1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường mới cho Rock VN

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Marki, 08/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Con đường mới cho Rock VN

    Rock Việt Nam sẽ phát triển trên con đường mới, điều này hoàn toàn đúng. Chuyên nghiệp hơn, hiện đại hơn và vì thế công nghiệp hơn. Sau trào lưu Teenage với một lô một lốc những boyband, girlband,?babyband vắt mũi chưa sạch nhảy ào ào lên sân khấu hốt bạc của thiên hạ thì cuối cùng Rockband cũng sẽ bùng nổ và quay trở lại thời kì đỉnh cao thập niên 80. Biết rằng ?oTâm hồn của Đá? là một album ko thật sự hay nhưng nó nổi đình, nổi đám và đưa bộ mặt Rock VN lên một hình thái mới, Công nghệ cao + Thương mại hoá + Sự quảng cáo + Dòng nhạc mới = Thành công. He he, một công thức đặc sệt Teenage của Showbiz nhưng đúng là thế. ?oĐất mẹ? là album ?oxưa như cơn mưa mùa hạ? của Atomega về chuyên môn khá hơn gấp tỉ lần của The Wall, nhưng nhược điểm lớn nhất mà nó váp phải đó là ra đời ko đúng lúc. ?oĐất mẹ? là album Rock có thể nói là đầu tiên của VN gây được thiện cảm với người nghe khắp cả nước nếu nhưu chưa muốn nói đến cả người ngoại kiều trên đất Việt cũng thích nó. Ra đời ko đúng lúc, phát triển ko đúng chỗ là cái sai lầm của ?ocon mắt định hướng? mà Atomega đã nhầm. Đất Sài Gòn cả xưa lẫn nay người nghe nhạc Rock ko thật sự nhiều, họ chấp nhận Rock nhiều hơn là thưởng thức Rock và vì thế ?oĐất mẹ? đã ko có một lượng khán giả ủng hộ nhiệt tình như bây giờ họ theo trào lưu ủng hộ The Wall. Bài hát thì ko thực sự ấn tượng mặc dù trình độ chơi nhạc của Atomega rất khá, các bài hát đã được Việt Nam hoá tiếng Anh thành ?oGiáo đường nguyên tử?, ?oMưa trong cuộc đời?, ?oĐất mẹ?, ?oBay vào ngày xanh?,? cải biên lời từ những bản Rock bất hủ của CCR, Metallica,? nhưng cho đến nay người ta nghe lại Đất mẹ vẫn thấy hay vẫn thấy nhớ. Đó là bước đột phá tiên phong trong việc đi tìm con đường phát triển cho Rock. Tiếp tới là Da Vàng một ban nhạc gồm rất nhiều lão làng tóc dài thượt hát khoẻ như Tnú vậy, và có một đặc điểm rất nổi là đi live show vô cùng nhiều, nhưng rồi cũng ?ođứt? chỉ vì già rồi thì sức trinh chiến đâu có dai, bán cả một đời cho Rock thì chỉ có lỗ nặng thôi. Vậy là Da Vàng thay đổi dần nhân sự chuyển sang chơi pop và chỉ còn là một cái tiếng từ ngàn xưa. Một cách phát triển mới cũng ?ogửi gió cho mây ngàn bay?? Tiếp tới đó là trào lưu sinh viên, SV mê Rock hiển nhiên vì nó cuồng nhiệt và ẩn chứa nhiều điều mà lứa tuổi HS/SV bước vào đời luôn muốn khám phá cái mới. Vậy là một loạt band nhóm nổ ra như vãi đạn từ Desire, Fulastray,? tới giờ mập mờ còn lại Đại Bàng Trắng thoi thóp sống được cũng nhờ tay lead guitar thần sầu Cường ?oBồng? (tất nhiên là ko đem so sánh với Vinh ?oXiêm?, Thành ?oĐà Nẵng?,?). The Wall thuộc thế hệ hậu SV, cũng nhen nhóm chơi theo niềm đam mê của những chàng SV Xây Dựng từ 1995 nhưng cũng như Đông Đô, ẩn mình kín tiếng vì hồi ấy trình độ chơi nhạc của The Wall chưa giỏi (mà tới bây giò cũng chỉ khá thôi chứ chưa giỏi). Âm thầm chơi nhạc, âm thầm phát triển trong những nhạc hội Pop Rock, Gala SV,? The Wall âm nhạc đã có hồn của Rock, biết chơi Alternative và chút ít Hard Rock, một bản sao (ko hoàn hảo) của Guns n?T Roses và Jon Bon Jovi. Đã có lúc Rock tưởng chừng như thoái trào thì đó lại là lúc The Wall lên ngôi bùng nổ cả sân khấu với những bản ballad quen thuộc của mình, phải công