1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường nào ở Huế bạn yêu thích?

Chủ đề trong 'Huế' bởi be_map_be_ngoan_1808, 30/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    Mình thích đường BTX nhất vì đó là đường về nhà EM. Lê Lợi là mình thích thứ 2 vì muốn đến BTX thì mình phải qua LL. Nguyễn Thai Học mình thích thứ 3 vì mỗi khi đến Huế mình đứng ở đó đợi em đến đón. Nhớ Huế ghê
  2. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Thị Minh Khai là đường cắt Lê Hồng Phong, đồng thời đâm ra Hùng Vương qua bên phía kia đường có nhà hàng Xanh...thực sự cũng mơ hồ lắm vì nghe nói đường phía bên nhà hàng Xanh là đường tên khác rùi, nếu thế thì ko lẽ đường NTMK chỉ dài có trên dưới 100m??
    ở bên bờ Nam tên đường toàn quen thuộc, chả bù bên Bắc toàn trên lạ hoắc lạ huơ
  3. be_map_be_ngoan_1808

    be_map_be_ngoan_1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Á à, thì ra NTMK nằm ở đó, hèn chi nhắc đến thấy ngờ ngợ mà không dám khẳng định . Mà đến Nhà hàng Xanh rồi thì thử món khoai môn chiên, ngoài giòn giòn, nhân ngọt bùi bùi (lại chẳng nhớ tên món đó là gì, nhưng thích lắm )
  4. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    Mình thích phố gì sau Bưu Điện TP vì mỗi lần đến Huế mình phải qua đó ăn bún hến và cơm hến
  5. nhoxinhxinh

    nhoxinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Nhà hàng Xanh món gì cũng dở ẹc ,được cái vị trí của nó ở đó đẹp nên cũng có khách .Ở đó cái 2 cái hồ , mùa hè vác cần câu ra câu thì tuyệt , câu được con nào thì đem vào quán nhậu Ven Hồ gần đó nhờ họ làm vài món rồi lai rai ...
    Cơm hến hay bún hến ở cái phố sau lưng bưu điện tỉnh ý nó ko ngon bằng cơm hến hay bún hến ở đường Hàn Mạc Tử .Nếu ai ngại đi xa thì cái quán cơm hến nằm cạnh sân vận động Tự Do , đoạn Nguyễn Thái Học giao nhau với Bà Triệu ý , ở đó cũng ngon .
    Tớ thì tớ iu tất tần tật cũng con đường xứ Huế , từ ngoại thành đến nội thành . Hồi còn học ở Huế tớ từng đạp xe lang thang tất tần tật các con đường ...rất thú vị ....con đường nào cũng là kỷ niệm . Đưòng Lê Lợi bữa ni đẹp hỉ ? tớ thích mấy cái đèn màu hồng hồng treo trên những cành cây dọc theo con đường ....
  6. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    có ai chụp cho mà coi hay rứa
    hình như tui với bà với mấy đứa trong box có ăn cơm hến ở HMT rồi phải ko nhỉ?
  7. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    Mình thích đường Ngô Quyền, nó nhỏ, yên tĩnh, luôn mát mẻ và là con đường mỗi khi đến Huế mình được EM dẫn đi qua.
    Mình thích đường Nguyễn Tri Phương vì đó là nơi em học, thỉnh thoảng mình có qua đó đón EM.
    Mình thích đường bờ đập đi vào Vĩ Dạ vì đó là đường mình hẹn gặp EM sau gần 1 năm xa cách.
  8. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    ặc, vậy EM của ông học cấp 2 a? dụ dỗ con nít huh?
  9. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    hehe, không phải dân Huế rồi. Ở đó còn một trường nữa đó, nghĩ lại coi.
  10. be_map_be_ngoan_1808

    be_map_be_ngoan_1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ý lão Kiên là EM của ông học Nguyễn Tri Phương --> dân xì tin rồi. Coi chứ bị họ kiện vì dụ dỗ con gái nhà lành yêu sớm cái là tiêu luôn .
    Tui ăn HMT nhiều rồi, nhưng vẫn thích Nhỏ của Phạm Hồng Thái hơn, HMT chỉ ăn chống đói buổi chiều thôi chứ vẫn thua Nhỏ nhiều nhiều .
    Ây da, mấy bữa nay đi làm về rồi leo tọt lên gác chứ chẳng đi đâu cả. Xem mấy bức ảnh của Huế trong Lễ Phật đản đẹp lung linh và tôn nghiêm đến ngưỡng mộ. Thèm! Giờ lại yêu đường Lê Lợi, vì nó treo toàn đèn ***g, giông giống con đường Đồng Khởi mà tui thích ở Xì Gòn

Chia sẻ trang này