1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường nào hướng tới đô thị đẹp và có bản sắc???

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi 250774, 21/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tonakin

    Tonakin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi các bạn một câu nhỏ thôi. Thế cái gì được gọi là bản sắc của DThị? và cách nhận biết bản sắc của đô thị ntn?
  2. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Câu ý mà "nhỏ" gì, bạn cứ hay đùa!
  3. Tonakin

    Tonakin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì thấy mọi người cũng đã bàn nhiều về vấn đề này cho nên cũng muốn hỏi đễ rõ hơn thôi.
    Trong mỗi DT đều tồn tại một số dấu hiệu riêng để nhận biết, vậy thì cái này có được gọi là "bản sắc" không? Vậy "bản sắc" của DT được nhận biết thông qua các yếu tố - tiêu chí nào và các yếu tố, tiêu chí này có cố định không hay là phụ thuộc vào bản chất của chính DT đó ( tức là xác định các yếu tố - tiêu chí theo bản chất của DT).
    Vấn đề bạn cũng đã nêu ra rồi đấy: À nhưng cái BẢN SẮC mà theo cậu là đang mất đi là cái gì hiện tại đang có chứ? Không biết mất cái gì thì làm sao mà giữ được?. Và tôi cũng suy nghĩ như vậy, chúng ta cần làm rõ cái "bản sắc của DT" là cái gì đã rồi hẵng nhận xét nó đang có, đang mất đi hay là không có.
  4. frank07011

    frank07011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    logic behind of the site, đó là cái em được day
  5. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa bao h nói cái vàng khè kia đâu, xưa nay tớ chỉ thắc mắc là có XXX gì đâu mà mất nhỉ?
  6. architecto

    architecto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Có ai đã đi xem buổi trình diễn của họa sỹ Trương Tân chưa nhỉ (ở Viện Gớt thì phải)?, chủ đề cũng đại loại là Bản sắc đi đâu?.
    Anh ta đeo một cái bỉm rất to rồi múa balê, thỉnh thoảng dừng lại vạch bỉm ra xem xem nó có còn ở đấy không. Đấy, bản sắc nó vẫn ở đấy chứ mất đi đâu?.
    Hơi bậy và funny nhưng theo tôi là rất sâu sắc.
  7. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Đấy, bạn Tồ nói chỉ đc cái "sâu sắc", bi h tớ hiểu rồi: bản sắc là cái tồn tại dù có đóng bỉm hay không - Nói một cách khoa học và nghiên cứu thì: "Bản sắc không tự nhiên sinh ra và không bỗng dưng mất đi, nó chỉ chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác, từ chỗ này sang chỗ khác mà thôi và không nhất thiết phải đóng bỉm để bảo toàn"
    Có thế thôi mà tốn giấy mực
  8. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    bạn Tồ nhầm rồi. Bạn Trương Tân theo như mình biết thì làm đé-0 gì còn "bản sắc" của thằng đàn ông nữa.
    Tồ hiểu nhầm mẹ nó bản chất rồi
  9. architecto

    architecto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Khongcanbiet, Trương Tân thì đúng là gay 100%. Tớ cũng chả ưa gì anh ta. Nói chuyện vài lần, thông minh, sâu sắc nhưng ngoa ngoắt. Nói chung, tớ và cậu đều không vượt qua được cái nhìn thiếu thiện cảm với dân gay.
    Tuy thế, buổi trình diễn ấy thì thuyết phục tôi 100%, nó là cái tát cần thiết (cho dù có phần ngoa ngoắt kiểu đàn bà) vào cái trào lưu "bản sắc".
    P/s: Tôi là thành viên mới, tình cờ lấy nick gần giống với bạn Tồ, tức Architectto quen thuộc với các bạn ở trong này.
  10. khoinguyen_kts

    khoinguyen_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Bản sắc đô thị không phải của riêng ai, của riêng công trình nào. Nó là giá trị thể hiện tính cộng đồng.
    Điều kiện tiên quyết để cộng đồng coi một yếu tố nào đó là bản sắc của minh bao gồm 2 ý:
    1) Giá trị đó mang tính phổ cập, được nhiều người nhớ và biết tới
    2) Giá trị đó đủ đẹp, đủ hấp dẫn để mọi người có thể cùng công nhận rằng đó là bản sắc
    Trên đây là khái niệm do dân NC di sản của Úc xây dựng nên - và có vẻ khá hợp lý. Khái niệm này cũng khẳng định rằng: bản sắc không phải là yếu tố bất biến; bản sắc được hình thành từ nhiều giá trị khác nhau.
    Đem ứng dụng vào vấn đề đô thị, tôi có một số nhận xét sau:
    1) Nơi mọi người biết nhiều nhất, hay đến nhất là các không gian công cộng - đặc biệt: đường phố, quảng trường, công viên,.... Vì thế bản sắc đô thị gắn liền với hình thức các không gian công cộng (bao gồm cả các công trình bao quanh không gian CC)
    2) Những không gian công cộng có tổ chức phù hợp với nhu cầu sử dụng và cấu trúc rõ ràng & bắt mắt - dễ được nhiều người lui tới và dễ được người ta nhớ.
    3) Khu vực hồ Gươm là VD không gian công cộng thành công nhất của HN vì:
    - giao thông thuận tiện
    - xung quanh nhiều DV
    - Có nhiều chỗ nghỉ, an toàn, tầm nhìn rộng thoáng - tương phản với xung quanh
    - Mọi tầm nhìn từ các hướng khác nhau đều hướng vào 1 biểu tượng duy nhất là Tháp rùa
    Không có gì lạ khi Hồ Gươm được nhiều người coi là biểu tượng, bản sắc của Hà Nội.
    Để thành phố có bản sắc, yêu cầu đặt ra đối với KTS sẽ là:
    - Thiết kế ct phù hợp với môi trường xung quanh để không che những tầm nhìn quan trọng và không làm hỏng ý nghĩa chủ đạo của khu vực
    - Dùng công trình mình để làm tăng tính đặc sắc của khu vực - để khu vực này có thể được phân biệt với các khu vực khác - để khu vực/công trình mình được xã hội chú ý, ghi nhớ.
    Được khoinguyen_kts sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 14/08/2007

Chia sẻ trang này