nhận The Wall sống sót được công lớn là phụ thuộc vào tài năng sáng tác bẩm sinh của Trần Lập. The Wall lúc ấy đã tìm được lối đi cho mình, tới với Rock chân chính mặc dù mưu toan sinh lợi cho cuộc sống (là điều tất yếu) khiến ban nhạc phải đi chơi trong các sàn nhảy, quán Bar, bỏ rơi kiếp sống anh em SV cưu mang mình trước đây. Để rồi nổi tiếng thật sự khi tham gia Liên hoan các ban nhạc trẻ SV toàn quốc và được giới thông tin đại chúng để mắt đến (nhẹ nhàng mà ngẫu nhiên được lăng xê). Vậy là số phận mỉm cười với The Wall khi đài truyền hình kí hợp đồng với The Wall sáng tác và hát một số bài hát cho chương trình giải trí truyền hình: Đường đến đỉnh vinh quang, Bình minh SV 2000, Khám phá, Bước chân trở về cứ thế mà lớn dần, phát triển và gây tiếng vang để rồi chờ ngày tung Bomb nguyên tử đại phá thị trường âm nhạc. Phải nói như vậy vì thị trường nhạc nội đã điên đảo và rung chuyển trước pha xuất hiện ngoạn mục của Đá. Âm nhạc sửa đổi từ lời cho đến nhạc, từ những bài hát cũ cho đến những bài hát mới nghe đều như mới vì ko hấp dẫn, cuộn trào Rock như xưa như hồi The Wall còn chơi Rock. Âm nhạc ngày xưa trữ lửa là thế mà ngày nay chỉ trữ toàn đá với đá đúng như album ?oTâm hồn của Đá?, một album ko ấn tượng và nhàm chán với những người yêu Rock và biết nghe Rock thực sự, một màn trình diễn ?oNém đá vào hội nghị? của The Wall đã gây xôn xao dư luận. Rock fan chê nó (cái này nói nhiều rồi em ko nói nữa), còn Pop fan yêu nó (cái này thì đúng là ?ocủ chuối chấm muối? độc nhất vô nhị!). Pop và Rock như nước với lửa vậy mà lại hoà hợp được, một điều lạ lùng nhất mà có lẽ trên thế giới cũng chưa ai thấy có khác nào bảo Britney Spears xinh đẹp lên sân khấu hát nhạc Metal (?). Dân Teen đổ hết sang nghe TW, dân Rock còn non cũng lao vào nghe TW và thế là ?omọi ngừơi cùng nhau toả sáng? cho TW. Đĩa TW bán chạy như tôm tươi kể cả ?oxịn? lẫn China Disc, miễn bàn về chất lượng của nó các bác tự nghe khắc biết nhưng theo em đây là cú đột phá đầy tính toán và sự lột xác đầy tham vọng của TW. Em nói nhiều đến TW vì tương lai Rock phát triển ra sao là nhờ một phần lớn bởi họ, họ đã khôn hơn Atomega khi biết nhả đạn đúng mục tiêu và đúng thời điểm để dứt điểm làm bàn vào góc 10 điểm. Thứ nhất nhạc Teen nổi lên cao trào mãi được sao? Girlbands, boybands hát phần lớn đều như Chaien cả và đã lên cao trào thì ắt sẽ tới lúc thoái trào và có một trào lưu khác đi lên đây là lẽ tất yếu của cuộc sống. Khi mà nhạc Teen đã hết thời, suốt ngày não nề yêu anh, yêu em rồi chuyển thể từ nhạc Trung Quốc, nhạc Nhật, Thái Lan sang thì sự đột phá ?ota về ta tắm ao ta? là một con mắt rất tinh đời. Người Việt thích nghe lời Việt của nhạc Việt hơn là râu ông nọ cắm cằm ba kia. Thứ hai sửa đổi âm nhạc, ngấm Rock phải ngấm dần dần ko thể cho một cô bé lớp 8 toàn nghe Back Street Boys ngồi cà ngày ?othưởng thức? Fear Factory, Linkin Park để phát hiện ra chân lý ?oÀ, Rock hay hơn Pop?. Đó là vô lý, nếu muốn đông ngừơi nghe, điều này liên quan mật thiết với lợi nhuận của người làm kinh tế đó là tự biến đổi mình phục vụ người khác. Nhạc TW biến đổi mạnh mẽ từ Hard Rock trở thành: 40% Pop + 20% Hard Rock + 30% Rock Ballad + 10% Thơ. Dân Pop nghe tặc lưỡi ?oHay ra phết, cũng nhẹ nhàng như ĐT hát, dịu dàng như LT và cũng cuồng nhiệt ra trò đấy nhỉ? Hoá ra mình cũng nghe được Rock rồi! Và mấy anh ấy cũng đẹp trai tóc dài như F.Totti ấy nhỉ??, dân Rock ko chuyên thì ôi thôi: ?oHay