1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con đường không lối đi......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Ami_girl, 12/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 3 chẳng gặp anh, không mail, và ngay cả một lời nhắn lại cũng chẳng có, hôm nay đã cố dậy sớm vậy mà...tự nhiên chợt nhận ra hạnh phúc cũng chỉ là những nỗi đau, đau quá nhiều nên khi được đền bù một phần nào đó người ta cứ tưởng mình đã hạnh phúc, có phải vậy không???Không biết trong đầu giờ đang nghĩ gì nữa, có lẽ anh giận thật hoặc có lẽ anh lại bệnh nữa hoặc cũng có thể anh đã tìm được một người con gái khác biết quan tâm,chia sẻ hơn mình....và có thể yêu anh là sai lầm....tất cả đều có thể, mình chỉ có thể chờ đợi câu trả lời từ thời gian mà thôi......
    Một ngày mở đầu bằng sự u ám, buồn..[
  2. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy đọc một bài, ôi sao chuyện tình của người đó lại giống của mình thế, đang có bao nhiêu người con gái chấp nhận chờ đợi người mình yêu để rồi bị phản bội, khuyên người ta hãy quên đi,đừng buồn và hãy tiếp tục sống nhưng cũng chỉ là lời nói, làm sao quên đây khi tình yêu dành cả cho một người nay chỉ còn là kí ức...rồi lại sợ cho chính mình, mình cũng đang chờ, chờ anh trong nhiều nước mắt và nhớ nhung, nhưng mình mong là mình sẽ không phải ngồi viết những dòng mail như bạn ấy cho anh...dù biết tương lai không thể nói trước nhưng mình vẫn đặt niềm tin vào anh, mình tin mình đã tìm đúng một nửa của mình, sự chờ đợi của mình sẽ có một kết thúc có hậu, anh sẽ về, mình sẽ lại được ở bên anh, cùng nhau cố gắng xây dựng một tương lai tốt đẹp cho cả anh và cả em....
    Bài này mình cá chép của của một bạn trên diễn đàn của cô mình để dành tặng người bạn đang đau khổ kia
    Hay~ de em tu lau nuoc mat
    Hãy để em tự lau nước mắt
    Không cần anh quay trở lại ân cần
    Không cần anh cứ đứng mãi phân vân
    Để em khóc , thương một lần sau cuối
    Hãy để em tự lau nước mắt
    Lệ ướt mi hay ướt đẫm tim mình
    Lòng đau nhói khi biết rằng đã mất
    Hạnh phúc cuộc đời, xin anh hãy cứ đi
    Hãy để em tự lau nước mắt
    Giọt chia đôi,giọt cắt nghĩa chia tình
    Và xin anh đừng bao giờ trở lại,
    Xin đừng một lần cho thêm nước mắt rơi
    Hãy để em tự lau nước mắt anh ơi
    Dù vẫn muốn được anh ngồi bên cạnh.
    Dù vẫn ngàn lần em cố tình lảng tránh
    Nhưng chẳng bao giờ em tránh nổi tim em.
    Hãy để em tự lau nước mắt cho em
    Để em thấm nỗi ân tình ngang trái
    Anh đã đi xin đừng quay trở lại
    Hãy đến bên người anh đã chọn sau em....
