1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con Đường nào ở Hà Nội lãng mạn nhất

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi matnaden, 07/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matnaden

    matnaden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Con Đường nào ở Hà Nội lãng mạn nhất

    Chào các bác , em thấy các bác có cái topic " HN tình yêu và nỗi nhớ" nên thấy ngứa nghề cũng muốn bàn về HN , thì iem cũng là người HN mừ , chẳng nhẽ thấy nguời ta nói về HN mà mình lại ngồi yên .

    - Các bác biết nhìu về HN thế theo các bác thì con đường nào là lãng mạn nhất nhỉ ? Đối với iem , iem chỉ khoái môĩ con đường HHT đâm xuống Ngọc Hà rồi vòng lên Thuỵ Khuê thui , mỗi lần đi tới đó là lại nhớ người mình iu .
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Topic này đã có từ lâu rồi mà...không nhớ rõ ..nhưng hình như bên Puplic Hà Nội thì phải....hix hix!!!!

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
    Được gio_mua_dong_bac sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 07/09/2003
  3. matnaden

    matnaden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    trời ơi , mình không biết .Thế là đụng hàng rùi
  4. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    [/b Lang man nhat la Pho Cò ỉa tuc la pho Lò đuc nha tui....
  5. emmoveanh

    emmoveanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đường lãng mạn nhất là con đường nằm trong tim. Con đường nào gắn với nhiều kỷ niệm với người yêu dấu là con đường lãng mạn nhất.
    Nhưng khách quan mà nói Hà nội nhiều phố đẹp và lãng mạn như đường Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, đường ven hồ Trúc Bạch, hay một vòng đường Thuỵ Khuê đâm lên Lạc Long Quân làm một vòng Hồ Tây rồi kết thúc bằng đường Thanh Niên.
  6. boy_no_smoking

    boy_no_smoking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn nhất là Đường nào có nhiều cây xanh. Chậc Hà Nội bây giờ ít đường còn che phủ bằng cây xanh ven đường. Nói chung đường Hoàng hoa thám đi hết đến Phan đình phùng là tôi thấy có vẻ lãng mạn...!
  7. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Tui voite cho tất cả những phố nèo có nhiều hoa sữa , nhiều nhất thì lãng mạn nhất thía thui
    [/size=4] [/blue]Ai cho tui tinh ieu
    Thi tui xin nhan lieu hi hi hi [/blue][/size=4]
  8. giot_nuoc_mat_trong_tam_hon

    giot_nuoc_mat_trong_tam_hon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ui xoi oi, cứ khi nào đi cùng người mình yêu thì con đường gập ghềnh nhất khéo cũng thành lãng mạn. quan trọng là suy nghĩ của mỗi người thôi
    riêng bản thân em thì thích đi trên đường Nguyễn Du vào mùa hoa sữa
    ***********************************
    Dẫu gió mưa dầm dề
    Ngày có dài lê thê
    Anh ơi em vẫn đợi
    Em vẫn đợi anh về
    welcome to : http://www.vntoday.com.vn/forum
     
  9. Dut_Chun_Quan

    Dut_Chun_Quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hiiiiiii còn với tôi phố lãng mạn nhất là đường thanh niên wá 5tuyệt vời còn gì nữa ........ ngoài ra là phố Đội Cấn nhà tui nữa kha` kha`(^_^)
    đời chỉ đẹp khi ngồi trong quán rượu
    tình chỉ đẹp khi bố vợ thịt gà
    anh đi bộ đội bỏ lại tất cả
    bỏ lại nào rượu nào thịt
  10. rock_angel_no1

    rock_angel_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    hà nội có biết bao nhiêu là phố phường ...nhiều nhiều lắm ..Tôi đã đi qua nhiều và...cảm nhận nhiều ...nhớ cũng nhiều và quên cũng nhiều..
    Khi tôi lang thang ...đi trong đêm Hn thì tôi thấy đường Hn nào cũng đẹp và buồn cả ..nhất là về ban đêm ...Nhìn đường Hn đẹp và ..buồn lắm .. !!
    Nhưng tôi thích nhất đoạn đường Nguyễn trãi _có thể nhắc đến đoạn đường này nhiều ng` ko biết...Thậm chí còn chê " đường đó mà đẹp " ấy chứ !! Ko sao !! Thì với tôi thôi mà
    Nhìn từ dãy nhà U của trường DH Kiến Trúc Hà nội _ đứng trên tầng cao nhất nhìn xuống mặt tiền của trường ...Tôi thấy nhẹ nhàng...thấy thật đẹp ...Lúc buồn _ tôi hay leo lên đó nhìn ....xuống dưới....tự dưng thấy đẹp
    Hình như đứng ở góc nào của trường Kiến trúc nhìn xuống đều đẹp cả.Mà tình cờ chỉ có đường Nguyễn trãi chạy qua đó

Chia sẻ trang này