1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường là bạn - các ý tưởng sáng tạo về giao thông VN !

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi ksony, 28/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Vậy tớ hỏi bạn nhé, một trong n~ cái Luật Giao thông đơn giản nhất là đèn vàng thì phải dừng lại (theo Luật nhá ), bạn chấp hành Luật, bạn dừng, ok, nhưng tất cả những người còn lại đều phóng qua để khỏi phải chờ đèn đỏ, bạn dừng lại, k những bị abc xyz này kia, mà có khi còn bị người khác đâm cho í chứ, cái tội "Ai bảo chú dừng khi anh đang phóng?"
    Đấy, nhiù khi muốn chấp hành Luật mà cũng chẳng thể được í chứ, dòng đời xô đẩy
  2. tajjax

    tajjax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Bạn suy nghĩ thế là không đúng nhưng mình thấy đó lại là suy nghĩ phổ biến của nhiều người trong xã hội bây giờ có thể tóm gọn trong câu này: "mày làm sai thì tội gì tao phải làm đúng"
    Xã hội có quá nhiều loại người và nếu ai cũng "dòng đời xô đẩy" thì sớm hay muộn nó cũng không còn là một xã hội nữa.
    Tại sao ý tưởng của mình hãy chấp hành luật vì nếu mình chấp hành luật sẽ bớt đi 1 người vi phạm luật, bớt đi 1 người làm các bạn nghĩ "dòng đời xô đẩy".
    Mình nghĩ ý tưởng các bạn đều hay tuy nhiên nếu chỉ có xây dựng và cải tạo đường xá mà trong mỗi người dân không có ý thức chấp hành lluật thì giao thông ở Việt Nam vẫn sẽ luôn là 1 vấn đề gây bức xúc.
    Mong mọi người và mình khi ra đường hãy có gắng chấp hành luật lệ giao thông, mình nghĩ chỉ cần thế thôi cũng là đóng góp lớn cho đất nước rùi.CỐ LÊN
  3. longbra

    longbra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Giao thông muốn tốt đầu tiên phải từ ý thức của người dân,mình xin đóng góp một câu chuyện có thât thế này:
    Có 2 bác va quệt nhau ở cổng bệnh viện Bạch Mai,và bắt đầu môt cuộc hội thoại khá thú vị:
    -Tộ xư mày đi đứng kiểu gì đấy???
    -...****** xi nhan rồi cơ mà...???
    -....Nhưng tao đã cho mày rẽ đâu mà mày rẽ...???
    .....
    Vâng,vấn đề ở đây là ý thức của người dân,tôi thiết nghĩ nên nâng cao ý thức của người dân trước đã...
  4. panteraxd

    panteraxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Các bố toàn thấy nói lý mà chẳng thấy ai đưa ra y tưởng cả. Toàn cậy mình biết nhiều, cứ thích phê bình đánh giá cứ như là cấp lãnh đạo kô bằng. ừ thì ý thức người tham gia GT kô tốt, thế mới cần các Bác đưa ra ý tưởng để giả quyết, Các Bác cứ đem so sánh với nước ngoài, Đường VN mà to như bên đó thì cần cóc gì đưa ra ý tưởng.
    Tôi thấy ý tưởng của bạn "ksony" rất hay. Phần tôi cũng xin góp phần đưa ra một giải pháp cho tinh trạng vượt đèn đỏ vào mùa hè oi bức:
    Nhưng các Bác thấy là mùa hè trời rất nắng, nếu mà dừng đèn đỏ thì có mà nắng vỡ đầu luôn, Tôi đề xuất phương án trồng cây hoặc làm mái che nắng ở các điểm dừng chờ đèn đỏ để tạo bóng mát. có nó nếu bạn có gặp đèn đỏ cũng kô cố vượt để chạy nắng hay mưa nữa.. Bản quyền Panteraxd đấy nhé.
  5. longbra

    longbra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn này chậm hiểu quá...Ý tưởng ở đây là phải giáo dụcngười dân...Giáo Dục ý mà.....
  6. ksony

    ksony Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Kết cái này ... vote bác 5* vì tính thiết thực, em đã có lần thấy 1 dãy xe máy đứng sắp hàng dưới bóng cột điện trong khi vẫn còn cách vạch dừng mười mấy mét. Thế mới biết ý thức bảo vệ mình thì chẳng ai thiếu ! Có ai dám phóng xe 100km/h ? dám đi băng băng vào đường ngược chiều ? hay sang đường bất ngờ không cần xinhan ... ? Rõ ràng ai cũng thấy nguy hiểm cả, chỉ có điều, với những nguy hiểm có phần ít (không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn vàng...) thì có vẻ người ta cần nhiều thời gian (và xương máu ) hơn để nhận thấy. Vấn đề là nhanh hay lâu (thời gian), nhiều hay ít (xương máu) đành hy vọng vào may mắn của mỗi người thôi !
    Những ý tưởng còn dang dở, các bác tiếp tục cho nhận xet và ủng hộ. Thanks !
  7. panteraxd

    panteraxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ông mới gọi là chậm hiểu. Chán thật.
  8. ksony

    ksony Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Ặc, mấy bố này ...
    Up lại cái hình minh hoạ cho ý tưởng xe buýt bên trái của mình
    [​IMG]
    Thế này thì cũng có gì nguy hiểm đâu bác CoDep ?
  9. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Minh họa của bạn ở sao Hoả, phải không ?
    Tôi đã từng ở Hà Nôi, Sài Gòn, Mỹ, và từng đi xe bus ở những
    thành phố ở đấy. Hình vẽ của bạn thật trái ngược, nên ý tưởng
    của bạn cũng ngược đời.
    Ở Hà Nội, Sài Gòn, và New York city ở Mỹ mà xe bus có cửa
    phía ngoài đường, thì mỗi khi dừng lại cho người lên xuống,
    phải có cảnh sát chặn đứng các xe lại, thì mới an toàn, vì khách
    đi xe bus phải dắt díu bồng bế và mang vác lỉnh kỉnh từ giữa
    đường đi vào vỉa hè. Tôi thật không hiểu bạn xoay hình vẽ ở đâu
    ra. Lẽ ra tôi để mọi người tự hiểu, nhưng riêng bạn không hiểu
    nên phải mất công giải thích cho bạn.

Chia sẻ trang này