    Được ami_girl sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 27/11/2006
  3. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay công nhận mình viết lắm thật, nhiều lúc cảm thấy mình như con khùng khi cứ hoài niệm về một quá khứ mình không thể quay lại nhưng không thể không viết khi bi giờ ngồi nhìn blog hồi hè họp lớp ngoài HN dek đứa nào báo mình một tiếng, cái bọn này khốn nạn lắm cơ, ăn chơi một mình xong bọn nó lại đổ vấy tại mình lưu luyến zai Sài Gòn không thèm về họp mặt bạn bè cấp 2....giờ ngồi nhìn bọn nó post hình lên mà phát ức, viết blog chửi bọn nó chưa đã, giờ phải sang đây trút bầu tâm sự...cái lũ bạn dog thế chứ...Nhưng nói vậy chứ nhìn những tấm hình ở nhà cô, nhìn lũ bạn lâu lắm rồi chẳng gặp, hiếm hoi lắm mới nói được vài câu khi gặp nhau vội vã qua YM, thật là chán, kí ức vẫn còn đấy mà mọi thứ đã đổi thay cả rồi, có lẽ nên nghe lời cô cậu đi du học thôi, có lẽ mình nên rời xa cái chốn bình yên này để kiếm cho mình một cuộc sống mới, một cuộc sống có thử thách và thất bại...tất cả bạn bè đều đang làm một cái gì đó trong khi mình thì vẫn mãi dự định,cứ gặp là hay chửi nhau với bọn nó hình như cũng chỉ vì ghen tị với những gì bọn nó đang làm được,hehe, bạn bè luôn luôn là bạn bè, tao yêu chúng mày vì chúng mày luôn nghe tao chửi khi tao bực mình và...luôn luôn chửi lại tao khi tao vừa chửi xong...Rồi coi lại mấy tấm hình cấp 3 nữa, vui thật, không ngờ hồi đó vui đến vậy, thế mà đến giờ mình mới cảm nhận được niềm vui đó, đã quá trễ chưa nhỉ....có lẽ là trễ rồi.....thời gian không cho phép mình quay trở lại để sửa chữa, mình chỉ có thể cải thiện ở tương lai mà thôi,haha, nói là một chuyện, mà làm lại là một chuyện khác .....

  4. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đã chứng tỏ mình là một con ngốc...sáng hôm nay đã cố dậy thật sớm ( sớm đối với mình thôi :) ) để lên mạng nói chuyện với anh, mặc cho cơn buồn ngủ hoành hành, mắt cứ nhắm tít lại, mình mò mẫm mở cái computer, đồng hồ chỉ 9h sáng...có off anh để lại nói phải đi dự đám tang ông chú...uhm thì chờ một chút chắc anh về thôi...1 tiếng..2 tiếng...4 tiếng..đến 4h chiều vẫn chẳng thấy anh lên mạng, chợt nhận ra mình thật ngốc, anh bao giờ cũng vậy, đi đâu mệt về là ngủ liền, biết vậy nhưng mình vẫn chờ, chỉ muốn nói với anh rằng mình nhớ anh rất nhiều, đơn giản vậy thôi...đúng là mình khùng thiệt, chỉ vì muốn nói câu đó mà chờ hơn 1/4 ngày...rõ là con hâm...mình mệt mỏi thả người xuống giường rồi ngủ lúc nào không biết, chợt tỉnh dậy khi đồng hồ chỉ 5h18, nhớ con em dặn chiều lên mạng chat với nó, nó ở lại trường học luôn tối mới về...lại ngồi ôm máy tới 7h, chẳng thấy cái mặt nhà họ hứa của nó...phát bực vì những lời hẹn...mất cả ngày để chờ những người không coi tui ra gì...buồn mở "Nước mắt" của V4men lên nghe...sáng nay mới nghe thử trên blog bà chị, cũng được đấy chứ, bọn Hàn Quốc này hát tiếng Việt còn rõ hơn ít nhiều ca sĩ nước mình...nằm suy nghĩ bâng quơ....liệu mình còn phải chờ anh đến bao giờ nhỉ???liệu mình có đủ tự tin để tiếp tục chờ và tiếp tục khóc không???đọc một bài báo thấy nói đừng nên quá dựa dẫm vào người yêu vì điều đó sẽ khiến bạn đánh mất chính mình...chà, hình như ông nhà báo này biết mình nên mới viết bài này đây :D...mà mình có nhớ anh nhiều lắm đâu, chỉ những khi nào thở mình mới nhớ anh nhiều nhiều , haha, mình đúng là không bình thường rồi...muốn quên đi mọi chuyện, xoá khỏi trí nhớ hình ảnh con người ấy,mệt mỏi quá vì những suy nghĩ chẳng đầu đuôi, mình đã bắt đầu thấy mệt mỏi trên con đường tình yêu, đã đến lúc cần dừng lại chưa ta ơi, đã đến lúc tự cho phép mình không yêu một ai đó chưa....chắc chắn là chưa rồi vì mình vẫn còn đang nhớ anh ghê gớm...đúng là tính tình ẩm ương...làm con gái khổ thật...
