vì em muốn là mình, muốn anh sẽ gặp em là con người thật của em vậy, em cùng những ước mơ của em. Gặp nhau, và cùng chung một hướng. Con đường chẳng còn là của riêng em nữa, con đường anh đi cũng vậy, mà là đường chung của chúng ta.. Em sẽ cùng chia sẻ với bạn bè, sẽ ngắm lại những suy nghĩ đã đi qua, và một ngày nào đó trên con đường này, (anh đừng đứng ở cuối đường nhé- em sẽ già mất) là một nụ cười toả nắng.


    Hehe, tự bình luận: nhiều đường quá. Cho xin thêm quả chanh, à cả cốc nước nữa.
  2. Nhocxinhtuoi

    Nhocxinhtuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Sao phải chạy theo con đường của anh làm gì!
    Con đường anh chọn là con đường bình an.
    Con đường anh chọn khác với con đường em chọn.
    Chỗ anh có thể gặp e chỉ là một ngã 3 đường.
    Em cố đuổi theo a chỉ để biết a đi đường nào sao.
    A có thể nói cho em biết: Con đường anh chọn luôn là bên phải của mình(con đường đi đến bên trái của em).
    Cố lên e nhé! Đến bên a và chúng ta chung bước!!!!!!!!!!

  3. winsea

    winsea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Cứ gõ, cửa sẽ mở. Cứ hỏi, sẽ được. Cứ tìm, sẽ gặp.
    Được winsea sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 08/10/2005
  4. daisy_white

    daisy_white Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hehe, em nhocxinhtuoi vui thật nhỉ.
    Em bình yên vững bước trên con đường của mình với bao dự định bao ước mơ, dù nó có bình an hay không. Qua bao ngã ba ngã tư, gặp bao nhiêu gương mặt, lướt qua, vô cảm có, giật mình có. Em không cố để đến bên anh, em đâu có biết anh là ai, nhưng em biết rõ con đường mình sẽ đi. Không thể dừng lại, để chờ đợi một điều mơ hồ nào đó. Em sẽ đi, anh sẽ ở đâu đó trên đường này, và có thể sẽ làm em chệch hướng chăng?
  5. xanhxanhdodo

    xanhxanhdodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Anh gõ cửa trái tim em và trái tim em đóng chặt. Anh tìm em và em đi mãi.Anh ngỏ lời yêu em và nhận cái lắc đầu lạnh lùng. Cửa có mở ra và lòng có đáp trả anh không
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Em ơi , em nghe thử bài hát " Ngã rẽ trái tim " của Hồ Ngọc Hà xem . Anh thấy tâm trạng em giống với cô gái trong bài hát này lắm .Đây là lời bài hát đó anh post hộ em này .
    Em vẫn biết có khi trong đời
    ngập ngừng ngã ba em đi về đâu
    Có những lúc trái tim em hỏi
    cuộc đời sẽ mang em đi về đâu
    Con đường em đi vàng lá rơi
    mải mê chân bước ?
    Xuân về trong em ngày nắng xanh
    từ khi anh đến..
    Một ngày chẳng có anh trong vòng tay
    Một ngày em muốn trôi đi thật nhanh
    Yêu anh yêu anh con tim em yêu anh có biết
    Cuộc đời rồi cũng trôi đi thật nhanh
    chỉ dừng khi phút giây em gặp anh
    Con đường em đi qua
    chẳng còn phân vân đâu lối về.
    Dù chúng ta chọn con đường nào đi thì con đường đó cũng phải sáng suốt , ko thể mờ mịt hoặc ảo tưởng được . Con đường đó chúng ta đi cũng nên đi đúng ...
  7. daisy_white

    daisy_white Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ông già nhé. Tớ chưa nghe bài hát này bao giờ, có tìm được ở trên mạng không nhỉ?
    Ông già ơi, đúng sai là một cái gì đấy tương đối, cũng phụ thuộc vào quan điểm từng người, làm sao mà biết được chắc chắn điều gì sẽ ở phía trước nhỉ. Tớ thích cái sự bí mật của tương lai. HIện tại thì mơ ước nhiều (hihi, liệu có thiếu thực tế không nhỉ), và tự do để làm những điều mình muốn. Đi thế nào, góp nhặt thế nào để vui vẻ hát là lá la, dù là vẫn chỉ hát một mình mà thôi.
    Vì cuộc đời chỉ có một mà thôi. Và anh...chỉ có một trên đời.
    <!--Sign_Start-->[/sign]
    Được daisy_white sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 08/10/2005
  8. daisy_white

    daisy_white Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Eo, tớ đọc được đoạn này, liền copy vào đây để mọi người tham khảo. Nghe nói trích từ sách Phật:
    "...Cuộc sống là vô thường.Vì thế khi chúng ta bám vào niềm hy vọng thì tất nhiên là chúng ta sẽ thất vọng. Khi ta bám vào sự náo nhiệt thì nó sẽ đưa ta đến sự chán chường. Khi ta bám vào tình yêu thì sẽ vỡ mộng và ly dị là điều không tránh khỏi. Khi ta bám vào sự sống thì nó đưa ta đến cõi chết. Vì vậy, nên nhận thức rằng sự bám víu vào bất cứ cái gì đều là đau khổ, vì chúng là vô thường, là vô ngã.
    Khi chúng ta không còn đồng hóa với sự vật, chúng ta sẽ thấy rằng tất cả là Vô ngã. Khi sự vật đổi thay, ta có thể an tâm chịu đựng cái bất toàn của nó. Ta có thể âm thầm chịu đựng bệnh hoạn, đau đớn, đói lạnh, thất bại hay chê bai. Khi ta không còn bám víu vào thế giới nầy thì dù cho nó có thay đổi đến đâu đi nữa, dù tốt dù xấu, ta cũng có thể thích ứng..."

    Íc, vậy thì ta biết bám víu vào cái gì đây?
    Được daisy_white sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 09/10/2005
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Bài hát " Ngã rẽ trái tim " nằm trong album 24h 7 ngày của Hồ Ngọc Hà . Em vào trang www.giaidieu.net đăng kí 1 nick trong đó rồi nghe bài hát này được luôn .
    Tớ thích cái sự bí mật của tương lai. HIện tại thì mơ ước nhiều (hihi, liệu có thiếu thực tế không nhỉ), và tự do để làm những điều mình muốn. Đi thế nào, góp nhặt thế nào để vui vẻ hát là lá la, dù là vẫn chỉ hát một mình mà thôi.
    Sự bí mật đó rồi cũng đến lúc phải ra ngoài ánh sáng . Đúng sai nên biết trước chứ anh thấy mà chúng ta cứ đi , cứ đi dù biết đó là mờ ảo rồi , thì ko nên .
  10. chenghuanglangthang

    chenghuanglangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0



    xoá

Chia sẻ trang này