1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường kỷ niệm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi miuyeuhn, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miuyeuhn

    miuyeuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 19/10.
    Nhớ ngày này cách đây 6 năm lắm anh ạ! Không biết anh nhớ không nhỉ?
  2. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Lối cũ ta về !
    http://www.youtube.com/watch?v=cLwbWn71xSA[​IMG]
  3. banh_bao_chieu

    banh_bao_chieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh, em ước được 1 lần nữa trải nghiệm... mở cửa ra vào 5h sáng và thấy 50 bông hồng anh đặt cẩn thận trước cổng nhà...
    ... cám ơn anh vì đã cho em những phút giây hạnh phúc
  4. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    gần như tất cả các con đường trên đất Hà Nội này đều có những kỉ niệm của 2 đứa mình, em nhớ anh quá, nhớ lắm anh ơi!
    Đường Thanh Niên những buổi chiều cuối tuần anh đưa đón đi học ngày cấp 3... có 1 buổi tối mùa hè... anh đưa em đi dọc đường hành lang ven hồ, và cùng em đếm xem có bao nhiêu đôi ngồi ở đấy...đông quá...
  5. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Đường Bắc Sơn, những buổi tối anh dạy em đi xe máy....
  6. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Đường đê Yên Phụ, những ngày anh bất ngờ mang bánh đến trường cho em ăn khi biết em không kịp gì vào buổi trưa,em còn nhớ có lần anh mua bánh cho em, em chia cho đứa bạn lớp trưởng ăn cùng, ăn xong nó gặp anh lại bảo, bánh anh mua ăn ngon thế, em bị anh mắng : "em học 2 trường lại đi = xe buýt, không ăn ốm ra đấy thì sao,nhìn em gầy thế này, anh thương lắm" thế là lần sau anh mua gì, cũng dành thêm phần cho cả đứa bạn kia nữa,anh nhắc em giờ ra chơi nhớ ăn thêm bánh mì ở cổng trường

Chia sẻ trang này