  5. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc lướt qua quyển 2! mới, nói mình tháng này có nhiều niềm vui bất ngờ...có thể là gì nhỉ???...có một tên học chung hồi lớp 12, trên lớp thì chẳng có gì để nói, gặp nhau chỉ gật đầu chào lịch sự, vậy mà cả tuần nay lúc nào lên mạng cũng gặp hắn,đêm qua chat tới tận 2h, nghe hắn kể chuyện cổ tích, thấy cũng bớt bực mình chuyện phải chờ anh 1/4 ngày để rồi tự thấy mình thật ngốc...cuộc sống đúng là công bằng thiệt, ít ra là đối với T...cảm ơn Chúa và người đã công bằng với con, amen....
    Đối với 1 đứa con gái thì mình đúng là đại lười, tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa đã 6h chiều, khủng khiếp...nhưng tự nhiên thấy trong người sung sức dễ sợ,thế là rửa chén, lau nhà, kì cọ cái cây lan giả bám bụi cả mét của mẹ, hì hục bê đống báo ra nghiền ngẫm và phát hiện ra VN mình có nhiều cái nhất ĐNA và nhất Châu Á thật, chẹp chẹp, đúng là cóc ngồi đáygiếng<--- hình như ông bà mình viết dành riêng tặng cho tớ ...Giờ thì đã ngồi trước cái màn hình vi tính để bắt đầu lảm nhảm về một ngày chẳng có gì đặc sắc của mình...À, lại chợt nhớ tới khuôn mặt anh khi anh nghe mình kể có kẻ đang cầm cưa cô vợ tương lai của anh,hehe, mình thích khuôn mặt và giọng nói thảng thốt ấy, trông thật đáng yêu,nhưng anh chỉ ghen một tí thôi, anh tin mình và mình thì lại đang không biết có nên tin vào tình yêu mình dành cho anh không, chỉ biết rằng giờ mình vẫn còn yêu anh quá nhiều, khó có thể chèn thêm bất cứ file nào của bất cứ kẻ nào vào trong đầu, hết chỗ chứa rùi ....
    Mình muốn làm cái blog quá, chẹp, làm cho bằng thiên hạ, cho bọn nó khỏi chửi bới nhưng ôi sao lười quá, hằng ngày cứ mang hết tâm sự ra kể lể để rồi bọn nó lại xỉ vả vào mặt mình 2 từ " con hâm" à???Không đời nào----> khỏi làm blog, yehhhhhh.....hôm nay mình phởn
  6. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hèm, dạo này cá chép được kha khá bài thơ hay, không đi tuyên truyền thấy có lỗi với thi sĩ, hihi, chị nào làm bài này vào đọc thấy thơ mình thì lượng thứ cho iem, thơ chị hay quá
    Anh đừng hứa
    anh đừng hứa nhưng gì anh ko thể
    vạn vật trên đời có lúc cũng đổi thay
    ngang qua nhau cũng quên lãng một ngày
    chỉ mong rằng đắm say tình hiện tại
    chẳng tin đâu một tình yêu mãi mãi
    bất diệt lòng ngàn kiếp chẳng phôi phai
    nếu có thật một kiếp khác đầu thai
    anh đừng hứa luôn yêu em như vậy
    đừng chứng minh bằng những điều nhìn thấy
    em biết rằng chỉ suơng khói bóng mây
    trọn đời yêu..ko phụ bạc sau này
    là những lời ..tận lòng em chán ngấy
    cốc ruợu tim muỗng tình yêu vừa khuấy
    cứ thật lòng cứ yêu vậy mà thôi
    hứa làm chi cho hao tốn những lời
    ko linh ứng nếu một mai....phải chết.
    Hứa thật nhiều thất hứa thì cũng thật nhiều.......
    Được ami_girl sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 30/11/2006

Chia sẻ trang này