1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường mang tên " Thử thách "

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Chatter-FPT ( CFFC)' bởi Honey_Queen, 25/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Con đường dẫn tới Hạnh Phúc đâu chỉ là ''thử thách'' mà có lúc thực sự là ''sự lựa chọn''. Có nghĩa là đôi lúc để con tim rung động và có sự dẫn dắt sáng suốt của lý trí. Càng trải qua nhiều những trắc nghiệm của cuộc sống thì sẽ thấy rằng đôi lúc phải biết gắn tình cảm cùng lý trí, chứ không chỉ đơn thuần là tình cảm. Rõ ràng nói thế ra thì có người nói ngay là ''ình yêu thì phải nghe sự mách bảo của con tim chứ ?'' nhưng thực ra đến những lúc ''thử thách'' thì mới biết thế nào là sự lựa chọn đúng.
    Hãy biết vượt qua nỗi buồn và đừng cố chấp. Hãy thả lỏng mình cho đỡ căng thẳng và hãy tìm cho mình những cơ hội khác. Cơ hội luôn luôn có và đang sẵn sàng chờ chúng ta mà. Hãy cười lên và mọi thứ sẽ đến. Đôi lúc con người ta lại phải AQ một tí, mặc dù thuyết AQ luôn được tranh cãi không ngừng.
    Nào, hãy cùng nhau cười đi nào......
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  2. Huong_money

    Huong_money Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    có một chú bức xúc ở đây đây, nếu người ta kô đợi bà ở con đường đó thì tốt nhất là đừng đi con đường đó nữa, quay lại, bắt đầu trên một con đường mới, có lẽ sẽ tốt hơn là vẫn cứ đi mà kô hết được, nói thì nói thế nhưng kô biết có thực hiện được không nhờ, tốt nhất là chờ một thời gian nữa đã, với lại nếu kô muốn quay lại thì dừng ở đó thôi, đừng đi tiếp nữa, xem phản ứng của người kia như thế nào, thế nhé, cố lên
  3. TrinhMinhTuan

    TrinhMinhTuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Có ai cảm thấy cô đơn không?????????????????????
    26 tuổi chưa yêu có phải là "hâm" không????????????
    Làm thế nào bây giờ nhỉ????????????????????????
    Chả lẽ thứ bảy nào cũng đi uống với mấy thằng bạn cùng cảnh?
  4. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Làm trai chí ở cho bền
    Chớ lo muộn vợ , chớ phiền muộn con
    TY khi nó đến nó sẽ tự đến , đừng cố đi tìm ( yêu kiểu vội vàng , miễn cưỡng là chết )
    26 t á ...ở CFFC còn có ông ngấp nghé 30 rùi mà vẫn phơi phới chả lo lắng gì cả kia kìa .........
    Phi tuyết liên thiên xạ bạch lộc
    Tiếu thư thần hiệp ỷ bích uyên
     
  5. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Làm mình giật mình, tối cứ nhấp nháy mắt lia lịa, tai giật giật. Hóa ra khi vào đây mới biết có người đang nhắc tới mình
    Hề hề, con đường ''thử thách'' của mình đi lâu quá, chưa biết đến bao giờ mới vượt qua và đến bến đỗ đây. Ôi, cũng sắp rùi mà vì thời gian có chậm đâu cơ chứ, trôi nhanh vùn vụt
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  6. bi_bong

    bi_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Lửa thử vàng, gian nan thử sức mà các bạn đừng quá lo lắng.Hãy yêu đi và bằng cả trái tim,mọi hạnh phúc va niềm vui vẫn đang chờ đón chúng ta ở phía trước.TY la thử thách,là gian nan nhưng cũng chính điều đó đã làm nên cái đẹp, cai sức sống vĩnh hằng của nó.Hãy nhớ rằng:những cái gì quá dễ dàng để có được củng sẽ mau úa tàn.Bằng tình cảm chân thành, băng trái tim để yêu chắc chắn thành công sẽ đến với chúng ta!!!
    Chúc các bạn mạnh khoẻ !!!!!
  7. Dung_Nhin_Em

    Dung_Nhin_Em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy honey đang thử sức 1 trò chơi vậy.Mình cảm nhận tình cảm này giống 1 trò đùa hơn là tình yêu.Bạn ơi buồn làm gì khi họ mấy khi nghĩ tới cảm nhận của mình đâu.Bạn nhớ câu này nhé:
    Người đàn ông có thể yêu người phụ nữ sau 3 lần gặp mặt.Người phụ nữ lại chỉ có thể yêu người đàn ông sau lần gặp thứ 9.
    Nói vậy để bạn biết đàn ông dễ yêu và cũng là những kẻ dễ quên nhất trên đời.Phái yếu chúng mình đôi khi lại quá ướt át và hay mộng tưởng và tôi thực sự ghét điều đấy.
    Nước mắt mình rơi xuống khi xa cách,khi bị dối lừa hay chỉ đơn giản là nhớ.Nhưng đàn ông kg vậy đâu bạn ạ.Thời buổi này kiếm đc 1 romeo là điều kg tưởng bạn ơi.Hãy quên đi cái gọi là tình yêu,nó chỉ làm khổ bạn thôi.Tìm 1 lẽ sống khác tốt hơn là cho tình yêu là lẽ sống.
    Chúc bạn luôn vui vẻ!!!! Còn với tôi tình yêu thường chỉ làm những tâm hồn trong trẻo biến thành bình địa của bùn lầy địa ngục
  8. Honey_Queen

    Honey_Queen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tìm 1 lẽ sống khác tốt hơn là cho tình yêu là lẽ sống.Câu này rất hay,cám ơn Dung_Nhin_Em
  9. boyfpt

    boyfpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    "Thử thách" thì ai cũng biết nhưng hiểu thế là nào "Thử thách" thì lại là cái chúng ta cần bàn tới :
    "Thử thách" có nghĩa là chúng ta phải chọn hai con đường
    "Chiến thắng" và "Thất bại" .Hai thứ này luôn tồn tại song song.
    Ai muốn chiến thắng nào ?
    Ai muốn thất bại nào ?.
    Nhắn anh singapore: chỉ sợ điểm "đỗ" lại là điểm "dừng" thì chít .
    Được boyfpt sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 03/12/2003
  10. The_Sea__fpt

    The_Sea__fpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hic. Thương em Queen nhà mình quá. The_sea nhiều đêm trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành. Canh 1 canh 2 vừa chợp mắt. Canh 5 canh 6 đã bình minh. Đừng có buồn và nghĩ vẩn vơ nữa em gái nha. Còn rất nhiều người bạn bên cạnh em, trong đó luôn có anh. Cứ sống với đúng con người của mình là được rồi.
    Cuộc đời đôi khi nhiều sóng gió.
    Ta chẳng biết ta sống vì ai.
    Con tim dại khờ còn muốn nói.
    I love you! Are you ok?.

Chia sẻ trang này