1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường nào đưa bạn đến với 7x sài gòn!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi nangxuan75, 01/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Về "cơ bản", kể từ khi đi mần ở cty, em có "cơ hội" online cả ngày, buồn, chán, lang thang mò vào 7X, thấy vui vui, đặt một cục gạch. Ngày đầu lên Tí Nị, em chả quen ai, nhưng được cái bản chất là nhiều chiện, hay tám, nên tám với mọi người, ai cũng nói hết, thấy vui vui, chứ đâu có e ngại gì.
    Và con đường dẫn em đến 7X là Điện Biên Phủ chạy ra tới vòng xoay thì rẽ vào Nguyễn Bỉnh Khiêm, quẹo tiếp vào Nguyễn Đình Chiểu, chạy mấy mét thì quẹo trái vào con hẻm to to, thấy có quán Tí Nị. 7X ở đó
  2. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Mình không nhớ được ai đã đưa mình đến với 7XSG để hôm nay là tròn 1 năm mình tham gia ttvnol. Mình chỉ nhớ mình nhận được một cái thư vô tình gửi vào hộp thư của Công ty, mời tham gia thảo luận rồi không biết vì sao mình tìm được box này mà không phải là box khác, chắc già rồi nên tìm đến với những người đồng cảm cùng lứa tuổi với mình. Cảm ơn 7XSG đã cho mình biết và quen với mọi người.
  3. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Và nhất là quen được một người...
  4. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Còn mình mớ đầu thì ko biết 7X . Biết ttvnol thông qua 1 người bạn ( cũng là thành viên của ttvn) khi vào ttvnol chỉ vào mục tình bạn, tình yêu vì lúc đầu người bạn tham gia vào box đó, mình cũng ăn theo. Sau này cứ đi lang thang và tình cờ vào vào 7X, phát hiện có 1 trang mục của bọn đồng lứa với mình ( lúc đầu mình nghĩ là mình lạc giữa ... bầy sói vì thấy đa số là 8X, tưởng là mình cô độc rùi, ai ngờ còn 1 lô 1 lốc bọn 7X ). Nhưng mà mình cũng tham gia ko nhiều, chỉ khoái thơ con nhái thôi
  5. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Còn em á... chít chít...
    Em muốn đi lang thang đó đây. Và ngày nọ em search để tìm hiểu thông tin thì rơi tõm một cái oạch vào box Du lịch.
    Vốn dĩ làm nghề rửa bàn phím nên em lại càng có thời gian để lục tung cả xó bếp (he he chuột muh )
    Em cũng hơi giống bác meoden là thích chui vào ổ cóc nhái chơi. Nhưng em còn món khoái khẩu là măm nhái lun
    Em thì chưa tham gia họp mặt ở Tí Nị bữa nào hết á, nhưng muh cũng giơ tay XIN THỀ, XIN THỀ sẽ đến diện kiến mọi người
    ==> em chưa biết đường đến 7XSG
    Dạ em xin hết ạ.
  6. unforgiven27

    unforgiven27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đẹp trời nọ em mò vào 7x, trước đây không post bài, toàn đọc bài trong box Chinese, tự mò đến TiNị, biết là bác Sờ Anh không đón em vẫn vào. Giả bộ nhút nhát thế thôi khà khà.
    Em chỉ hóng hớt và nghe người khác tám chứ...hỏng biết tám. Công việc bận và bận...đi chơi nên không off nhiều được. Bữa đầu tiên khi dzìa còn nghe Bác BeKool nói xấu em nhá, nói em chắc sợ quá lần sau không dám đến nữa nhá, Bác chỉ lo nhìn hàng của Bác Đồng mà không để mắt tới mem mới nhá.
    Hẹn bữa khác tới hóng hớt tiếp..mà hỏng biết chắc là bữa nào.
    Chúc cả nhà luôn vui vẻ.
  7. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Cái path của em thì đơn giản thui:
    Yahoo Search > ttvn.com > HCMC > 7xSG
    Phương châm của em là "Biết thì thưa thì thốt..." tiếc là em dốt bẩm sinh nên chỉ toàn "dựa cột mà nghe", nhận định của em là tìm thấy nhiều nhân cách, cá tính rất đặc biệt và hay ho, quen được những người bạn tốt! Một dạo em đi NVQS và sau đó thì phải tự học nhiều để lấy lại 3 năm lãng phí ấy, thế nên ít tham gia, mong mọi người thông cảm!
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Nhờ bé Cà Héo xui nên mới lọ mọ qua 7XSG. Tính lại cũng 3 năm rồi.
  9. netsurfer

    netsurfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    1
    Hồi mình 2004 mới ở HN vào SG cũng muốn tham gia 7xSG cho vui, thêm bạn bè. Nhưng roài sau đó bận nhiều công chuyện nên quên đi mất, nhất là sau khi diễn đàn chuyển hosting sao đó vào rất chậm (mình ưa tốc độ mà). Bỏ luôn cả TTVNOL, bỏ luôn cả box Hỏi Đáp Tin Học thân yêu ngày nào. Đến tận năm 2007 này mới lại nhớ ra Trái Tim VN của ta vẫn còn nằm ở đâu đó. Thế là quay lại. Fo-rùm cũ vẫn đây mà người xưa đi đâu hết cả rồi ta? Thôi thì lại tìm đến với 7x, những người bạn đồng trang lứa với mình. Không dám lai vãng đến những chỗ 8x 9x tụ tập vì mình sắp già mất rồi.
    Đường nào đi đến Tí Nị thì mình cũng chưa biết. Nhưng chắc tìm được thôi. Mình cũng biết cách đi đến đường Nguyễn Đình Chiểu roài
    Được NetSurfer sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 04/05/2007
  10. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại lúc đầu mình vào, 7X là một cái chùa bà đanh. Một cái chùa đúng nghĩa ở trong online cũng như offline. Trong online thì cả tháng không có lấy một bài ziết, Lúc đó, gần hơn 2 năm ngày thành lập box mà chưa đầy hai trang chủ đề. Còn offline thì khỏi phải nói. Cafe Tini thì khỏi phải nói, một mình ngồi ngắm sao trời mặc dù ở ngoài trời rất nắng. Nhiều khi ngồi mãi mới thấy có một con mồi xuất hiện. Thế là hai thằng vừa uống cafe vừa hút thuốc. Hút hết điếu này sang điếu nọ rồi lại đi zìa. cafe 7X điểm qua điểm lại chỉ có 2-3 mạng tới điểm danh.
    Thế rồi một kế hoạch cải tổ ra đời, thành ziên nào post một ngày 5 bài liên tục trong một tuần thì được đi ăn kem miễn phí. Thành ziên nào lên Tini thì cũng free luôn. Không những thế còn đưa các mặt mốc siêu Tám như elead, whisper, chec, Roma, pickou... vào. Các mặt mốc này vào đã làm thay đổi diện mạo 7X. Từ một box vắng như chùa bà đanh trở thành 1 box sôi nổi. Ngày nào cũng có bài viết, ngày nào cũng cãi nhau chí chóe trên mạng. 7X lại đi sang một trang khác. Cuộc chiến tranh bảo vệ 7x chống lại một tập đoàn vô cùng hùng hậu là HCMC, người cầm đầu tập đoàn ấy là SnR, với những tướng lĩnh như JVC, TTVN... Thế rồi 7X lại chiêu binh, những chiến binh dần dần bắt đầu xuất hiện. Từ chế độ online chuyển dần sang chế độ offline. Quân số ngày càng đông, ngày càng có nhiều thành viên offline. Cafe Tini từ 3 người có lúc lên đến 30 người. Rồi mội người một chủ đề, mỗi người một câu chuyện. Ai nói người đó nghe. Người không có gì nói thì ngồi nghe và nhấm nháp thức uống của mình. Những ai thích quân sự thì có trưởng ban Antey quăng lựu đạn. Ai thích coi tướng số thì có cha cố nội đồng. Ai thích chụp ảnh thì có anh Côn đồ lãnh đạo. Ai muốn spam và thủ thuật tạo hàng trăm nick, thủ thuật vote sao thì liên hệ với lão Lông xồm.
    Thế rồi, một hôm nọ, cả box tập hợp để nghe một tin cực kỳ quan trọng. Hôm ấy là ngày 24/2/2003, cả box ngậm ngùi đưa tiễn hai tên 7X đi nghĩa vụ quân sự. Thế là hai năm chia tay với 7X. Thỉnh thoảng, mình mới có dịp trốn trại chạy lên TiNi tám được nữa tiếng rồi lại về đơn vị. Ngày tháng cứ qua dần và bây giờ mình lại làm thợ lặn vòi hơi. Lặn lặn nữa lặn mãi.

Chia sẻ trang này