quá, hay quá! Gào thét ra trò Rock Rock Rock phải như thế mà lãng mạn ra phết, nhạc nghe như Guns phê tĩ tã?. Hì hì, đấy là nhận xét thực đấy ko phải em bốc phét đâu. Nhưng điều quan trọng mà The Wall đem đến ko phải là Đá mà còn hơn thế nữa SỰ CHUYÊN NGHIỆP HOÁ. Rock nói riêng và các dòng nhạc khác nói chung muốn phát triển đều cần sự chuyên nghiệp cũng như tại sao mà các sao dù hát như tống nhạc vào lỗ tai vẫn đứng trên sân khấu hát và hốt bạc còn người có tài nhưng ko là sao vẫn mãi mãi chỉ là sao xẹt, là tiểu hành tinh bay xa xa các sao? Đó là sự chuyên nghiệp của nghề ca hát, giữa chuyên nghiệp và nghiệp dư là một bức tường bê tông khá dày mà ko dễ đổ như tường thành Berlin ngăn Đông Đức và Tây Đức.
    Muốn Rock phát triển ngoài nhân tài thôi chưa đủ, bởi phải hội tụ đủ ?oThiên thời, Địa lợi và nhân hoà?. Nhân hoà có rồi, thiên thời cũng có rồi vì hiện nay dòng nhạc Teen đang thoái trào hay cũng đang mắc phải tình trạng chung của Pop thuần khiết là cạn vốn, bí ở đầu ra ko thể bình cũ rượu mới tới Tình đơn phương45, Tình đơn côi58 được (TW cũng ko thể ra đến Đường đến đỉnh vinh quang4 được). Còn Địa lợi, địa lợi là gì? Đó là thị trường âm nhạc, là mìên đất hứa cho sự phát triển. Địa lợi là yếu tố khó nhất và Rockband đã có chút cơ hội khi TW dọn đường cho đi, khi TW còn đang Nam tiến (ko biết có Tây tiến ko nhưng chắc sức ko đủ, trình ko đủ!). Bây giờ một ban nhạc có tài mà chỉ chuyên đi hát lẻ trong các quán Cà phê Sv thì sớm muộn cũng lụi bại mà điều cần là đi tìm các hãng đĩa sẵn sàng kí kết với mình, sản xuất album đây là hướng đi mới cho ngành công nghệ giải trí hiện đại ngày nay. Các hãng đĩa sẽ sáng mắt ra sau khi thấy sự thành công tộc bậc của Đá và mới biết rằng từ lâu nay mình đã ngủ say khi quên đi một dòng nhạc Rock âm thầm, chan chứa, ko nuôi nổi các Rockband như những ?ocon gà công nghiệp? độc quyền của hãng đĩa. Còn nếu Rockband quá non, trình còn hơi yếu thì có hai cách xâm nhập thị trường một là make up lại mình (tuy phương thức này đặc sệt Boyband nhưng đúng là như thế để tự tìm cho mình được một lượng fan lớn đã) hoặc tìm một bầu sô có chỗ đứng vững chắc, nhanh nhạy nắm bắt thị trường để tìm hướng đi cho mình (cái này đúng là 100% Pop nhưng đó là chìa khoá để các band có thể chuyên nghiệp hoá) bởi chỉ cần chú tâm đến tập luyện và sáng tác còn hướng đi đã được các bầu sô định hướng. Đường đến đỉnh vinh quang ko xa nhưng ko gần, ko dễ nhưng ko khó khi thời buổi âm nhạc đang bát nháo như hiện nay một sự phá cách mới sẽ là sự thông minh, sáng suốt để phát triển, chẳng hạn một Rockband có thành viên chính là nữ thì 100% ăn khách hơn, nếu một Rockband nữ thì lại thành công nữa hay bây giờ các Rockband sáng tác những bản ballad nhẹ nhàng và có thể chơi Unplugged. Nhưng cái quan trọng nhất vẫn là cần phải có người có tài, biết chuyên nghiệp hoá âm nhạc tức là xác định dòng nhạc gốc mà mình sẽ chơi ko thể nửa nọ nửa kia được, sáng tác phải hay và ý nghĩa (một phần tất yếu nếu bạn chơi nhạc VN) nhưng tránh cái ?oăn cắp bản quyền tác giả? đấy ko thì toi, người chơi volca cũng cần phải có chất giọng đặc biệt nếu bạn ko muốn band của mình trùng lặp phong cách với Rockband khác. Cuối cùng chúc ban thành công hơn!
    Đó chỉ là ?otối ý? của em thôi, em ko phải là ca sĩ, chẳng phải là nhạc sĩ hay Rocker mà chỉ là người yêu Rock nên nói năng có hơi hồ đồ mong các bác bỏ quá cho và tận tình chỉ giáo. Cảm ơn nhiều!




