1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường nào hướng tới đô thị đẹp và có bản sắc???

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi 250774, 21/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tonakin

    Tonakin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Còn lối sống và phong tục tập quán địa phương nữa.
  2. ARCASEAN

    ARCASEAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mọi con đường bạn à.
    hờ hờ ...
    Làm đô thị đẹp đã khó rồi, sạch còn khó hơn, đô thị văn minh và có văn hoá lại càng khó. Còn bản sắc biết tìm đâu??????
    Có những đô thị rất đẹp, hiện đại nhưng chẳng có chút bản sắc vì nó không có cái riêng nội tại. Cái này theo mình phải được lưu giữ kiểu cha chuyền con nối và có tính kế thừa cao.
    Thông thưòng thì cá thể sẽ rất dễ tìm ra đặc tính riêng, nhưng nếu là tập hợp thì lại phải đấu tranh sinh tồn để tìm ra 1 tiếng nói chung. Và có lẽ tập hợp của tập hợp vòng lặp sẽ cho ra 1 cái bản sắc nào đó đấy nhỉ
    vì sao họ KTS nhà ta vẫn chưa phát ra một tuyên ngôn, một trào lưu, một xu hướng, một trường phái kiến trúc nào cho ra hồn nhi? Có lẽ vẫn đang trong giai đoạn đấu tranh sinh tồn.
    Cái lẽ sống là vậy. Ta vẫn xây cho nhà cao cao mãi ......
  3. bietlamsaoday

    bietlamsaoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    1
    đọc bài viết của bạn mệt quá!
  4. rosebleuedong

    rosebleuedong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Có phải đặc trưng của không gian đô thị là những không gian công cộng như quảng trường, vườn hoa, thảm cỏ, nơi tất cả mọi người đều có quyền nghỉ ngơi thư giãn, trẻ em có chỗ vui chơi. Hiện nay tất cả những thứ đó là quá xa xỉ với những đô thị đầy khói bụi và nhà cửa san sát như Hà Nội. Trẻ em ở các khu chung cư thì phải lấy cầu thang toà nhà làm nơi vui chơi (chả khác gì mình hồi bé) vì chẳng có chỗ nào khác mà chơi. Những thứ đó với nước người ta là nhu cầu tối thiểu (thảm cỏ, trò chơi trẻ em,, vườn hoa công cộng) thì ở nước mình sao mà khó khăn thế, xa vời thế.
  5. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    - Mấy chung cư x10tầng mà chơi ở cầu thang thì kinh quá!
    - Hồi bé mình sướng hơn, có nhiều bãi đất hoang, vườn rau... tha hồ chơi đủ trò. Cầu thang là lúc mình "choai choai" rồi, đèn cầu thang bị bọn mình bắn vỡ từ hồi cấp I nên khi bọn mình lên cấp III buổi tối ở cầu thang rất tối...
    - "Trượt thành cầu thang" cũng là 1 lý do tốt để 1 số bạn gái nguỵ biện...
    Nước người ta cũng tuỳ nước, nước người mình cũng tuỳ chỗ. Sẽ không quá khó khăn, xa vời về thảm cỏ, vườn hoa công cộng... nếu bạn có 1 ngôi biệt thự trong Phú Mỹ Hưng chẳng hạn
    Còn ngoài Phú Mỹ Hưng và mấy cái khu VIP mà cũng muốn có, phải từ từ chứ.... Phải xxx rồi 9 tháng 10 ngày, 1 cô mới sản xuất được 1 (vài) em bé, không phải xxx với 9 babies_maker thì 1 tháng sẽ có em bé Mà quan trọng là xxx đã rồi mới được bấm giờ, chúng ta phải biết xxx ĐÔ THỊ và xxx thành công đã....
    Được KtsDzi sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 21/08/2007
  6. Tonakin

    Tonakin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Ô!!! Liên hệ hay thật!

Chia sẻ trang này