1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường kỷ niệm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi miuyeuhn, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miuyeuhn

    miuyeuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Con đường kỷ niệm

    Em dành topic này tặng anh!
    Mình xa nhau mới hơn 2 năm mà chúng ta đã có bao nhiêu thay đổi, nhưng tình cảm, những suy nghĩ, những thắc mắc,... trong em thì vẫn còn mãi. Chúng ta xa nhau quá làm em chẳng thể giải đáp được bất cứ điều gì, chỉ đành chấp nhận hiện tại. Em sẽ viết cho anh như trước đây mình vẫn hay viết cho nhau.
    Em lấy tên topic như vậy vì những con đường ta đã qua để lại trong em rất nhiều kỷ niệm. Cho đến tận bây giờ, mỗi câu chuyện chúng ta đã nói khi đi chơi em đều nhớ, em nhớ cả những đoạn đường nào chúng ta nói chuyện gì. Nhớ lắm anh ạ!
    Em sẽ viết để em lưu kỷ niệm!
  2. mapcoizin

    mapcoizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    mình cũng có con đuờng kỉ niệm
    con đừong trải dài những gốc bằng lăng nở hoa tím biếc
    con đừong có anh chờ em mỗi trưa tan học
  3. miuyeuhn

    miuyeuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Anh à,
    Sắp đến Trung Thu rồi đấy, Trung Thu năm 2001 là lần đầu tiên mình đi chơi cùng nhau. Mãi sau này em mới được biết là anh đã để ý em từ cuối năm học trước, nhưng ngày đó em không biết gì.
    Kỳ học đầu tiên của năm cuối ĐH, anh đến phòng em chơi nhiều hơn. Em vẫn nhớ khi anh đi Huế vầ đã mua tặng em 1 bức tranh vải, làm khung handmade rất chi là dễ thương nhé! Lại còn cái lần đi Tam Đảo mua kẹo làm quà em không nhận nữa chứ. Ngày đó sao em ghét anh thế. Vừa xấu vừa đen!
    Thế rồi anh lên phòng chơi nhiều, em cũng thấy vui vui. Ngày Trung Thu lớp em tổ chức liên hoan trên đường HQV, em đã rủ anh đi cho vui, chỉ với suy nghĩ là có người đi cùng & cho người ta biết những gì thuộc về đất nước mình. Anh tham gia các trò chơi rất nhiệt tình & được các bạn lớp em rất quý. Cái điểm này anh tài lắm, ai người thân quen của em đều quý anh cả. Rồi đến khi đi về, xe đạp ơi của anh dừng ở hàng hoa gần trường, anh tặng em 1 bông hồng đỏ thắm.
    Vậy là đường HQV & cửa hàng hoa cũng làm cho em nhớ anh rồi!
    Iu anh!
  4. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Con đường quen thuộc thì nhiều lắm... Con đường ấy hay đón tớ mỗi trưa tan học, con đường dài, rộng và nhiều cây nhất thành phố mà 2 đứa mình gọi là con đường tình yêu... ngày nào tan học, trước khi về nhà ấy cũng đèo tớ đi qua đó 1 lần để " chứng minh tình yêu của 2 đứa mình cho ông trời biết"...và còn rất rất nhiều con đường khác nữa... Tất cả đã xa quá rồi....
  5. miuyeuhn

    miuyeuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình đến với nhau nhẹ nhàng như vậy! Mùa thu lãng mạn đi vào thơ văn, đi vào ký ức của mọi người nhưng trong em, mùa thu lúc nào cũng chỉ làm lòng người thêm buồn mà thôi.
    Em nhớ lần đầu tiên mình xa nhau, anh về thăm nhà. Anh đã viết nhiều trong nhật ký chung của 2 đứa. Anh lại còn làm thơ nữa chứ! Thơ đọc như thơ con cóc ấy, vì dĩ nhiên phong cách mỗi nước 1 khác mà.
    Ngày đó mình đi lại chủ yếu bằng xe đạp. Thế mà anh và em lang thang không biết bao nhiêu con phố.
    Mỗi lần đi qua dốc Bưởi - Đội Cấn, em lại nhớ anh bảo: nếu đang xuống dốc mà đứt phanh thì sao nhỉ?
    Lại có hôm đi tìm người nhà ở đường Thanh Niên, mưa ướt như chuột ấy! Ôi, trú mưa mà như không?
    Đường Bạch Mai, đường Đại La chắc nhớ đến anh em mình nhiều nhất. Đi bộ, bắt xe ôm để đi theo này,.. giận mà chưa giải toả thì thật là bức bối đấy!
    Em nhớ phố Kim Liên khi em xuống xe & bị bắt lên xe, bị bế lên xe mới đúng chứ, sợ quá!
    Yêu nhau mà suốt ngày giận nhau thế đấy, nhưng vẫn nhớ lắm anh ơi.
  6. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn này hình như một trong 2 người ko phải là người việt nam .
  7. kindnesss

    kindnesss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    thơi gian trôi đi rất nhanh
    còn đâu hơi ấm ngày nào
    hình bóng ai trong giấc mơ
    vẫn còn đây như ngày xưa...
  8. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    con đừong kỉ niệm ư....đừong nào cũng thýa kỉ niệm vì có đừong nào em với anh chưa đi đâu
  9. miuyeuhn

    miuyeuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Trời lành lạnh làm cho em nhớ nhiều!
    Em nhớ những lần mình lang thang qua các phố. Nhớ quán cơm trên đường Đội Cấn, quán gần chợ NT. Nhớ mỗi tháng 2 đứa đều ăn 2 bữa cơm hàng mỗi khi nhận được lương. Nói là cơm hàng nhưng cũng chỉ trong vòng 50-100k thôi. Mới ra trường mà!
    Nhớ những hôm trời lạnh bên mâm cơm 2 đứa tự nấu! Nhớ những buổi đi chơi với những người bạn của anh! Anh à, em tin là mọi người đều nhớ em đấy!
    Dạo này em cũng hay chat với N, em nói rằng em nhớ anh lắm. Không hiểu tại sao nữa. Nhớ nhiều!
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Về lại Hn đi lại những con đường anh đã đưa em đi qua ........ chợt thấy như xát muối vào lòng ........... những con đường ghi dấu những kỉ niệm của anh và em , ghi dấu những tiếng cười ......... vậy mà giờ đây đã xa tất cả , chỉ đơn giản hok còn anh bên em , hok còn 1 nụ cười ấm , 1 bờ vai cho em nữa anh à

Chia sẻ trang này