  2. Fat_Cat_new

    Fat_Cat_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Marki không hồ đồ đâu. Em nói cũng có phần đúng. Nhưng anh chỉ góp thêm thế này thôi:
    1.Bản thân các rocker hầu hết không phải dễ gì tìm được cho mình một ông bầu hay một một chỗ nào đấy làm đỡ đầu cho mình.
    2.Sáng tác ra một thứ nhạc nào đó để làm vừa lòng các rockfan, lại vừa để dân tình mua đĩa (vốn chỉ thích các dòng nhạc khác là chủ yếu) thì rất khó. Như thế fải vừa pop vừa rock. Mà đấy là điều chắc chắn em và chúng ta không muốn.
    Có ai có cao kiến gì không hay chúng ta lại trông chờ vào phong trào tự phát? Kinh nghiệm của anh thì tự phát là "chủ nghĩa cộng sản không tưởng".
    Chào thân ái và quyết thắng!
    Fat Cat Loves Whiskey
  3. maulanh

    maulanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    bác fátcát nhắc đến ông bầu làm em nhớ đến lão Hưng ngày xưa, chắc bác vẫn còn nhớ. chuyên tổ chức CT cho anh em va sống trên xương máu anh em, mẹ kiếp. làm CT bán vé đàng hoàng rồi lúc hạch toán thi mặt lại nhăn như khỉ kêu là lỗ, trừ nửa tiền của anh em. thế mà vẫn phải bám theo vì có thằng *** nào tổ chưc CT nữa đâu.đời rõ nhục
  4. Fat_Cat_new

    Fat_Cat_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ anh Hưng chứ!
    Nhưng chuyện kia theo như anh biết thì không hẳn là như thế. Ông ấy đối với anh em cũng không đến nỗi tệ đâu, anh thấy hơi oan. Có lẽ vấn đề là ở chỗ khác em ạ.
    Fat Cat Loves Whiskey
  5. RunningFree

