1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường nào đẹp nhất Đà Nẵng?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi danangboy, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Thôi, Đà nẵng đường nào mà chẳng đẹp !
    Đường Nguyễn Công Trứ bên quận Sơn Trà, đường Dũng Sĩ Thanh Khê, đường Ông Ích Khiêm, đường Đinh Tiên Hoàng... - Đi trên đường, nhìn xuống dưới chân, đẹp lắm !!! Đá lởm chởm dể vấp té, đi bộ khoảng 3m, đứng lại là sẽ thấy vài cục đá tạo thành cái hình thù rất là kỳ lạ, cứ như là tranh vẽ nghệ thuật . Người ngoài nước vẫn hay khen lắm mà ! " Ở Việt Nam, có những con đường có tranh vẽ giữa lòng đường " .
    Đường 2-9 thì khỏi phải chê - Thoải mái mà ngắm mặt trời buổi trưa, sáng cực kỳ ,
    Đường Nguyễn Văn Linh cũng đẹp lắm, tuy là không nhìn thấy mặt trời, vì nhà cao quá !!! Nhưng bù lại là có cây xanh 2 bên, ở giữa cũng có . Ở đây thì "nhà cao hơn cây, còn ở Lê Lợi là "cây cao hơn nhà ,
    hờ...
    HDT
  2. Đường 2-9 toàn cafe cắt cổ không àh!!!
    Một lần tui thấy một cảnh tượng hơi vui: một cặp dắt xe đạp vào quàn uống cafe có một nhân viên chặn lại không cho vào với lí do là ở đây không có chổ để xe đạp( rất may khi đó tui đi xe máy) nghĩ sao đây?!??!?!
    niemtinchocatbui

    Dạ thưa xứ Huế bây giờ​

    Vẫn còn núi Nhự bên bờ sông Hương​
  3. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà Longquạ gặp những trường hợp đó là bảo đảm có chiến tranh xảy ra ngay lập tức. Đi xe gì là quyền của người ta, lấy cớ gì mà không cho vào uống cafe chứ. Ăn thua là người ta có tiền để trả không thôi chứ chẳng lẻ đi xe máy là có tiền hơn người đi xe đạp sao ?
    MÃI MÃI YÊU KẸO_MÚT MÀ THÔI
  4. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    vậy là chú em coi xe ở quán đó tầm bậy rồi , hic, bây giờ có mốt đi xe đạp xài tiền đô mà mấy chú em đó không biết ,thông cảm vậy .
    Everything would change but nothing gonna change my love for u , tx​
  5. pig_piglet

    pig_piglet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trùi, nếu wán nhà mình mà như thế á???Chiến tranh..vùng vịnh sẽ xảy ra ngay.....mà có khi còn dữ dội và khốc liệt hơn nữa đấy chứ.....khách hàng là thượng đế cơ mà.....xe đạp hay xe máy gì cũng thế cả.....nhìu khi xe máy lại lằng nhằng hơn xe đạp nữa í chứ...vô phước cho anh chàng giữ xe nào có cái nhìn hạn hẹp thế không bít ???....Hay nên thông củm cho anh chàng í nhỉ vì....ảnh có lý do riêng hay là vì....lúc đó đông khách wá, với lại cái phép lich sự tối thiểu bỗng dưng bỏ ảnh dzìa nhà nhảy vào bếp ngủ nên ảnh đành dùng môt lý do hết sức ...tế nhị để đối xử với người ta...thiện tai thiện tai.....
    DNBT
  6. Trời xe đạp Nhật đấy chứ. Gặp tui la tui để xe ngoài khoá rồi vào uống chứ sợ gì
    niemtinchocatbui

    Dạ thưa xứ Huế bây giờ​

    Vẫn còn núi Nhự bên bờ sông Hương​
  7. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay thành phố Đà Nẵng đang xây dựng tuyến đường ven biển từ Bãi Bụt đi qua Bãi Rạng, Bãi Nam, sau đó nối vào cảng Tiên Sa. Đây là một trong những dự án phát triển tiềm năng du lịch của thành phố. Chắc đây cũng là con đường đẹp lắm vì nó chạy quanh co sườn núi (Một bên là biển, một bên là núi Sơn Trà ).
    MÃI MÃI YÊU KẸO_MÚT MÀ THÔI

Chia sẻ trang này