    RunningFree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân Marki viết cả 1 bài dài như thế mà vẫn ko hiểu ra vấn đề hay sao?
    Khái niệm chuyên nghiệp trong âm nhạc ko đơn giản là biết cách kiếm tiền bằng âm nhạc, đừng nhầm với khái niệm chuyên nghiệp trong bóng đá! Âm nhạc thực sự phải bắt nguồn từ cảm hứng và niềm say mê, nó khác xa với âm nhạc thị trường. Ko thể nói là vì ko kiếm được nhiều tiền qua việc bán đĩa mà nói rằng ban nhạc này nọ chỉ là ko chuyên. Chỉ cần người ta dành tất cả cuộc đời cho nó thì sẽ chẳng ai dám nói họ chỉ là những kẻ amater, thử hỏi các nhạc công trong các giàn nhạc giao hưởng họ kiếm được bao nhiêu khi chơi nhạc nhưng đố ai dám nói họ ko phải là nhạc công chuyên nghiệp đấy!
    Bạn đang có sự nhầm lẫn về chuyên nghiệp theo kiểu thực dụng, nếu nhìn nó theo góc độ chuyên nghiệp nghệ thuật thì chắc chắn chẳng bao giờ bạn lại nói như thế. Các nhạc công cổ điển họ biết họ chơi nhạc cho những thính giả như thế nào và họ sẵn sàng chấp nhận điều đó chứ nhất định ko chịu hạ mình để mong được nhiều người khác nghe họ. Điều này cũng giống như suy nghĩ của các ban nhạc Rock, họ vươn tới sự chuyên nghiệp bằng chính tài năng của họ chứ ko phải bằng số lượng đĩa bạch kim!!!
    Vì thế theo ý kiến của tôi âm nhạc của Atomega mới là sự chuyên nghiệp thực sự, họ chơi vì cảm hứng và khi đó điều họ mong muốn là đem lại ko khí nhạc Rock mà ko hề vương vấn sự tính toán thiệt hơn, vậy mà còn ko xứng đáng là 1 album Rock chuyên nghiệp sao? Ban nhạc như thế ko xứng đáng là 1 ban nhạc Rock chuyên nghiệp sao? Chỉ cần biết họ đã tung ra nó vào thời điểm mà như bạn nói là ko thích hợp nhưng đến giờ nó vẫn tồn tại và được đa số nhưng kẻ cuồng si Rock đánh giá còn hay hơn gấp nhiều lần cả đĩa của TW ra đời trong hoàn cảnh thuận tiện là quá đủ để nói lên điều đó rồi. Mọi thứ đều có giá của nó, khi bạn còn từ bỏ chính phong cách của mình thì sẽ đến lúc chẳng còn những người thật sự yêu thích bạn nghĩ đến bạn nữa, chỉ còn lại những kẻ à ơi dễ dãi vây quanh, đó là điều tối kỵ.
    Đây chỉ là những ý kiến về âm nhạc chuyên nghiệp chưa bàn sâu hơn về khía cạnh khác vì dù sao ai cũng cần có tiền để sống mà.
  6. BrainWash

    BrainWash Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Cậu Running nói hay lạ!!! Chuyên nghiệp mà không sống nổi bằng nghề của mình??!!!!! Thế thì thế nào mới gọi la chuyên nghiệp!??!!!

    Spread yours wings and fly ..
  7. RunningFree

    RunningFree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ha ha... đấy mới là điều thú vị! Chuyên nghiệp ko chỉ có nghĩa là lấy nó để nuôi cuộc sống, tuy rằng thông thường vẫn là như thế và mặc nhiên mọi người coi đó là chân lý. Ko những thế mà còn ko dám vượt qua được cái khái niệm ấy, vì thế mà RockVN mới dặt dẹo như thế này. Tất cả là do thói quen suy nghĩ mà thôi, cả bác cả tôi rồi tất cả... đều như thế hết!
  8. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng chuyên nghiệp chưa hẵn đã nghĩa là sống bàng nghề , đó chỉ là chuyên nghiệp bề ngoài thôi( Ví dụ nhu cái giải V-league của ta đó )
    Lâu nay chỉ thấy các bác viết hằn học ,hậm hoẹ hôm nay mới thấy bài đúng mực của bác Marki , xin ủng hộ bác *....Tuy nhiên , em vẫn chưa hiểu con đường mới của rock VN mà bác định chỉ ra là gì ???

    NOTHING LAST FOREVER EVEN COLD NOVEMBER RAIN ......
    Được summoner131 sửa chữa / chuyển vào 10/07/2002 ngày 00:16
  9. Dr_Jones_new

    Dr_Jones_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Không biết các band ở hà Nội có phải đang theo đường lối chuyên nghiệp hay không mà đã đi chơi nhạc ở hầu hết các vũ trường , sàn nhảy tại hà nội rồi ?
    THANKS GOD I FOUND YOU & ROCK....
  10. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Dạ chắc là vũ trường , sàn nhảy thì chưa đâu ạ ...

    NOTHING LAST FOREVER EVEN COLD NOVEMBER RAIN ......

Chia sẻ trang này